1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DOICHUTVEKI THUATQUAY TAY CUA VINHXUAN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi chuyenla211, 11/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ấy là với những người say mê, coi VX là lẽ sống, nếu biết mình trong tình trạng như vậy thì hẳn đau khổ lắm lắm. Còn với tôi dù là Tinh hoa VX hay Tinh hoa Thần thông, hay tinh hoa gì đi nữa ...cũng chỉ là rơm rác, kể cả thích đi nữa. Vì vậy mà 4 năm trước đây, được cụ nhận dạy, nhưng tôi vẫn không tập. Nhưng nay, tôi xin cụ học lại với mục đích áp dụng những nguyên lý đặc biệt vào hành động trong cuộc sống.
    Gem nói đúng: " cuộc sống có quá nhiều việc phải làm....học được tinh hoa thì đem doạ ai...". Ai cũng biết là vậy, nhưng khổ nỗi cái đã gọi là nghiệp nó đeo bám mình không buông tha, ai cũng biết vậy nhưng vẫn cứ lao vào....đó là với những người say mê. Có thể họ chẳng doạ được ai cả, nhưng họ tìm được lẽ sống trong niềm say mê đó.
    Ý kiến nào cũng chỉ là cá nhân. Nhưng với cá nhân tôi, khi được cụ so sánh cho tận mắt những gì thuộc tinh hoa và ngoài tinh hoa, thì quả thực : bừng sáng.
    Vì vậy, phần quay tay này không dám bàn luận linh tinh.
    Mặt hồ tĩnh lặng soi gương
    Lai vô ảnh khứ vô hình in trong
    Bản lai vô thuỷ vô chung
    Diện mục vô chính vô thường vô minh
    Tiền Kỳ Anh.
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là bây giờ...những người say mê coi VX là lẽ sống không có....và thiết nghĩ cho dù có những người đó, nếu biết mình chưa học được tinh hoa VX đi nữa cũng không có gì để đau khổ....những người đã học VX tới 1 trình độ nhất định sẽ có những cách nghĩ khác với chúng ta...họ chẳng đau khổ đâu...họ sẽ tự tìm hiểu tại sao họ chưa được truyền dạy cái được gọi là tinh hoa đó, và sẽ tiếp tục luyện cho tốt....để có thể học được cái gọi là tinh hoa đó.....vì những người luyện VX trên 10 năm ở VN này chẳng ít tí nào...mà đã là tinh hoa thì đâu phải ai cũng được truyền đâu.....Cho nên cũng chẳng lấy làm lạ khi có những người luyện đã lâu năm nhưng vẫn không được chân truyền...
    Còn tui nói thật, những người coi võ thuật là lẽ sống thực sự đếm trên đâu ngón tay...vì bây giờ...miếng cơm manh áo làm bận lòng quá nhiều người...tôi nói thật.....có là ai đi nữa cũng cần phải ăn, phải sống......và tất nhiên, những người mà TKA đang nói đến cũng vậy thôi.....chỉ có điều, chắc họ không quá bon chen, chỉ cần có thể sống và luyện....nhưng cũng có thể người ta có cuộc sống quá đầy đủ, không cần lo đến cơm ăn áo mặc nên có điều kiện để theo đuổi niềm say mê của mình...
    Cũng tò mò được hỏi..."cụ" mà TKA nói là ai thế ạ?
    Nhưng chắc không chịu trả lời rùi.....Nếu nói được thì đã nói rồi...đâu cần dungf từ lấp lửng thế.

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là bây giờ...những người say mê coi VX là lẽ sống không có....và thiết nghĩ cho dù có những người đó, nếu biết mình chưa học được tinh hoa VX đi nữa cũng không có gì để đau khổ....những người đã học VX tới 1 trình độ nhất định sẽ có những cách nghĩ khác với chúng ta...họ chẳng đau khổ đâu...họ sẽ tự tìm hiểu tại sao họ chưa được truyền dạy cái được gọi là tinh hoa đó, và sẽ tiếp tục luyện cho tốt....để có thể học được cái gọi là tinh hoa đó.....vì những người luyện VX trên 10 năm ở VN này chẳng ít tí nào...mà đã là tinh hoa thì đâu phải ai cũng được truyền đâu.....Cho nên cũng chẳng lấy làm lạ khi có những người luyện đã lâu năm nhưng vẫn không được chân truyền...
    Còn tui nói thật, những người coi võ thuật là lẽ sống thực sự đếm trên đâu ngón tay...vì bây giờ...miếng cơm manh áo làm bận lòng quá nhiều người...tôi nói thật.....có là ai đi nữa cũng cần phải ăn, phải sống......và tất nhiên, những người mà TKA đang nói đến cũng vậy thôi.....chỉ có điều, chắc họ không quá bon chen, chỉ cần có thể sống và luyện....nhưng cũng có thể người ta có cuộc sống quá đầy đủ, không cần lo đến cơm ăn áo mặc nên có điều kiện để theo đuổi niềm say mê của mình...
    Cũng tò mò được hỏi..."cụ" mà TKA nói là ai thế ạ?
    Nhưng chắc không chịu trả lời rùi.....Nếu nói được thì đã nói rồi...đâu cần dungf từ lấp lửng thế.

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Gem, he he, "cháu" tính cũng nóng nẩy quá nhẩy. HỎi han phải từ từ chứ.
    ky_anh, bạn có nói về sư khác nhau căn bản trogn quay tay của Phùng-Gia và Quý-Gia. Có thể bạn không tập nhưng bạn biết. Bạn có thể đưa lên cho mọi người tham khảo không ??
    Với tui, thông tin như vậy lý thú và bổ ích hơn việc doc cac bai ve khai mở luân xa.
    Cám ơn bạn nhieu.
    Chac pha?i cho anh ba.n chuyenla211 vao dday moi dduoc. ANh ta chay ddau mat tieu rui
    nothing is forever
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Gem, he he, "cháu" tính cũng nóng nẩy quá nhẩy. HỎi han phải từ từ chứ.
    ky_anh, bạn có nói về sư khác nhau căn bản trogn quay tay của Phùng-Gia và Quý-Gia. Có thể bạn không tập nhưng bạn biết. Bạn có thể đưa lên cho mọi người tham khảo không ??
    Với tui, thông tin như vậy lý thú và bổ ích hơn việc doc cac bai ve khai mở luân xa.
    Cám ơn bạn nhieu.
    Chac pha?i cho anh ba.n chuyenla211 vao dday moi dduoc. ANh ta chay ddau mat tieu rui
    nothing is forever
  6. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy box mình cũng hay cãi nhau thiệt, thật ra chuyện lãnh hội được tinh hoa hay không thì chỉ có chính người tập mới cảm nhận được thôi mà, còn chuyện các sư phụ có truyền dạy cho hết hay không cũng có lý do của các thấy đấy chính là các thầy thấy được người học trò của mình tập được đến đâu, nếu thấy còn học tiếp được và là người có đức độ thì tôi nghĩ chẳng có thầy nào lại không tiếp tục truyền dạy cho học trò của mình, thứ nhất chẳng thầy nào không muốn phát dương quang đại môn phái mình, không để cho các chiêu thức của môn phái mình bị mai một; thứ 2 các thầy giấu để làm gì.... Ngay như tui (cũng chỉ mới tập thôi) chẳng hạn chính tôi cũng thấy là nếu khi tay mình chưa đủ độ lỏng thì có thầy có dạy cho cả đống chiêu thức thì cũng chẳng đánh được, nếu bạn có tập được hết thì cũng chỉ là cái hình của chiêu thức đó thôi chứ bạn không tập được cái tinh của chiêu thức đó, đó chỉ là sự múa may vô vị.
    Tôi cũng rất quan tâm đến kỹ thuật quay tay, theo tôi hiểu ngoài tác dụng tập cho sự dẻo dai, tháo lỏng các khớp như các huynh đã nói nó còn có tác dụng tăng được độ "cảm" của tay mình hay độ bám dính của tay mình với tay đối phương là nét rất đặc thù của Vĩnh Xuân. Không biết huynh nào biết các cách tập để tháo lỏng các khớp vai và cổ tay không xin chỉ giáo.
    TB: Trong diễn đàn của chúng ta có hỗ trợ gõ theo kiểu Telex của Unicode, các huynh nên gõ tiếng Việt có dấu bình thường (các huynh trong Nam nên tắt bộ gõ thường dùng đi) cho dễ đọc chứ một bài viết dài độ một trang mà không có dấu hoặc có kiểu dấu thì đọc mệt lắm :-).
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  7. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy box mình cũng hay cãi nhau thiệt, thật ra chuyện lãnh hội được tinh hoa hay không thì chỉ có chính người tập mới cảm nhận được thôi mà, còn chuyện các sư phụ có truyền dạy cho hết hay không cũng có lý do của các thấy đấy chính là các thầy thấy được người học trò của mình tập được đến đâu, nếu thấy còn học tiếp được và là người có đức độ thì tôi nghĩ chẳng có thầy nào lại không tiếp tục truyền dạy cho học trò của mình, thứ nhất chẳng thầy nào không muốn phát dương quang đại môn phái mình, không để cho các chiêu thức của môn phái mình bị mai một; thứ 2 các thầy giấu để làm gì.... Ngay như tui (cũng chỉ mới tập thôi) chẳng hạn chính tôi cũng thấy là nếu khi tay mình chưa đủ độ lỏng thì có thầy có dạy cho cả đống chiêu thức thì cũng chẳng đánh được, nếu bạn có tập được hết thì cũng chỉ là cái hình của chiêu thức đó thôi chứ bạn không tập được cái tinh của chiêu thức đó, đó chỉ là sự múa may vô vị.
    Tôi cũng rất quan tâm đến kỹ thuật quay tay, theo tôi hiểu ngoài tác dụng tập cho sự dẻo dai, tháo lỏng các khớp như các huynh đã nói nó còn có tác dụng tăng được độ "cảm" của tay mình hay độ bám dính của tay mình với tay đối phương là nét rất đặc thù của Vĩnh Xuân. Không biết huynh nào biết các cách tập để tháo lỏng các khớp vai và cổ tay không xin chỉ giáo.
    TB: Trong diễn đàn của chúng ta có hỗ trợ gõ theo kiểu Telex của Unicode, các huynh nên gõ tiếng Việt có dấu bình thường (các huynh trong Nam nên tắt bộ gõ thường dùng đi) cho dễ đọc chứ một bài viết dài độ một trang mà không có dấu hoặc có kiểu dấu thì đọc mệt lắm :-).
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "cháu" mà nóng nảy à? chỉ có giọng văn của "cháu" hơi gay gắt thui chứ "cháu" có muốn thế đâu....mà cũng có ai muốn cãi nhau đâu....con khủng long thích suy diễn lăng nhăng......Tại vì "cháu" thấy TKA phải xót thương cho 1 lớp người....vì lí do đó (đọc ra thì giống chê bai hơn...) nên "cháu" mới có ý kiến thui...nhưng "cháu" nghĩ "cháu" không sai
    To DHN: bao giờ về đây thế? Lần trước kêu sắp về mừ.....Cho sư muội cái ID ở YM của sư huynh đi.

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "cháu" mà nóng nảy à? chỉ có giọng văn của "cháu" hơi gay gắt thui chứ "cháu" có muốn thế đâu....mà cũng có ai muốn cãi nhau đâu....con khủng long thích suy diễn lăng nhăng......Tại vì "cháu" thấy TKA phải xót thương cho 1 lớp người....vì lí do đó (đọc ra thì giống chê bai hơn...) nên "cháu" mới có ý kiến thui...nhưng "cháu" nghĩ "cháu" không sai
    To DHN: bao giờ về đây thế? Lần trước kêu sắp về mừ.....Cho sư muội cái ID ở YM của sư huynh đi.

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhá, nhắn Gem chút là đã gửi tin nhắn cho Gem.
    Có lẽ Gem xoá luôn giùm cái post này ( và các post khác nếu có thể) nhá kẻo ai đó vào đọc wuay tay lại thấy chả hiểu cái gì đang quay. Hy vọng bạn khác sẵn lòng trao đổi sẽ tiếp tục topic này.
    nothing is forever

Chia sẻ trang này