1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn có địch , ae cho ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aqua_poy, 03/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqua_poy

    aqua_poy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bây giờ em đang án binh bất động đây , mong các cao thủ giúp e phải làm gì tiếp theo nữa


    Chuyện là như vầy : tạm gọi ng ấy là A , e thì lớn hơn A 1t
    E đang học năm 3 đhọc , nói ko phải chém gió chứ em đc trời phú cho cái khuôn mặt + ngoại hình ok, chưa cưa gái thì gái đã đổ rồi, mà tính em thì hiền , ít nói , đã vậy toàn gặp gái chủ động vờn mình , nên tính ra thì é.o có tý kn nào trên tình trường~X . Thôi vào vấn đề chính :

    - em biết A được tính ra 3 năm nhưng mà chỉ có 1năm rưỡi đầu liên lạc thôi , 1 năm rưỡi đó cũng bt , có đi chơi chung, nc cũng vui lắm ,đi riêng có, đi nhóm cũng có,ngoài mặt thì em chả có động tĩnh gì cả , còn trong long cũng có coi A trên mức tình bạn 1 tý xíu rồi( tình yêu chớm nở), định chờ thêm tgian nữa rồi tỏ tình chắc chắn sẽ đc vì thấy A cũng bồ kết em rồi . thế mà vào 1 ngày ko xác định A lại chuyển nhà ( cũng chẳng thông báo chuyển rồi mới biết ), đổi sdđ , xui sao lúc ấy em cũng đổi số , thế là mất liên lạc, A cũng é.o biết nhà em , bạn của A thì em ko có liên lạc . từ hôm đó em lúc nào cũng nhớ tới A , muốn nói cho A biết tình cảm của em dành cho A, muốn A làm bạn gái em .( tình cảm đang tiến triển thì tịt m.ẹ nó vào ngõ cụt , thế mới khắm chứ )

    - Đến tận gần tết 2011 em có đi xem film với đám bạn thì gặp lại A nhưng mà e chỉ mỉm cười rồi thôi, vì A đi chung với ng yêu nên em cũng ko muốn làm A khó xử . Chuyện ko có gì để nói nếu kết thúc ở đây , nhưng rồi qua ngày hôm sau em lên mạng cũng thấy A lên mạng ( chưa bao giờ thấy A lên mạng kể từ lúc A chuyển nhà )

    - Em thì chủ động lên tiếng trước , đang nc bt thì em phải out vì có cv , em chưa kịp reply để xin sdt thì A tung thêm 1 câu :

    -" có gì anh liên lạc với em qua số này ********** , nhưng mà anh phải hứa là ko cho ai hết, mà chỉ gọi thôi " ( em thì é.o có liên lạc với ai quen biết A đâu mà cho, còn phần gọi thì chắc A sợ btrai A biết )rồi A out lun .

    - cũng đã có gọi cho A 1,2 lần mà lâu lâu mới gọi , 1 tuần mới múc 1 cuộc . Em nc dt cũng ko haì hước cho lắm mà cũng ko nói chuyện vô duyên ,vì đây là lần đầu sau tgian dài ko gặp nên cũng hơi khó , chỉ hỏi thăm này nọ , gđ , học hành, ng yêu ..bla...bla , về phần ng yêu thì A ko muốn đề cập nhiều nên em cũng thôi , chỉ biết là A đang có ng yêu.

    -A là ng con gái hiền lành , ngoan , học hành cũng ok ,xinh nữa mới chết chứ , ngặt cái A đã có ng yêu , ko cho em nt cũng ko dám lưu số sợ btrai biết @-), ok em cũng ko muốn làm khó A . bây giờ em cũng ko biết bước tiếp theo phải làm ntn, chẳng lẽ cứ gọi dt vậy hoài ? mà rủ đi chơi thì ko biết A có nhận lời ko , mà nếu rủ đi thì phải mời ntn cho phải đạo , ko khéo A biết em có tình ý thì lại xa em , ko nc nữa thì chết . Làm mạnh thì A nó bung , em ko muốn mất A. Các bác cho em ý kiến phải làm gì nữa đi ạ , thanks các bác !!!

    -Ah mà đối với em thì A nc nhiệt tình lắm , còn thằng khác thì ko có nhé trả lời cho có lệ thôi .;))

Chia sẻ trang này