1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi .............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián
    Cái gì củng chán . Trời nóng, người nóng, người đông , bon chen thở không nổi . 4h45 vác cặp ra khỏi nhà . 5h đến lớp học tiếng anh . Cứ 1 tuần phải đến 30 lần nói là phải làm đứa con ngoan trò giỏi của thầy . Đến lớp người người bon chen , một cái bàn bé tí 4 người bon chen, không thể xoay cả cái lưng cho thoải mái, trời nóng hốt . Bực kinh cả người . Ngồi từ 5h đến 6h dương to mắt lên mà nhìn . Cả cái lớp học tiếng anh to vật vã hơn 400 người mà có mỗi hơn 3 anh là nhìn được được, ngó đi ngó lại chỉ *****ng mắt . Mất nửa hứng học . Đã thế , thầy thì khôn vật vã, lúc đầu còn thích còn thích nhìn mặt. Càng ngày càng ghét . Đứng dậy xách cặp về nghỉ cho khoẻ . Qua dẫm chân em nào kêu oái , buột miệng câu tiếng tây "Im sorry ", vừa đi vừa giật nảy mình. Cả bục giảng lẫn ngoài cửa lớp la liệt người ngồi , nhìn nhếch mép phát thấy chán mớ đời. Chỗ nào củng bon chen , đến đi học chữ củng phải bon chen . Chán .
    Vừa về đến cổng trường lại bị kẹt xe . Máu dồn lên đỉnh đầu. Ức chế , đạp phát
    Khốn khiếp . 1-4 làm buổi lẩu tụ họp đống bạn bè củ . Mừng sinh nhật tuổi mới . Mong là vui .
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến chuyện tình yêu tình báo càng ngày càng nản . Chán . Càng nghĩ càng chán .
    Bây giờ mặc xác cho đỡ mệt người . Câu thường trực là Lướt
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ người . Đầu đau kinh điển . Những ngày dài ức chế . Hix
    Sao mà trên đời này lắm thằng hay tưởng bở thế nhờ ?
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    What''s Love ?
    start để bàn về một vấn đề nóng hổi và nóng sốt . Câu trả lời đơn giản và ngắn gọn là I dont Know and Dont care . Nói túm lại thì just one question . ặc
    không có tình yêu tồn tại giữa con người và con người . Đó là câu Marry dạy . Còn Bố thì dạy câu "Đàn ông chó lắm " . Anh trai dạy câu "Chỉ đòi hỏi và chả là cái cóc khô gì ?" . First lover dạy "thế nào là mất mát " . Second lover dạy "Trái tim có 10 ngăn và mỗi ngăn dành tặng 1 người . Chỉ khi cả 9 ngăn đều bị đá thảm hại thì hắn mới ngật ngưỡng quay lại và khóc . Nhưng trái tim hắn vẫn có 10 ngăn . Hắn là thằng đểu và hèn . Mama dạy "Đừng bao giờ cho và tin vào cái gì hết . tất cả nên qui ra tiền . Tiền là thứ rất quan trọng. And Tôi , tự dạy Mình tốt nhất cứ tin vào mình và yêu lấy mình cái đã just enough
    But , may be , somedays near time
    There are have some change
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cục cục cục . Có bao nhiêu người đang đợi chờ và hi vọng ?
    Có bao nhiêu người đang đau khổ
    Có bao nhiêu người đang cảm nhận được những nhịp đập rất rõ nhờ ?
    Nghĩa là người ta đang sống
    ặc ặc
    Phấn đấu bằng như người ta để xem Papa nói có đúng không ? "Đàn ông chó lắm ? " . Mà củng phải một lần biết là tại sao Papa lại yêu người đàn pà khác hơn mama mình ? Tại sao có nhiều người khốn nạn đến thế . Phấn đấu phát cho bằng người ta . Như câu nói của một thằng đã tuyên bố "Với những em khác chỉ mất 80K . còn em chỉ là chuyện nhỏ ". Để xem hoa hồng nào không có gai
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Túm lại như marry nói "Em còn bé lắm" . Lo học hành thoai
    Học hành tử tế thoai
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Crying .
    5h chiều , Lò mò vào cổng kí túc xá . Không làm được cái thá gì ngoài ngồi nhìn trời ngắm đất. .
    Tối 7h T nhá máy . Cáu tiết chửi đổng "Đá đít phát bây giờ " . Lại nhÁ máy, nghe giọng nghèn nghẹt giả ức chế chửi tiếp "Mẹ khỉ ! biết là ai rồi . Tí về chết với bà " . 8h . Đi sinh nhật . . Một cảm giác trống rỗng chán chường và buồn đến man dại xâm lấn, cả người nhũn như con chi chi , thoáng thấy một boy lịch lãm trên cầm bó hoa to vật vã vừa đi vừa cười âu yếm hạnh phúc , chợt ngẩn mắt nhìn . Lại thấy một người khác đang cầm trên tay một vài cành hoa huệ . Mùa hoa huệ tây , ngày trước sis T thích hoa này nên hôm nào ở nhà củng cắm . Chợt chạnh lòng và bất chợt thấy nước mắt lại dâng lên sắp oà vỡ . Hix . Đồ con gái , mà bởi vì đợt này lại thích khóc . Hễ tí là khóc . Một ngày dường như thấy nước mắt mình đong đầy .
    Một nỗi buồn man dại
    Nhưng không ai buồn mãi trong bàn tay bạn bè
    Tiếng cười nói râm ran
    Lãng quên một lúc
    Để rồi lại nhớ
    Vô tình add vào list điện thoại số của một người bạn củ . Bạn bè vẫn bảo là thằng ấy đẹp trai, cao ráo , con nhà giàu , ít nói, nhìn cuốn hút và chưa có người yêu là chuyện lạ . 10h30 về đến nhà . Cầm điện thoại nghĩ suy và cười lém lỉnh. "Alô ! anh à ? gọi lại cho em nhé ". Một bài củ mèm
    Cứ nghĩ chỉ trêu thôi
    Nhưng mà vẫn gọi
    "Alô ? ai đấy "
    "Em đây ? "
    "Em nào ? "
    "Anh không nhớ em à ? "
    "nhưng em là ai ? "
    "Em mà ! Anh không nhớ em thật à ? "
    "Hắn im lặng dài "
    "Alô ? "
    Tắt máy . Ôm bụng cười vật vã
    Tin nhắn 1 : Em là ai thế ? anh ko nhớ thật đó .
    Tin nhắn 2 : Em có phải là Linh Khônng ? Anh không phải là người giỏi nhận ra giọng người khác đâu
    Rep :
    Anh không nhớ em à ? Linh nào vậy ?
    Tin nhắn 3: Thế à ? anh xin lỗi . Nhưng đúng là anh ko nhận ra em thật
    Rep : thôi đành vậy . Có lẽ bên anh có nhiều người cho nên không nhớ em là ai củng đúng thôi
    Tin nhắn 4 : Thực sự anh không phải là người nhận ra giọng nói tốt . Máy anh sắp hết tiền rồi
    cố vấn quân sư "Ku thích bài Nothing gonna change my love for u cực kì "
    Rep : Dù sao đi nữa thì Nothing gonna change my love for u
    Tin nhắn 5 : Mai nộp thẻ anh sẽ gọi lại cho em sau . Máy anh sắp hết tiền rồi . Chỉ đủ NhắnTin thôi
    Cười vãi linh hồn . Chờ hiệp sau
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cười mà vẫn thấy lòng buồn man dại . T lại nhá máy . Chửi "Tiên sư mày . Đùa vừa thôi " . Tin nhắn "Đừng bực, có wan tâm thì mới ..." . Đánh tiếng thở dài . Chán nản . Cảm giác trống rỗng . Không ai có thể xoa dịu được em lúc này . Ít ra là thế . Và khóc . 12h đêm . Xung quanh yên lặng . Một mình cùng những nỗi buồn tê tái . Mai là ngày mới
    Hôm nay là ngày mới
  9. THANH_SPRITE

    THANH_SPRITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI
    Bố mẹ đợi tin con gái ăn học thật tốt, luôn đem tin vui về gia đình.
    Em đứng giữa dòng đời, bon chen, quay cuồng. Em suy ngẫm-"à, cuộc sống không đơn giản như một cuốn sách giáo khoa, đôi khi người ta phải gạt bỏ một số thứ để bước lên phía trước".
    Em vùng vẫy, em muốn thoát khỏi cuộc sống nội tâm, thoát khỏi những lề thói cũ. Em muốn bình yên, bình yên trong cả vật chất lẫn tinh thần. Ai có thể bên em, cùng em đi suốt những chặng đường?!
    Bố mẹ, người thân vẫn đợi tin em.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/09/05F5E385/
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc một nèo hết chuỗi tâm sự của đồng chí này.
    Chậc chậc- Sợ
    Thưa đồng chí - Sao lại phải chua xót vậy, cuộc sống còn rất rất nhiều màu hồng, nó công bằng lắm.
    Hãy tin đi .

Chia sẻ trang này