1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Biết Đợi Ai !!!!

    ''Chẳng biết đợi ai mà ngóng trông ?
    Như trưa hè nắng, ngóng mưa giông
    Như bé khát sữa , mong mẹ tới
    Ôm ấp, lời ru ngủ trong lòng

    Chẳng biết đợi ai lòng ngổn ngang ?
    Như mây lạc lối, bỗng đi hoang
    Cánh buồn chờ gió , ra biển lớn
    Như bé chờ đêm trăng chị Hằng .

    Chẳng biết chờ ai đêm thở dài
    Đếm hạt sương nhỏ, thấy bóng ai
    Ai đó đã làmta khắc hoải
    Làm trái tim ta , sai nhịp hoài .

    Vậy ai có biết ta đợi ai ?
    Tâm tư lẫn lộn , cứ dài dài
    Chẳng biết ai đó có nhớ tới ?
    Một bóng ngóng hoài tới sáng mai.''
  2. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    làm ko làm, suốt ngày thơ với thẩn.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Sao biết em hổng làm, :-??
    ngày làm việc, đêm ngâm thơ,:-"
    một công đôi việc, khi nào giải lao thì post.\:D/
    Àh nh, có cái đơn xin nghĩ việc bỏ sẵn ở học bàn rồi:)):)):))
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng....năm........!

    Hôm nay ta cũng buồn, người ta mệt mỏi, mắt ta cay lệ nhòa, mà ko hình như mặt ta bị sưng thì phải, ko phải sưng vì khóc, mà sưng bị 1 vấn đề gì về sức khỏe, có lẽ ta ít uống nước nên mới thế.
    Bình thường 3 ngày ta mới uống 1 ly nước, đến bữa cơm ta còn không muốn ăn canh, chỉ ăn cơm và thịt kho tộ, tàu, chua ngọt, ......mà quên ăn lấy mấy cọng rau, có lẽ thế nên người ta mệt mỏi?

    Ta thường thích ăn trái cây, trái cây đừng bỏ tủ lạnh vì ta viêm họng, ta chỉ thích loại chín ở trên cây mới hái xuống, ta thưởng thức hết loại rồi, ta nghiền món sầu riêng, nhưng hể ăn vào thì ta lại bị nóng trong người, và dường như huyết áp ta không ổn định,

    Chiều nay thứ 6, ta lặn lộn với công việc, đi kho bạc, đi ngân hàng, đi lấy chừng từ, ấy thế mà ta vẫn cặm cụi vào chiếc máy tính để comment, chắc đây là thói quen của ta, vì ta vốn ít đi chơi, kể cả buổi tối cũng thế ta chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng nóng hổi, mà cửa chả bao giờ mở, 1 ngày ta mở cửa phòng không quá 3 phút.

    Tối nay ta đi đặt chiếc bánh sinh nhật cho nhỏ bạn, đây là món quà ta dành cho nhỏ, ta mong đó là niềm vui đối với nhỏ, đi về ta cũng sợ có chuyện gì xẩy ra đối với ta nên biểu chị chủ tiệm ghi số điện thoại lại hể nếu mai ta không ra lấy thì điện cho người khác lấy thay.

    Ta buồn nhưng ta lại sợ số phận cớp đi tính mạng của ta bất chợt, vì như thế bạn bè , người thân của ta sẽ rất buồn, buồn nhiều lắm.

    Cứ mỗi lần ai quan tâm đến ta lại làm cho ta mệt mỏi, vì áp lực ta phải sống thật tốt, như 1 hình mẩu về nhân cách sống?

    Ta còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống, ta đang dần tự hoàn thiện mình chút xíu, để ít nhất ta không bị lạc lỏng giữa cái xã hội hổn loạn này.

    Nhiều lúc ta nghĩ mình yếu đuối thế này liệu mình có làm được 1 người vợ 1 người mẹ tốt hay không?

    Ta có 1 đặc điểm ta hay quan tâm tới người khác mà quên đi bản thân mình, ta có thể hi sinh vì người khác nếu tình cảnh cấp bách.

    Cuộc sống đối với ta như thế nào? Ý nghĩa hay không? tất nhiên là có chứ? ta còn nhiều việc phải làm, ta không thể kết thúc được, nhưng lỡ 1 ngày nào đó ta ko còn có tự do để đi hết chổ này chổ kia thì sao nhỉ? Ta muốn lên chùa nương thân quá, ta biết đây là một quyết định điên rồ mà ai cũng phản đối, nhất là với gia đình ta. Nhưng ta sống mà giống như chết này thì làm sao bây giờ, ta tưởng chừng đầu óc ta nổ tung lên được. Ta mệt mỏi quá.

    Ta biết cuộc sống làm sao theo ý muốn mình được, người này thế này người kia thế khác, không ai hoàn hảo, và với bản thân ta cũng thế. Ta không hoàn hảo, ngược lại ta còn nhiều thiếu sót lắm, ta không đòi hỏi mình phải thế này thế kia?
    Vậy thì sao ta cứ như thế này?

    Ta biết được những điều ấy sao ta cứ hành hạ mình?

    Phải chăng ta đáng bị như thế?

    ta chưa yêu nhưng ta chẳng tin vào con trai, bởi con trai thời nay đại đa số giả dối lắm, ta đọc được trên báo, ta thấy được trên phim trường, ta cảm nhận được trong cuộc sống, ta chứng kiến hằng ngày, ta mất hết niềm tin mà chưa 1 lần thử nghiệm.

    Ta nghĩ chắc trên đời này không có 1 ''chàng hoàng tử bạch mã Thạch Sanh'' đâu.

    Ta không buồn vì cuộc sống ta không có tình yêu, mà ta buồn vì ta không tìm được 1 ngưòi tri kỷ?

    ................................
    Cuộc sống là thế đó , ta vội viết ra vài dòng để lở sau này ta không 1 lần được vào TTVNO nữa thì đây sẽ là những dấu vết của ta 1 thời, phải có cái để đọc và chiêm nghiệm chứ!
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    ĐỪNG KHÓC


    Đến một ngày tình vỡ
    nát con tim
    Thì bạn ơi
    đừng khóc!
    Bởi lẽ thường người dễ phôi pha

    Nếu một ngày người xưa đã xa
    Bỗng trở về
    đột ngột
    Thì bạn ơi
    đừng khóc!
    Gương vỡ khó lành
    tim vỡ lại lành thôi.


    Nếu một ngày
    Bạn và Tôi
    Vĩnh viễn chia lìa
    Âm - Dương hai cõi
    Thì bạn ơi
    đừng khóc.
    Lệ bạn rơi tôi chẳng thể thong dong


    Dù kiếp phong trần đọa đày thân xác
    Dẫu bão giông đời giày xéo con tim
    Thì bạn ơi
    đừng khóc.
    Hướng lên cao trong một ánh nhìn.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Như làn gió...

    ''Phải làm gì...khi đời mãi qua nhanh ?!
    Và ta cứ mong manh như làn gió !

    ...

    Một tuần qua...một tuần nữa lại qua
    Thời gian mãi trêu lòng ta như thế !

    Có gì đâu ! Cuộc đời là dâu bể
    Đông dần tàn thì Xuân tới đấy thôi !
    Rồi Hạ về cho ta thấy chơi vơi...
    Nhớ lại thời...Học_Chơi thuở ấy !

    Hạ đi xa thì mùa Thu tới đấy
    Thơ thẩn buồn dạo bước ngắm lá rơi
    Sắc Thu theo từng chiếc lá xa vời
    Đông lại đến...rồi Xuân sang...Hạ nữa...

    ...

    Thế...thế đấy ! Thời gian không chờ đợi !
    Một tuần qua...một tuần nữa...lại qua !!''
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ký ức

    ''Là những sắc hoa màu tím...
    Trôi lặng thầm trong ký ức nhạt nhòa
    Để một ngày...xa thật xa...
    Mà cứ ngỡ như mới hôm qua...
    ...gần đến vậy ?


    Màu tím mong manh như quyện lấy...
    Những kỷ niêm...
    mờ phai !
    Ngày lại qua ngày...
    Buông xuống cuộc đời những ngóng trông vời vợi.
    ...


    Ta đợi gì ở những ngày sắp tới ?
    Muốn quên hết ngày xưa...
    chẳng dễ chút nào !''
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bảo không khóc bởi tin mình mạnh mẽ
    Hứa lòng vui sao dạ cứ u buồn?
    ..............................
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Viết cho dể ngủ!

    Hôm qua mình khó ngủ, đến hơn 1h mới chợp mắt được,

    Hôm nay mình lại khó ngủ, do thời tiết dạo này thay đổi thất thường thì phải, nắng lắm dành hết chổ của mưa nên làm cho mưa dỗi, mưa khóc, mưa hờn...........

    Tối nay mình ăn thật là nhiều thứ, nào mực, nào xoài, nào bánh mỳ, nào thịt luộc, nào rau cải thảo, nào bánh kem sinh nhật, nào dưa dấu......... mỗi thứ 1 ít cũng làm cho mình no đến hông thở nổi.

    Tối nay lại có kẻ "phá đám" mình, lâu ngày hổng đt, hay nt, tự nhiên tối nay hí hửng gọi cho mình, mình nghe hơn cả tiếng đồng hồ, nổ hết cả tai,

    Tại sao người mình hông thích thì mình nói chuyện được cả tiếng đồng hồ, mà đến lúc mình nói chuyện với Đ chỉ có được trên dưới 30 phút?

    Có lẽ chúng mình khoảng cách xa dần dần, chắc đúng hơn là 2 bên chưa hết ngượng ngùng.

    Uhm, mình đã quên, quên vào một ngày nào đó không hay, mình chỉ biết lúc mình quên là những lúc mình nằm mơ lại thấy bóng hình đó, mình chẳng băn khoăn nhiều nữa, mình chỉ tiếc rằng mình sinh ra không đúng lúc thôi, nếu yêu nhau sẽ khổ cho Đ rất nhiều, hơn nữa sẽ khổ cho mình cũng không kém.

    Mong rằng ở nơi ấy Đ sẽ gặp được người con gái tốt, và nâng niu trân trọng tình yêu đó.

    Còn với mình, mình vẫn sống như 1 cái bóng mà không có hình, mình sống vật vờ và đôi lúc muốn buông xuôi tất cả,

    Không phải thế chứ?

    cuộc đời đầy éo le, mình lại cười nhếch mép rồi,

    Cứ sống và cứ nghĩ cho những người bên cạnh, thế là đủ rồi

    2 năm hay 3 năm cũng thế thôi,

    Thế là còn 17 ngày nữa sn mình, và 13 ngày nữa là kỹ niệm ngày cand, mình sẽ không điện thoại, sẽ không chúc mừng gì hết, chỉ có thể là im lặng

    Có chăng thì mình sẽ điện thoại cho Dì và hỏi han đôi chút về cuộc đi chơi đó, thế là được rồi.

    Cái bóng này sẽ còn lang thang nhiều nữa, nó sẽ mãi như thế này........và rồi 1 ngày nào đó nó cũng biết nhìn lại mình lúc đó sẽ tới lúc cần phải chỉnh đốn lại mọi thứ...........

    Tạm viết thế nhé! Viết cho nhẹ lòng, cho dể ngủ, viết để mình cảm tưởng mình vừa tâm sự với ai 1 điều gì đó.:-"
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nói chuyện với DTT khá lâu,

    Đúng là học ngành y ra có khác, miệng cứ nói chả cần ái ngại, mình chẳng biết sao nữa, nhiều lúc ngồi nghĩ vẫn vơ, thấy khó để tiến thêm 1 bước.

    Thôi đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều cũng chẳng được lợi ích gì đâu?

    Duyên số cả thôi mà,

    Nhắc đến duyên số, đến khoảng thời gian đã trôi qua 1 cách lặng lẽ, nhiều lúc mình ký ức trong mình lại ùa về,

    Những kỹ niệm đẹp 1 thời mà mình khó có thể quên được, càng nghĩ mình cảm thấy thương ai đó hơn, cho dù khoảng cách rất xa, đã ngăn cách đôi bờ, niềm tin bị gạt sang 1 bên, thay cho sự quyết tâm cao độ.

    Nhiều lúc mình thấy mình cũng cứng rắn thật, cứng rắn hơn những người cứng rắn,

    Khi mình sống với những người bản lĩnh thì mình có cảm giác mình được che chở, trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

    Nhưng đến lúc mình sống với những người có mãnh đời bất hạnh, gặp khó khăn thì mình lại có suy nghĩ và hành động khác.

    Con người mình mâu thuẩn quá nhỉ?
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần chưa gì đã có người làm cho mình tức đến điên người lên được.
    Đã bảo hông được là ko được, thứ 5 mình đi về rồi chi, thế mà cứ xoắn vào thứ 2 chi,
    Rút tiền về chi không hết rồi lại đưa đi nộp thì cũng bằng không[r23)][r23)][r23)][r23)]
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài lê thê....................@} tặng cho bản thân 1 bông hoa vậy

    Cuộc sống là những thăng trầm, buồn vui lẫn lộn, .............

    Mới hôm qua đó thôi, cái gì đó nhè nhẹ, khe khẻ, ấm áp trong cái lành lạnh của chiều mùa đông đến bên ta.....................

    Vậy mà giờ đây đã phai nhòa,......................

    Thế nhé! lòng hãy cứ bình yên, bình yên đừng bận tâm....................

    Hôm qua đây thôi,..........lại có người ganh tỵ với ta.........bởi 2 lý do, nhìn ta sáng sủa hơn họ, bởi ta là cháu của người.................

    Thôi ta đành ngậm ngùi chấp nhận nổi bực tức này.......................

    Mùa hè đã qua, và mùa thu sắp tiến tới............................

    Vẫn cái nóng ấy, vẫn làn gió ấy...........mùi thơm thoang thoảng đâu đây............. lòng lại buồn man mác..............

Chia sẻ trang này