1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Domestic Violent ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hvktqs, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    năm 1974 người ta có thống kê được ở Mỹ có 46% đàn ông đánh vợ, trong đó phần lớn là trình độ văn hoá thấp, hoặc lệch lạc tâm lý. Đa số khi được hỏi đều khoái trí trả lời, ngứa tay thì đánh, đói bụng quá nên đánh, trời lạnh quá thì đánh, mất điện nên đánh, tóm lại là thích thì táng mà chẳng cần nhiều lý do ....

    Xét một cách lý thuyết thì khi trình độ học vấn của người đàn ông càng cao, tỷ lệ chị em ăn đòn vì lếu láo cũng có giảm xuống một cách tuyến tính, hờ hờ. Song theo dõi đến năm 1998 thì người ta thấy tỷ lệ này hầu như ko giảm mà có xu hướng gia tăng, phụ thuộc vào tình trạng xã hội và quan điểm văn hoá của mỗi nước.

    Các nhà khoa học giải thích hiện tượng này là do trong mỗi người đàn ông khi sinh ra đã có sẵn một số tố chất "lãnh đạo", mặc dù trình độ văn hoá giúp họ khống chế được khả năng đặc biệt này một cách tỷ lệ thuận, nhưng lại đạt bão hoà ở một thời điểm nhất định nào đó. Khi ấy, người đàn ông vẫn sẽ bộc lộ lòng ham muốn được thể hiện cho dù trình độ về xã hội và khoa học có cao đến mấy, mà đặc biệt thằng cha nào càng uyên bác thì đánh vợ càng ác, thế mới chết !!

    Vì vậy, tớ khuyên chị em đừng có quá lếu láo, quá tác ta, rồi lại hối hận ko kịp, dù vẫn biết là anh em bọn tớ rất yêu quý các vị ....

    sin mori****a
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn trích dẫn ở đâu thông tin này vậy?
    Đây là tư tưởng bảo thủ " Trọng Nam, kinh nữ", " chồng chúa vợ tôi", vớ vẩn.
    Bạn có thể đọc một cách giả thích về hiện tượng của bạn ở đây:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_191574/?0.2948622
    Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư
  3. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tùng hâm nghĩ mình đang sống trong thời đại nguyên thuỷ à ? Thời đại nào rồi mà còn đánh hả ? Fụ nữ bây giờ tha ko đánh thì thôi lại còn đòi đánh ... mà Tùng này sao mà anh dại thế người yêu anh mà đọc được thì thể nào anh cũng bị vùi dập thôi khổ thân anh quá đi ... Làn sau fải suy nghĩ trước rồi hãy viết nhé ko lai khổ với ca chị em đấy
    nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay hẹn thề yêu thương giờ đây đường ai nấy về
    searching all my days just to find you im not sure who im looking for ...
    tên mình là KEM_KẸO LẠC
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên cho anh em là đừng có cậy sức mạnh tay chân, thời nay còn có dao, kéo, thuốc độc, cảnh sát...!!!
    lời khuyên cho chị em là có nghiên cứu cho rằng chồng đánh vợ hay không phụ thuộc rất nhiều vào bản chất người vợ có định cam chịu đòn hay không. Họ thấy rằng rất nhiều người vợ sau khi ly dị vì bị chồng đánh cũng sẽ tiếp tục bị người chồng kế tiếp đánh!!
  5. linh2005

    linh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thường xuyên đánh vợ thì tệ hại quá nhưng đôi khi cho cái tát cũng hay đấy chứ, nó giúp cải thiện không khí gia đình, , sẽ rộn ràng vui vẻ hơn, vợ chồng cũng có cảm giác mới mẻ một chút. Nói chung cuộc sống nên có đủ vị, vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời mà không táng nhau vài lần cũng vô vị lắm.
  6. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    tặng chú linh2005 5* vì quan điểm quá tiến bộ của chú
    sin mori****a
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề hvktqs nói ra cũng không phải là không đúng đâu. Cũng không hẳn do tư tưởng " chồng chúa , vợ tôi " ( cái này xảy ra chủ yếu ở những tầng lớp dưới của xã hội ) như bác netwalk nói đến.
    Tôi cũng đang rất thắc mắc tại sao càng về sau mức độ trả thù của những người có bằng cấp cao lại càng tàn bạo ( tạt acid, chặt tay chân, đóng cửa đánh đến chết, đặt bomb,........).
    Tôi đắn đo : Phải chăng khi khoác lên mình một danh xưng nào đó , người trí thức luôn phải gồng mình sống cho xứng đáng ( đôi khi chỉ là chịu đựng ) với cái địa vị mà họ đạt được? Có bao giờ bạn tự hỏi sao những người lao động chân tay chửi thề luôn miệng , tại sao những anh chồng mang tiếng cục súc sẵn sàng đánh vợ chỉ vì cô vợ cứ lải nhải luôn mồm về đủ thứ ...rồi tối đó đã thấy cả anh , cả ả vừa ăn khoai lang luộc vừa cấu véo nhau hự hự....
    Rất lâu rồi , tôi có đọc một chuyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh- cô bé có bài thơ về chú mèo con đi học nổi tiếng - tựa đề " người có học " , tôi thấy rất hay, xin tóm tắt như sau:
    Một cô sinh viên luôn được tiếng dịu dàng, ngoan ngoãn và là tấm gương cho các cô gái khác về sự nữ tính, nhu mì của mình một hôm đến giảng đường thì phát hiện ra chỗ của mình từ bấy lâu nay đã bị một cô gái khác chiếm mất. Cô sinh viên nhẹ nhàng xin lại chỗ. Cô gái ngang ngược kia tất nhiên không những " mặc kệ nó " mà còn quát lại.......ngày nào cũng thế. Cô sinh viên kể lại cho bạn mình nghe và khóc nức lên vì ấm ức. Cô bạn " thuyết cho một bài thế là hôm sau cô sinh viên vào giảng đường , đến thẳng chỗ cô gái kia:
    - Tôi nhắc lại lần cuối cùng, chị vui lòng trả chỗ lại cho tôi.
    - Không thì sao?
    Một tiếng " bốp " vang dội khắp giẩng đường vốn đang im lặng kèm theo một tiếng chửi : " M.ẹ kiế.p ! Cút m.ẹ mày đi ! Không là mày biết tay tao đấy."
    Cô gái cảm thấy một sự sảng khoái, sung sướng, và cảm giác giải toả tràn ngập khắp cơ thể. Cô chợt nghĩ làm " đứa mấ.t dạy " cũng được đấy chứ ! ! !

    Chuyện có vậy thôi. Theo tôi, người càng học cao thì mọi hành vi, cử chỉ, suy nghĩ, lời nói càng phải đi vào " mực thước" thế nên sự ức chế càng cao. Đến một lúc nào đó mọi cố gắng sẽ bị dập tắt và con người trở về với bản năng nguyên thuỷ với đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố.
    Tuy nhiên , điều này lại không giải thích được nhiều trường hợp như một anh kiến trúc sư chặt tay, chân người yêu rồi đem vứt rải rác khắp nơi ( 1989 ) , một anh kỹ sư bên Nga giết vợ rồi cắt nhỏ bỏ vào toilet để flush ( 1990 ), một cô Á hậu ( năm 1990 ) ném " chất thải sinh học " vào nhà hàng xóm chỉ vì tranh nhau cái mảnh đất bé tẹo bên hiên nhà hay một thạc sĩ thuê người tạt acid " kẻ thù " với li do hết sức vớ vẩn ( 2001 )...........???
    Có liên quan đến tress không , theo các bạn ?

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

Chia sẻ trang này