1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn có địch,Công phá thế nào bây giờ, khó nghĩ quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Newchicken, 14/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đồn có địch,Công phá thế nào bây giờ, khó nghĩ quá

    Bẩm các bác, em đang bồ kết một bé cũng xinh, hiền lành ngoan ngoãn thì chưa biết.
    Nhưng nge giang hồ đồn đại và cũng tình cờ biết qua bạn thân của em nó là em nó đã có người yêu, yêu cũng khá lâu rồi.
    Em nó quá ấn tượng với em, muốn phá thành quá nhưng chưa có kinh nghiệm gì oánh thành có địch.
    Các bác nghĩ sao? Oánh chả sợ bố con đứa nào hay âm thầm rút êm? Rút thì không nói, còn oánh thì các bác chỉ cho cách oánh hiệu quả nhất mà không bị tổn thất lực lượng. Vuốt ***** ầm ầm
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Phang , nhưng với điều kiện là phải hơn địch cả về mảng vũ khí lẫn chiến tranh tâm lý .
    Chú không cho anh, em biết thành nó được xây bằng vật liệu gì ? Đá ong , đắp đất ,hay gạch vụn....thì anh,em vấn vào đâu ?
  3. satutho

    satutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Súng đạn tốt thì chả sợ bố con thằng nào cả. Hàng ngon thì cần lái hay...hehe! Thời buổi này các pé iu từ c2, cóa con hàng ngon mà đồn trống chú gọi Lão đới.
  4. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch thì cần kiên nhẫn và sự khéo léo mới thành công được chứ ko chỉ chăm chăm vào tiềm lực ko đâu. Bác chủ phải mô tả chi tiết anh em mới hiến kế đc chứ.
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Không thích đánh đồn có địch,nên chẳng có kinh nghiệm gì rút ra được cho cậu cả.
  6. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ các bác không thích công thành, ít ý kiến quá
    Bé em kết là sv, năm 3, ở trọ. nhìn ngon lành cành đào lắm Thằng người yêu của bé cũng là sv, hơn tuổi bé, cùng quê, nge nói 2 đứa cũng đã yêu khá lâu rồi, vài năm rồi thì phải, thằng này thấy bảo cũng ngon lành lắm. Em thì chưa làm quen với bé, mới gặp bé đợt vừa rồi, nhìn thấy em như bị sét đánh Em không còn là sv nữa, làm rồi, già rồi
    Tưởng bé chưa có người yêu thì em cưa đục ngay, nhưng không may là bé đã có. Em đang lưỡng lự lắm, nếu mà công thành thì cũng...day dứt lương tâm, kiểu như phá hoại hạnh phúc í Nhưng lý trí thì không muốn vậy, nhưng con tim thì cứ hối thúc
    Hoàn cảnh em vậy đó, bác gì ở trên nói cũng đúng, bây giờ các bé yêu từ c2, mật ngọt thì lắm ruồi Còn về khoản súng đạn thì em không lo, đi làm có đồng ra đồng vào để gái gú, mặc dù khoản cơm nước thầy u vẫn phải lo Nếu thằng người yêu của bé thuộc con đại gia, hay Cocc ở quê thì em thua, rút êm, hết tuổi húng rồi mà .
    Em vẫn chờ để vuốt ***** cho các bác
  7. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác không phải lo nghĩ thế! Gái, miễn là chưa có chồng thì vẫn công được. Chẳng liên quan gì đến vấn đề đạo đức, tư cách ở đây cả.
    Có điều bác nên tìm hiểu trước, xem tính tình bé ý thế nào. Chứ hình thức chỉ tạo ra những ấn tượng bước đầu thôi. Cưa được rồi lại thấy tính tình, suy nghĩ của em nó chán lại bỏ. Công toi!
    Đánh đồn có địch thì bác phải là bạn với em ý đã, làm bạn cả với cả cu kia nữa (có vài cách ). Tìm hiểu xem thằng kia có điểm gì em ý không ưng thì cứ thế mà khoét sâu vào.
    Đi làm, chững chạc rồi đừng để sét đánh nó làm mù quáng bác ạ!
    Trên hết bác cũng phải có tình cảm thực sự thì hẵng cò cưa, bác nhé. Xác định công thành được thì bác cũng phải có bản lĩnh để giữ được.
    Chúc bác thành công!
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    em thấy là nên thôi
    Đánh đồn có địch mà địch lâu năm hơn nữa tình yêu bác lại sét đánh
    Nói chung không có yếu tố gì để chứng mình sự nghiêm túc cả
    Vừa làm con gái buồn và suy nghĩ vừa làm mình lấn cấn
    tìm đồn trống đi bác
  9. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay, thanh sờ kiu bác, vuốt vuốt*****
    Cái vàng vàng, bác có cách nào chỉ hộ phát
    Bác anhyeuemlam nói cũng đúng, nhưng mà bây giờ kiếm được cái đồn nào trống, chưa nói là ngon lành cành đào thì hiếm lắm
    Được newchicken sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 15/08/2009
  10. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hiếm thì ko hẳn là hiếm, em thấy vẫn nhiều đấy. Em đúc rút ra thui. Bác cứ tìm mấy em SV năm 1, năm 2, năm 3 ấy
    Vẫn còn rất nhiều chỗ cho con tim của bác

Chia sẻ trang này