1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm!
    Hôm nay là đầu tuần, mình bắt đầu những công việc mới. Đêm qua mình nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp nhưng cũng rất buồn. Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em, anh nắm chặt tay em, chúng ta cùng nhau rảo bước trên bãi biển mênh mong vô tận....Giật mình tỉnh giấc lại thấy 1 mình lẽ loi
    Khi ta cố quên thì lại nhớ? Tại sao như vậy? Mỗi lần em quên anh thì lại nằm mơ thấy anh. Những giấc mơ đó sao có thể làm em ko nghĩ tới anh được.
    Bảo không khóc bởi tin mình mạnh mẽ
    Hứa lòng vui sao dạ cứ u buồn
    Cố quên đi rồi lại nhớ tất cả
    ,...................................

    Tạm biệt anh - người luôn mang đến cho em những cảm xúc bất chợt, khó tả.
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3- ngày, con số may mắn của mình gắn liền với mình từ lúc nào. Người ta bảo số 3 là kiêng cử lắm dữ hen vậy mà mình lại hợp với con số này.
    Tối thứ 3 đi ăn cháo vịt về, đi hát karaoke về, online xíu.
    Hôm nay mình thấy khá hơn xíu, tinh thần thoải mái hơn nhiều, cảm giác không bức bối nữa. Mình trò chuyện với Đ khá lâu, gần 1 tiếng đồng hồ, có lẽ sau cuộc nói chuyện này chúng mình càng thêm hiểu nhau hơn, 1 tình bạn đặc biệt - Mình tin là như thế. Sáng nay anh bạn từ Ninh Thuận cũng nói chuyện với mình, nói nhiều lắm, anh lớn hơn mình 5 tuổi, chín chắn, thẳng thắn mình luôn xem anh như người anh trai, có chuyện gì anh cũng động viên mình. Đúng là dịp tình cờ, quen nhau trên 1 chuyến xe mà giờ vẫn liên lạc. Sang năm anh cũng cưới vợ rồi, mình muốn tranh thủ cơ hội đi dự tiệc cưới ghé Ninh Thuận chơi cho biết. Phải đi chơi nhiều thì mình mới ko bị stress nữa, mình muốn tận dụng những tháng ngày độc thân 1 cách triệt để nhất, không biết có thực hiện nổi không.
    Thật sự sau cuộc nói chuyện mình thấy nhẹ nhàng vô cùng, ko bị ức chế nữa, có lẽ đã làm cho mình ngộ nhận ra 1 số vấn đề chăng? Uhm thì như vậy sẽ tốt hơn, mình không nghĩ mọi chuyện lại đến bất ngờ thế? Càng không nghĩ tới có ngày bản thân mình phải suy nghĩ nhiều như vậy? Thôi tạm thời gác all lại 1 bên. Trước mắt phải sống cho vui tưoi cái đã.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Mới đó lại thứ 6 cuối tuần nhanh thật nhanh.
    Công việc chẳng bận rộn lắm, chỉ có điều hơi mệt mỏi trong người, sức khỏe dạo này không được ổn lắm,
    hôm nay em mình đi thi, cầu cho nó thi có kết quả tốt nhất, mang niềm tự hào về cho cả gia đình.
    Còn với mình nói sao nhỉ, giờ chẳng bước chân ra khỏi chiếc ghế này nữa rồi, ăn phải gi đau bụng quá,
    Hôm trước có nghe điện thoại, nghe xong cảm thấy vui vui, nhưng được mấy ngày rồi cũng lại bình thường, giờ đây mình cho mọi thứ bình thường, chẳng nhớ nhung hay sầu muộn, mình được cái nếu đã nói là làm, và làm thì phải làm bằng được.
    Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình.
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Cứ thế nhé =D>.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cứ thế nhe
  6. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Hôm nay thứ 5 rồi onmi :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay thứ 5 rồi onmi :)
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng ...năm!
    Thứ năm, mới đó lại sắp hết tuần nữa rồi.
    Hôm nay mình mời cả cơ quan đi ăn nhậu mừng mình nhận được quyết định. Lâu lâu cũng phải làm cái gì đó thật vui vẻ, để cho mình thoát khỏi sự bức bối trong lòng. Nhiều hôm ngồi trong căn phòng lạnh ngắt, nhìn ra cửa sổ trời mưa như trút nước, mình lại nhớ nhà vô kể, Mình thèm 1 bát canh chua với cá biển, mình thèm 1 bữa cơm gia đình sum vầy, mình thèm 1 cuộc nói chuyện với các thành viên trong gia đình, nhất là những ngày chủ nhật gia đình mình tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ nhằm tạo không khí thân mật, các thành viên gắn bó với nhau hơn. Giờ đi xa rồi mới biết nổi buồn miên man đến nhường nào, chỉ có mình 1 mình gặm nhấm nổi buồn không tên này.
    Quyết định ra đi là điều bất đắc dĩ, mình biết là vậy, nhưng sao duyên số mình trắc trở lắm thế, sao không suôn sẽ như người ta nhỉ? Nếu như vậy mình đã sướng hơn nhiều và ít nhất là tâm mình không phải khổ thế, đến cả chuyện yêu đương cũng ko được quyết định theo ý mình. Coi như cuộc đời có sự thay thế và sắp đặt, mình ko thể thắng nổi nó.
    Nhiều lúc mình thấy mình cô đơn lẽ loi vô cùng, giữa 1 xã hội người tấp nập mình lại thấy bị lạc lỏng, mình muốn buông xuôi tất cả, nhưng nhờ những lời động viên của người thân, bạn bè....mình đã vượt qua và tìm lại chính bản thân mình.
    Mình thầm cả ơn những người đã dỏi theo mình và luôn quan tâm tới mình, cảm ơn! Xin cảm ơn tất cả.
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà vui vẻ..bùm chíu
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đợi mãi, đợi hòai, đợi mỏi cả mắt mà không thấy xuất hiện
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Đề nghị onmi cảm ơn bằng hành động cụ thể.... he he ....
    Đúng không cò hương.?

Chia sẻ trang này