1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    ''Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
    Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.

    Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
    Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
    Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à''

    [-(
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    May là trc giờ tôi không có đợi trong mấy trường hợp trên.
  3. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ ~X
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    ''Tôi tin vào duyên số! Tôi tin ở một người sinh ra là để cho một người. Tôi tin vào việc một người có thể trải qua nhiều chặng đường và nhiều trải nghiệm để tìm thấy nửa kia của mình. Đôi khi phải vượt đại dương, đôi khi là phải trải qua một mối tình đã đổ vỡ, một công việc bất thành... để đưa ta đến một miền đất lạ... và rồi nơi ấy tưởng chừng là chốn giải thoát, tưởng như mình đã mất hết niềm tin.... lại có khi là nơi ta được số phận đưa đến để tìm thấy bản thân và tìm thấy nửa kia của mình.''
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    thật hả chị
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chị không biết có thật hay không nhưng chị tin chắc là vậy
    ------------------------------------

    Cuộc sống thật là mệt mỏi, đã có những lúc tôi muốn được đi 1 nơi thật xa, xa tít để được hưởng cái cảm giác lạ, cái không thoáng đảng, không mấy ồn ào, bụi bẩn.
    Uhm! Tôi đã đi, mang theo nhiều ước mơ và hoài bảo, và cũng có lúc tôi tưởng mình đã gục ngã giữa đường đời khi không còn chút sức lực bước tiếp nữa. Con đường phía trước mắt tôi hiện ra, nó không phải là màu hồng của cánh sen, cũng không phải màu đỏ thắm của những tấm thảm, mà nó là một màu tro lạnh, không chút hơi ấm tình thương của người thân gia đình và bạn bè...........!
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, nó vận động không ngừng, nhưng đến 1 lúc nào đó trái tim, nhịp thở tôi sẽ ngừng đập. Tôi biết điều đó, nhưng........nhưng tại sao?...... Tại sao....... tôi vẫn cố tình gượng ép bản thân mình đến thế?

    ".Tôi..........Đang chờ đợi một người - người nắm tay tôi, nâng tôi dậy - người hạnh phúc vì hạnh phúc của tôi - người tôi có thể làm tất cả vì họ - người tôi yêu hơn cả bản thân mình.......!
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy đi, lê mông ra khỏi ghế, quẳng cái máy tính ra. Váy áo tung tóe vào, kiểu gì chả thấy he he [:D]
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Anh comment theo kiểu cảm tính rồi :-??
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cung nghi nhu bac zbolo :) doi la maay ti.. nen em quyet dinh :"> nhe @tollyparis :">
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Biết là Người Ta đang ngồi máy tính à.... Hay đang ngồi cạnh 1 Anh trai trẻ và login bằng điện thoại viết lên thế.......

Chia sẻ trang này