1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn có địch,Công phá thế nào bây giờ, khó nghĩ quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Newchicken, 14/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    chuẩn sao ko vote cho em
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    E cũng nghĩ như bác, lúc đấy bác chủ top cũng sẽ đau như thằng giữ đồn bây h
  3. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đừng chú em!
    Vàng 2 : Nhân đạo phết, có thể đưa ảnh gái yêu treo khắp nhà được đấy
    Vàng 3: Đừng mang thơ ra đây, nhạt lắm
    Cuối cùng thì tư vấn nói gì thì cũng đọc kỹ một chút bài của nguời khác nhé
    Vuốt *****cho các bác nhưng đagn bị lỗi ở diễn đàn nên chưa vuốt được, sẽ vuốt cho các bác sau
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bác. Ngẫm cái sự công thành của bác em thấy hơi sợ. Thành vô chủ đi đầy đường ( em đoán thế ) bác ko ngắm, lại muốn đi tranh nhau cái thành có chủ. Với lại thành nào càng dễ chiếm, thì về sau giữ thành oải lắm. Còn nếu bác là Vikking hay Khan muốn cướp hip 1 trận rồi chuồn thì nó lại khác. Không bền đc bác ah
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo cái này nhé http://ttvnol.com/forum/tvty/1119071/trang-5.ttvn
  6. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc xong tí sặc vào màn hình!!!!
    Cảm thấy có trình thì cần gì phải nhờ tư vấn hả nhóc!!!! Hài vãi!!!!
  7. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ô, cảm ơn bác Oliver. Đã vào tham khảo.
    Chiến dịch công thành đã bắt đầu. Nhất là bét,tình trường như chiến trường, được làm vua, thua làm giặc
  8. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tình truờng là chiến truờng,đã quyết rồi thì ko sợ quả báo bác ạ
    Phải chơi thân với bạn thân của em ý,đấy là thuợng sách:-"
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy cách tư vấn ở đây không ổn. Không đáng mặt thằng đàn ông. Nếu thích đánh đồn có địch thì hãy hiên ngang mà tuyên chiến với địch, đằng này giả vờ kết thân, nhằm lúc người ta không để ý, giả là đánh sau lưng. Đây là cách của tiểu nhân.
    Ngược lại, giả sử bằng cách này mà cưa đổ được gái, thì tớ cũng dám cá rằng gái này chẳng ra gì, nếu đứng với tư cách là chủ thành, tớ cho đi cũng chẳng tiếc.
    Tóm lại, làm gì cũng nên đáng mặt là thằng đàn ông đã.
  10. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , Aza thì ngày nào tớ chẳng gặp , xem anh ấy đẽo gái có ny thì ảo lắm , hi hi , ko có chuyện phải làm bạn thân , tìm hiểu người quen rồi lên kế hoạch tìm điểm yếu đối thủ mà tấn công đâu , mất thời gian quá . Còn nhiều thứ hay ho khác đâu chỉ có gái , đi chơi với gái vài 3 lần mà cảm giác ko ăn được là giải tán , nhá

Chia sẻ trang này