1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    giơ cái mặt lên đây để a đo xem nào.
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ lấy tay ra đo sao mặt em đủ 3 gang là được :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay mình muốn khóc quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :((:(( Tự nhiên mình thấy chẳng muốn tiếp tục cuộc sống nữa, thấy mọi người xung quanh mình sống thực dụng quá, rồi còn tranh thủ lợi dụng nhau nữa chứ! Mình ko thể chịu đựng cảnh này nổi, có lẽ cuộc sống 26 năm qua, bình thường và giản dị đối với mình, ko phải tranh giành hay cạnh tranh nhau làm cho mình thấy lúc nào cũng vui vẻ, giờ đây thì thế nào? Mình chán lắm rồi, mình chán tất cả, ko phải mình yếu đuối và mình sẽ gục ngã, nhưng sao trong lòng mình ko thấy thoải mái xíu nào hết, cứ nghĩ đến cảnh phải làm việc với những con người có lòng tham, và gian mới thật đáng sợ làm sao, mình ko thể nói ra với ai được, mình cũng ko thể to tiếng với họ được, tại vì mình đã được giáo dục bởi 1 nề nếp nghiêm khắc, đó là ko được phép cãi lại người lớn tuổi, ko được nói những gì mình thích,...., cho nên mình cứ âm thầm lặng lẽ 1 mình chịu đựng mọi căng thẳng mà chưa có lần nào mình ''xả" ra được, mình lại muốn khóc, khóc thật nhiều, vì mình đã được sinh ra trên đời này, vì cuộc sống của mình toàn bị ức chế tâm lý :((:((
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    26 mà vẫn còn "ngây thơ" thế.
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em là người va chạm cuộc sống sớm thì đối với em những chuyện này ko có gì là to tát, nhưng tại vì em là 1 người được " nhốt" ở trong nhà từ lúc nhỏ tới lớn nên khi ra cuộc sống em thấy hụt hẩng nhiều thứ, xa người thân, xa bạn bè, xa nơi gắn bó quen thuộc, làm cho em buồn phiền nhiều, giờ đây lại gặp những kiểu người mình chưa từng gặp thật là bất mãn, đúng là em vẫn còn "ngây thơ" lắm.~X
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Đợi là gì? Là cái tên có nghĩa hay vô nghĩa? Ta cho rằng nó có nghĩa, nhưng giờ đây ta đã xác định hay nói đúng hơn là ta kiên quyết chấp nhận ko vương vấn, hôm nay chính xác ta đã có câu trả lời cho chính mình. Quyết định không về, ko thực hiện lời hứa - điều mà chưa từng xãy ra đối với ta. Khi ta hứa với ai 1 điều gì đó ta phải thực hiện bằng được, giờ thì lời hứa của ta chỉ là lời hứa " xuông" rồi. Ta xin lỗi, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả 2.


    Yêu anh rồi mà em vẫn mãi vô tâm
    Cho anh sầu anh mãi cứ hiểu lầm
    Yêu anh rồi nhưng đâu dám một câu
    Cho anh cười thôi hết những trầm ngâm

    Trả cho anh một lời chưa kịp nói
    Trả cho anh nụ hôn đầu vội vội
    Trả cho anh con thuyền tình lạc lối
    Trả con đường trả ánh trăng tan
    Ta trả hết sao mình còn vương nặng
    Hay trả lòng trả cả trái tim hoang.

    Trả cho anh con đường cũ bỏ quên
    Trả cho anh tháng ngày nhớ lênh đênh
    Trả cho anh ôi em đành trả hết
    Trả sách trắng em chưa lần viết tên
    Trả hết anh cho em lần trả hết
    Chút tình xưa anh đi không dấu vết
    Trả anh hết xin anh đừng nhận lại
    Cho tình sầu vương lên lòng mỏi mệt
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  6. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    đợi tiền về :D
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần, định không về nhà người thân nhưng cuối cùng cũng phải về, ở lại buồn chán chết.
    Ổng sếp mới nói với sếp củ :" con T nó nấu ăn ngon nhưng hôm nào nó tâm trạng là nó nấu rất dở"-
    Ổng sếp củ ngạc nhiên không hiểu vì sao : 8-> lâu rồi mới biết nguyên nhân, là tại mình, vì mình ko cho nó nghĩ 1 tuần về nhà nên mấy bữa nó ăn ko ngon ngủ ko yên---> nấu ăn rất tệ, nhưng ko đến nổi ăn ko đc [:D]
    Giờ ko nói gì nhiều, chỉ trách ổng thôi, làm cho gia đình mình chuẩn bị quà cáp ko biết bao nhiêu thứ để đợi con gái về chơi :((
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua sau khi đi ăn tối với gia đình bác xong, đi hát nữa cùng với 2 gia đình bạn của bác.
    Về nhà cũng khá khuya, bác nói chuyện với mình đến 1h sáng, trao đổi thật nhiều chuyện, nào là chuyện công việc, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, mình biết nổ lực của bác rất lớn, hình như bác nghe mọi chuyện từ ai đó, nên bác có ý giúp mình quay về nhà làm việc và bình yên bên những gì mình lựa chọn, nhưng bác vẫn hi vọng mình ở lại đây, mình đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ trước lúc bác hỏi mình đã có câu trả lời cho riêng mình, mình nói mình không quay về nữa, mình sẽ gắn bó lại nơi đây, mình cảm động trước những sự lo lắng của bác dành cho mình, thật sự mình cảm ơn vì điều đó, mọi người giúp mình quá nhiều, bác nói mình đừng nên quá cứng nhắc, mình hiểu điều đó, nhưng hình như số phận đã đưa đẩy mình vào đây mình hiểu điều này, mình có duyên với nơi đây?
    Có lẽ thể, giờ mọi thứ đã nhạt dần, Đ mong mình về, và gia đình mình cùng bản thân mình có thể làm được điều đó, nhưng sao mình vẫn không muốn, mình vẫn muốn ở lại ở nơi đây, mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
    Mong rằng chuyến đi công tác của bác sẽ thành công tốt đẹp, về ngoài kia gia đình mình sẽ tiếp đón đoàn khách 1 cách tử tế và trọn vẹn.
  9. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chúc onmi vững vàn g
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì lý do gì có 1 tên đang lăm le mình, hù dọa mình, làm chao đảo tinh thần mình, tên đó ăn nói kiểu "sói" lắm,
    Sợ mà cũng bực mình, 1 đặc điểm lạ thường là tên đó ăn chay...............ôi! cái tên đó thật đáng để cho ta wuấn lắm.[r37)]
    ----------

Chia sẻ trang này