1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thế là đợt quyết toán cũng đã xong, nhìn chung mọi thứ đều ổn nhưng sao vẫn thấy buồn, hôm nay đt nói chuyện với mẹ hơn cả tiếng đồng hồ, cũng vì thằng em trai, mình lại buồn, mình ko nghĩ cái tuổi mới lớn nó bướng đến như vậy, hồi xưa mình đâu đến nổi như nó.
    --------------------------------
    Ai là người có thể bỏ ra hàng giờ ngồi nghe ta thán, phàn nàn, kể lể đủ chuyện trên đời dưới đất?
    Ai là người khiến ta nữa đêm choàng tỉnh giấc vì một tin nhắn chúc mừng chẳng nhân một ngày gì cả?
    Ai là người lặng lẽ kiên nhẫn đi sau ta khi ta bướng bỉnh cương quyết đòi về một mình trong đêm tối trời mưa?
    Ai là người nhận ra đằng sau nụ cười tươi roi rói của ta là dư vị mặn chát của nước mắt?
    Ai là người không bị lớp chì kẻ mắt đánh lừa để không hề tưởng rằng đêm qua ta ngủ rất ngon?
    Và ai là người cho ta mượn bờ vai để trút vào đó những tất cả lo âu, muộn phiền, đau đớn?
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta vĩnh biệt mày nhé, từ nay ta không phải khóc vì mày,
    ta không phải ủ rủ vì mày,
    ta không phải băn khoăn vì mày,
    ta càng không phải bực tức vì mày đã làm cho ta mất ngủ,
    ta mất cân bằng trong cuộc sống,
    Ta không phải khóc vì mày,
    ta không phải nhịn ăn vì mày
    ............................
    Bye, bye........mày..........
    ôi ! cái răng của ta!hjhj =))
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    vậy là tuần sau ta được về nhà rồi, tha hồ đi biển nhé!
    đi PN nữa, nhưng sao mình chẳng phấn khởi gì thế nhỉ? Thấy buồn buồn trong lòng? liệu có khi nào mình thay đổi ý định không?
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Người ta nói trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc, nhưng tôi thấy đợi chờ một người thật mong manh mà người đợi gần như đã nắm chắc phần thất bại !
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Không về có khi lại hay, cứ chấp nhận thuận theo lẽ tự nhiên đi,
    Sếp đi công tác cùng cả đoàn mà mình về ké thể nào cũng bị tóm gáy ngay,
    Ai đời cho nhân viên nghỉ 1 tuần, biết lại kỹ luật ổng thêm nợ. Chỉ được tối đa 3 ngày, mà 3 ngày về nhà để điểm danh cho có mặt không thôi ah? Chán chết, đi máy bay thì đi ra lại đi vào, vậy cũng mất công quá! Về mà ko đi chơi được. Huhu
    Không về được thì mặt hầm hầm :-w
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chán...........!![r37)]
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là những chuyến đi^^
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Xuống tóc à?
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ôi! mái tóc của mình, giờ ngắn cụt, ngắn ngủn luôn.
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tóc Onmi bình thường dài gần bằng ở avatar ấy, nhưng hôm qua không hiểu vì sao ...........lại đi cắt ngắn. Trong nhìn năng động và trẻ trung hơn, nhưng nhìn cái mặt câng câng í :D
    Mỗi lần cảm thấy trong lòng ko thoải mái 1 là cắt ngắn móng chân/tay; 2 là cắt tóc cho thật ngắn........tự nhiên thấy người nhẹ nhỏm hẵn .:D

Chia sẻ trang này