1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm mất ngủ, kết quả là 1 câu chuyện dài, theo lối tự sự là chủ yếu, mình hay viết truyện bởi hay mất ngủ.
    Mình đã gửi đến tòa soạn, ko biết có đăng hay ko nữa.
    Thật sự là mình bực tức, mình muốn xóa hết tin nhắn, xóa hết số đi, rồi sống 1 cách lặng lẽ, yên ả. Xin đừng ai làm phiền mình - câu mình hay than vãn 1 mình, có lẽ ông trời cũng nghe thấy, nên ít nhất 3 tháng qua mình khỏi phải nghe những cuộc điện thoại của mấy anh chàng theo đuổi, mình thấy ko có ai quan tâm có khi lại thấy vui hơn nhiều, Giờ đây người ấy mình cũng ko liên lạc nữa, vậy là cuộc sống độc thân theo đúng nghĩa lại quay về như củ.
    Hôm nay mình nấu ăn, sếp khen mình nấu ngon, dể ăn, mình thấy vui vui trong lòng, ít nhất mình cũng biết vào bếp làm vài món đơn giản để khỏi mang tiếng con gái mà hậu đậu quá, chả biết làm gì.
    Tối qua mình đã khóc khi nằm nghe radio online chưa bao giờ mình thấy lẽ loi đến vậy, mặc dầu xung quanh mình có những người bạn người thân luôn lo lắng, động viên, điện thoại nói chuyện với mình.
    Uhm thì cuộc sống là thế đó, có mấy khi làm theo ý mình được, mình phải bằng lòng với những gì mình đang có thôi.
    Mình cứ nhớ về gia đình, nhớ ngoài kia là mình thấy trách bản thân, tại sao hồi tết mình lại nhận lời mời đó làm chi? Mình biết tình hình rồi mà cứ cố tình để giờ đây phải buồn. Đúng là lổi do mình còn gì, đừng đổ tội cho nguời thân nhé! Họ cũng mong muốn mình gặp được người tốt nên mới gán ghép vậy thôi. Dẫu sao mọi chuyện kết thúc ở đây vẫn còn tốt hơn, vì mình cũng chưa sẵn sàng cho một tình yêu đầu đời, có chăng đó chỉ là những kỹ niệm đẹp về hình bóng 1 người.
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Nhóc gần đạt được như hình ảnh trên avatar kia rồi đó. Hãy với tay ra nào.
    Thanh thản, cảm nhận, tươi mới...
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 3 mặc đồng phục áo dài chạy ra chạy vào liên tục thấy bất tiện quá.
    Tối hôm qua mấy anh em trong cơ quan ngồi lại, bù khú nói chuyện, làm đồ nhậu, kể cũng vui, mình leo lên ghế ngồi online, nhưng cuối cùng vẫn bị triệu tập xuống và bắt uống hết 2 ly bia, mặt đỏ như cắt, người choáng đi không nổi, thì đã bảo tiểu lượng mình kém rồi lại, 1 lon mình uống ko hết giờ nói chi 1 ly. Mình nể ổng sếp mới nên mới uống cho có chút không khí. Mà uống vào mệt người nên dể ngủ, ngủ cho quên đi những nổi buồn, ngủ cho quên đi những phiền muộn. Tự nhiên mình muốn chết quá, mình muốn được chết thử 1 lần, kiểu như ở trên báo người ta nói Hàn Quốc dạo này tập chết thử ấy.
    Mình chẳng phải buồn chuyện cá nhân, hay yêu đương gì nhưng ko biết tại sao mình lại có cảm giác khó chịu kinh khủng, khó chịu quá thể, mình thấy mệt mỏi, mình thấy đuối sức, mình chỉ muốn được đi đâu đó ngay thôi, có lẽ nếu như những lần mình buồn chán thì mình hay đi du lịch 1 mình nhưng giờ đây mình ít có cơ hội được đi, năm nay mình mới lên lại Tây Ninh, ghé lên Đà Lạt chứ nhiêu, kể cũng tủi thân thật, chưa lần nào được đi miền Tây và miền Bắc hết, ngồi cứ buồn đâm ra suy nghĩ lung tung, muốn xách ba lô đi đến 1 nơi yên tỉnh, nếu được đi dạo trên bãi cát trắng giữa biễn mênh mông thì tốt biết bao. Đi lang thang đến 1 nơi không ai biết mình là ai hết, mình muốn tìm 1 làn không khí mới.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    than thở vì nỗi hoang vắng.
    tới bào giờ
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh vì nhờ có anh mà em đến với diễn đàn này
    Cảm ơn anh vì nhờ anh mà em cho mình thêm chút hiểu biết.
    Cảm ơn anh vì đôi lúc em buồn anh lại động viên em.
    Cảm ơn anh vì anh là người đầu tiên nói chuyện với em vào ngày đặc biệt nhất.
    Nhưng............
    Vì em quá "li lợm", vì em vẫn giữ thói củ là hay buồn, hay chán, anh nghe rồi anh cũng chán theo em, anh đành bất lực chẳng muốn giúp em vui lên được nữa.
    Nhưng..............
    Vì em là đứa khó bảo, khi nào cũng muốn người khác vui chứ bản thân mình thì lại ko bận tâm tới.
    Em quá vô tâm với chính mình chăng?
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết toán rồi, đầu óc căng thẳng mệt mỏi, mới sáng ra chuẩn bị đủ thứ. Chưa có quý nào mình nhiều việc như quý này hết, lu bu việc nọ đến việc kia, toàn là những việc trên trời dưới đất. Nghĩ lại đôi lúc không phải ai làm sếp cũng đúng đâu nhé! Ổng sếp mình lần này chỉ đạo mình là sai rồi. Giờ đối tượng ''chạy" tùm lum nha!
    Bực Bực...Bực.
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Bên anh quý 2 còn chưa được duyệt cơ.
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    @ qua giữa tháng 7 rồi mà bên anh chưa được duyệt ah!
    Em có khi mới đầu tháng của quý kế tiếp là phải "treo" rồi.
    Quý nào cũng quyết toán ok hết, nhưng sau đó cá nhân mình phát hiện ra mấy lổi nhỏ mà chỉ có 1 mình mới biết thôi nhé!
    Cảm giác ko được hoàn thiện nên cứ khó chịu, 5 ->10 năm thanh tra nó lần ra cũng khổ~X
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    trước kia trên sở có người cũ vẫn quản lý, làm việc với nhau lâu rồi nên nhanh chóng. sang năm nay chú ấy về hưu, có người khác thay, thế nên bị soi khó khăn hơn để làm luật. đến giờ chưa duyệt, mấy hôm nữa duyệt song lại vắt chân lên quyết toán. rồi lại chạy tiếp quý 3.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ..... chẳng biết phat biểu j, chúc chị vui vẻ

Chia sẻ trang này