1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Mùa này ở chổ Onmi là mùa sầu riêng.
    Onmi thân mời mọi người nhấm nháp hương vị sầu riêng với Onmi nhé!
    [​IMG]
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    thơm quá chị onmi ồi
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sao onmi biết anh thích món này. cám ơn nhiều.
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng ...năm!
    Thứ 6. Một ngày dài lê thê bất tận.
    Tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ về 1 vài tin nhắn cách đây nưa năm buồn cười quá cơ. :D
    Ngày mai thứ 7 mình phải đi tới nha sĩ nhổ răng mí được, khó chịu thật.
    một mùa mưa nữa lại đến với tôi, sao tôi ghét mưa đến thế nhỉ? Ghét lắm, ghét tự bao giờ ấy, tôi sợ bị dầm mưa, tôi sợ những tiếng kêu lách cách đến đáng sợ, hơn nữa là tiếng ầm ầm xối xả, nắng nóng tôi cũng ghét, tôi chỉ thích thời tiết mùa thu, những buổi chiều mùa thu thật dịu nhẹ và yên ả, và còn nữa tôi thích cái chiều mùa hè sau khi cái nóng nắng dịu xuống thì cảm giác dể chịu hơn nhiều, tôi tung tăng tiến bước về phía bãi cát trắng mịn, mà ngoài kia là những con sóng vổ rì rào, từng lớp từng lớp dào dạt vào bờ........ Tôi thích 1 mình đi dạo trên biển ......ôi nhớ lắm những chiếc chân, cánh gà nướng phơm phức, bánh bột lộc, bánh nậm.... Biết bao giờ tôi mới được gắn bó với nơi ấy? Biết bao giờ tôi mới có câu trả lời? Số mệnh đa đoan, món nợ tinh thần sao lớn thế nhỉ?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    onmi chúc onmi vui vẻ :) . .
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Onmi cảm ơn bác cohuong nhiều nhiều nhen!
    Tặng bác nè!@}
    Còn ~o) dành tối uống nhá,
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Onmi ơi là Onmi!
    1 cú điện thoại mà chẳng điện nổi, cầm cái máy lên là miệng cứ cứng ngắc, không nói được 1 từ. Uhm! Thì hỏi thăm em nó cũng là chuyện bình thường mà, sao cứ phải nghĩ nặng nề lên thế nhỉ? Là nếu điện thì mất hết lòng tự cao, lòng tự đại. Đúng là suy nghĩ không thấu, điện thoại 1 lượt, dượng ,cậu, mama, ngoại, bác, em... nói tuốt luột, chúc mừng la liệt vậy mà với anh thì mày sao thế? Mày ghét rồi sao? Hay mày cảm thấy không đáng để hỏi thăm 1 câu. Thôi, mày đánh lụp bụp vài chữ này xong mau mau đi điện thoại hỏi thăm đi, nói chung hỏi thăm chỉ trên phương diện bạn bè thôi, kệ sau này có sao thì có, mày đúng là chảnh quá thể, lúc nào cũng chờ người khác nt, đt, hỏi thăm còn mày thì im ru, nếu mà người ta không đt, nt cho mày thì mày cũng mặc, cứ để cho thời gian nó trôi vào dĩ vãng.
    Thế đấy. Cái tính kiêu kỳ không chịu bỏ đi nha!
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Có cái gì "đó đó" mà không gọi điện nhể??? nói chung là chỉ trên phương diện bạn bè thôi mừ :))
    Sao trên là em mà dưới lại anh nhỉ?
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    @:: trên là em gái, dưới là anh trai--->> em gái của ổng.
    Nó đi thi đại học, nên muốn hỏi thăm nó 1 tiếng cho phải. Giờ đã phone rồi.
    Nhưng dẫu sao vẫn thấy khó chịu trong lòng, tại vì mâu thuẩn lắm cơ. Khi cảm thấy lòng bất ổn thì ko muốn liên lạc hay bất cứ gì nữa, nhưng cái tính hay thương người, hay quan tâm người khác nên lại chịu hông nổi, muốn hỏi thăm 1 tiếng,( hỏi thăm em gái chứ ko phải ổng, nhưng phải thông qua ổng) vậy là cứ ngớ người ra là có nên hay không nên? Cuối cùng cũng có nên nhưng lại cảm thấy bận lòng, vì đây là sự bất đắc dĩ, bản thân hành động nhưng lý trí ko cho phép. Mỗi lần giân ai là giận ghê lắm, người khác phải đi làm lành trước, còn bản thân cứ bình chân như vại. Đúng là con gái [r37)]
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    ơ thế là đang giận đấy à. :)

Chia sẻ trang này