1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn có địch,Công phá thế nào bây giờ, khó nghĩ quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Newchicken, 14/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Mình ngược với bạn. Mình là địch trong đồn bị người ta công phá. Kinh nghiệm hơn, hơn tuổi, bị đối thủ trẻ hơn đấnh bật. Cơ bản là già quá , chân chậm mắt mờ không theo được với mấu cậu trẻ nhiệt tình có thừa.
  2. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế các ĐỒN nghĩ sao về trường hợp này. Có muốn địch mới chiếm đồn không?
  3. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác check PM nhé!
  4. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đánh đc nếu có sơ hở . Thường là gái quen giai lâu năm sẽ càng gắn bó, nhưng ko chừng ku kia quen lâu quá rồi thì đang tính đến chuyện giãy đấy. Các bác thì chỉ đc cái nhiệt tình 5 phút thôi mà , vả lại nếu sau này ku kia đi làm, tiếp xúc với môi trường khác thì suy nghĩ về phụ nữ cũng khác đi nhiều. Bác ở trên bảo phải, cứ làm bạn với em nó đã xem ku kia yêu em nó đến cỡ nào, tình cảm của em nó với ku kia ra sao, chứ chuyện giàu nghèo với gái khi yêu ko quan trọng đâu nhất là khi đó lại là tình đầu.
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nick này nằm vùng hơi bị lâu đấy nhá.
    Được Velocity83 sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 17/08/2009
  6. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    tiến lên thôi
    yêu nhau lâu quá thì ngửa ra chán thôi
    cơ hội cho bác là có
    VD trc kia em ý chỉ làm kiểu dogdy với thằng kia, thì giờ bác chuyển qua kiểu mặt trời xuống núi, hoặc ông lão (đánh cá ) và con cá vàng
    ai chẳng thích đồ mới
  7. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sau đó vào 1 ngày đẹp giời, có 1 ku khác, đi làm, già hơn chú em, đại gia hơn hẳn chứ cóc thèm xin tiền ông bà già, ku ấy đến hớt mất của chú, thì chú nghĩ sao!!!!! Quả báo đấy chú em ah!!!!!
    Kinh nghiệm của anh, anh không thích hạng cáo mà bỏ mới nới cũ, thà rằng cả 2 thằng cùng xuống tay 1 lúc, chứ thằng trước thằng sau thì chán vl!!!!
    Đi đường thấy cánh hoa rơi
    Lấy chân dẫm nát, không chơi hoa thừa!!!!!
    Lấy câu nào của bác nào trên này tặng chú em!!!! Chán !!!!!!!!!!!!!!
  8. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói quá, nếu tình cảm 2 người kia đã nát bét mà nhào vào đúng lúc thì cả anh cả chị phải cảm ơn bác ấy đấy chứ, phúc đức cháu chắt hưởng còn chả hết nữa là . Chỉ cần ko dùng thủ đoạn hèn hạ thì mình vẫn là tay anh hùng đầu đội trời chân đạp đất nhé.
    @velocity83: nằm vùng gì cơ hả bác?
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    cái này thì sư phụ Aza có nói đến rồi, trước tiên chủ thớt phải xác định tâm lý kiên định, ko đc nản vì cái thể loại này thường đòi hỏi trí lực, vật lực, tiền nong, thời gian gấp nhiều lần bình thường, và quan trọng nhất là đâm chém chán chê rồi cũng chưa chắc thành công
    phương án thì có 3 loại
    hạ sách : chủ thớt thuê côn đồ vứt thằng kia xuống sông hồng hoặc tai nạn xe này cán qua xe khác cán tiếp sau đó tiến công bình thường
    trung sách : chủ thớt đẹp zai, cao to, con nhà giàu thì cứ áp đảo thằng kia mà tiến ( ko hiệu quả với gái ngoan, gái trí thức thì còn có thể )
    thượng sách : chậm mà chắc, dĩ thủ vi công, chủ thớt cố gắng làm bạn thân với bé đó và các bạn thân của nó giữ quan hệ xã giao bình thường với bồ nó ( dù rất ghét )
    sau đó bắt đầu dùng chiến thuật đã đểu, móc lốp ( cái này phải học tập chị em ;)) ) phải làm cho hàng nhận thấy cái hay của mình cái dở của địch, phải tạo mâu thuẫn xích mích, phải đâm khoét vào đó, chọc ngoáy
    lời khuyên hay nhất : tìm sách bác Aza mà đọc

  10. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!!! riêng phương án vàng vàng thì trên cả chuẩn

Chia sẻ trang này