1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi .............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 . Một ngày . được bắt đầu với một câu chuyện
    Tối, Trời mưa . Cả 3 đứa có hẹn rủ đi Xọp pinh . Cả 2 đứa kia hào hứng , còn nó ngồi tẹp nhép một góc thở dài đánh thượt đầy tiếc nuối "Tao còn có ...bạn " .
    6h Thanh tới, Nó lò dò xuống hí hoáy với đống xong chảo nồi niêu ,...hic ...đã lâu lắm nó chưa nấu gì . Xuýt xoa vài ba lần . Lòng nó chạnh lên cảm giác chán nản , chút phù phiếm , chút lãng đãng . Nó đứng rất lâu giương tầm mắt nhìn ra phía xa qua những khe hở của chiếc cửa sắt . Phía trước là tường , phía bên kia là tường , bên kia nữa củng là tường . Túm lại bốn phía là tường . Đếch có gì để mà ngắm . Ngoài nền đường đầy những ổ nước đen lòm . Thế mà nó vẫn dựa vào song cửa và nhìn . . 5 phút zồ trong 1 ngày
    Tối , Nó quyết định kích hoạt cái sim mới . Nó đưa mắt xuống cười mỉm láu lỉnh . Và hí hoáy "Chào bé ! Anh muốn làm wen với bé ! ANh là Tùng ? Không bít bé còn nhớ anh không ?" . Và nó ngồi chờ . Bụng đầy toan tính . Nó nghĩ . Mẹ mìn già xem thế nào nèo ?
    Rồi rốt cuộc đến tận 9h 30 phút tối mới có sms rep lại "Xin lỗi anh là ai đấy ạ ?" . Chậc , kakakkaa . Nó mím môi và nghĩ bụng, để xem bà như thế nào nào ?
    Nó sms liền "Anh là Tùng, học BK năm 4. Bé đồng ý nhé ? Bé xinh lắm ". Rồi thì nó chui người dưới chăn và nằm cười lăn lộn
    Một lúc sau , 2 đứa chúng nó về , với bộ dạng hân hoan hiếm có . Vừa vào đến phòng . Nó thấy Bà Mìn xấn ngay đến miếng ticke màu vàng có ghi số điện thoại li ti . Nó nhăn răng hết cỡ cười với nụ cười thơ ngây nhất . Mẹ mìn nhăn mặt . "Hok phải ? " Ai nhỉ ? . Nhìn 2 đứa kia ngồi buôn sem anh này là anh nèo ? Nó thấy cơ mình dãn ra dài đến tận mang tai Nhưng chậc . Nó chỉ cười mỉm đáng iu
    Nhìn thấy Mẹ Mìn rep lại . Nó nhón chân nhẹ nhàng cầm điện thoại lên và hí hoáy vào cài đặt để chế độ . Hoàn toàn im lặng . Cầm chắc điện thoại trong tay nó chờ . Mẹ mìn cười khạch "Ta là núi thái sơn . Nhà người không biết ta là ai à , ta biết nhà ngươi từ lâu rồi ? " . Nó mím môi sờ trên bàn phím đợi chờ một lúc. Cứ một lúc lại thấy Mẹ Mìn chạy lại mở điện thoại "Chưa nhắn lại à ? " "Sợ rồi à ? " "Chạy mất dép rồi " "Tao muốn ông ấy nhắn lại". Nó nhìn thái độ khác lạ của Mẹ mìn và chợt dương đôi mắt to nhìn . Nó biết là mọi sự hoàn toàn khác Và sự chắc chắn là nó sẽ bị đem lên nồi vạc dầu nấu sôi và bị đày ở tầng 19 địa ngục . Nhưng điều ý củng không quan trọng . Mà quan trọng là nó đang đẩy đứa bạn thân yêu vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà kiểu gì nó củng cảm thấy tổn thương . Nó vẫn lì lợm "Thế thì chắc mình có duyên rồi ! Bé có to như núi thái sơn đâu ? Bé dễ thương lắm " . Rồi nó chui sặc ra cầu thang và cười quặn cả bụng .
    Nó cầm đt và leo lên tầng 4 chui vào chăn và rì rầm với Minh . Khi nó vừa vào phòng . Đóng cửa . Thì nó thấy .Mẹ mìn . Đang lúi húi bên điện thoại . Tủm tỉm cười . Đứng dậy . Tắt điện . Và theo lối củ . Lên tầng 4 Đứng dưới nhìn lên . Nó nén cười . Và nó nghĩ . Rồi không biết sẽ làm thế nào đây ?
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Kakakakaka .
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em ổn rồi đấy , chúc vui vẻ nhé , blog của anh vẫn bìnhthường mà
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ . Topic tìm chồng đã qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà phát triển . Hi vọng là sẽ sớm tìm được chồng như ý . Khì khì khì
    Phấn đấu năm nay có người Iu
  5. THANH_SPRITE

    THANH_SPRITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Pé sắp trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp. [-X
    Em là Mai . Mai Vi
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa hãi hay sao thế nhóc ???
  7. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì chờ đợi nhìu thứ lắm rùi. Và thường những cái mà tui chờ đợi mong ngóng thường không đến. Nhiều khi chờ đến tuyệt vọng để rùi ngày mai thức dậy vẫn mong tin rằng sự thật ngày hôm qua mà mình mong đợi không thành chỉ là giấc mơ mà thôi. Cuối cùng vẫn phải chấp nhân mọi sự thật rồi tự nhủ " mày cũng chỉ là 1 con bé ham vui bình thường thui, mày đừng đánh giá mình quá cao như vậy, phải cố gắng''.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn,lại cố gắng lại chờ đợi kết quả, đôi lúc tuyệt vọng..và lại cố gắng...
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé , cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em là Vi. Mai Vi
    Có mỗi cái tên củng nhầm
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời . Cứ topic nào có Tiêu đề là Chồng , kiếm chồng , tìm boys , tìm girl , câu lạc bộ làm wen là xông xênh vào . Mà cứ chỗ nào vào là thấy Anh Boy đã đi trước
    @ Boy : Nghe phong phanh anh củng Nhiều em đeo đuổi ? Bon chen ở đây chi cho mệt

Chia sẻ trang này