1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón dâu Bắc-Nam, phức tạp quá.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zombie, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camnangthuoc

    camnangthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cách của bác DPM cũng giống như mấy cặp bạn của em. Mọi việc đều thuận lợi cả.
    Vì cuộc sống tốt đẹp hơn! Truy cập : www.camnangthuoc.vn
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà bạn làm thế nào hả bạn ? Theo to hinh dung thi bo me ban chi thap huong bao cao ong ba to tien ma khong co mat co dau (hoc chu re) a''?
    Bố mẹ nào mà chả thương con, chính vì thương con nên mói muốn làm nhũng thủ tục đầy đủ để cuộc sống sau này đuợc hạnh phúc. Các cụ vẫn nghĩ có kiêng có lành mà. Tớ chả có gì phản đối cả. Chính bản thân tớ cũng muốn được làm tất cả những thur tục truyền thống ấy, nếu không thì chỉ cần giấy đăng kí kết hôn, chỉ vì mặc áo cứới đãi tiệc này nọ thì bọn tớ cũng cảng cần thiết phải về VN.
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ làm theo cách mà babyde911 và thachthao đã giới thiệu. Chả có vấn đề gì. Thủ tục vẫn quá đàng hoàng và đầy đủ.
    Có cần tớ post ảnh lễ gia tiên không????
    Sông núi cách trở không khó, khó là lòng người cách núi, ngăn núi ngăn sông.
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0

    Chú và Thím mình quen nhau ở nước ngoài, chú HN, thím SG. Phải làm cưới ở 3 nơi, nhưng làm ở HN giản tiện hơn, chỉ như 1 lễ ra mắt gia đình họ hàng thôi. Chủ yếu làm ở SG và công ty bên kia.
    Lúc xin dâu thì nhà trai bay vô SG trước 1 ngày, cũng chỉ là đại diện thôi, nhưng vì có họ hàng ở Quận 1 nữa nên đơn giản hơn 2 bạn ở đây nhỉ?
    Có lẽ làm như mấy bạn tư vấn ở trên là ổn, nhiều khi cũng phải tùy nghi mà làm thôi. Ông bà tổ tiên chứng giám cho lòng thành của con cháu là chính, cũng không nỡ vì vậy mà bắt tội trách quở đâu.
    Bạn của tớ quen 1 chị y tá ở Nhật, cưới xin mới ấn tượng. Chiều tôí thứ 3 cô dâu bay về nước, sáng sớm thứ 4 nhà trai đi tới nhà gái mang cơi trầu xin dâu, rồi cưới luôn trong buổi sáng. Buổi trưa ăn bữa cơm thân mật họ hàng bạn bè tại nhà khách chính phủ, 2h chiều cô dâu thay áo cưới phi từ nhà khách ra thẳng sân bay đáp về Nhật sẵn sàng cho buổi đi làm hôm sau luôn.

  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là lịch trình cụ thể của em. Nhà trai không có họ hàng thì cũng không lo, em nhờ bạn bè thân thiết của em đi làm nhà trai đấy, còn mâm quả thì có dịch vụ hết, nhà gái đặt sẳn hết, để tại khách sạn rồi nhà trai bưng vào. Chủ yếu nên thông cảm với mẹ cô dâu, mẹ tớ không muốn con gái lấy chồng mà không có lễ lạc gì cả, cái này biết là mệt, tớ cũng cố gắng vì bản thân mình cũng muốn được làm nhân vật chính của lễ
    Lịch trình ngày đãi tiệc ngày 08/03. Em chú thích thêm ngày này là ngày đám hỏi luôn nhé:
    - Sáng 7h sáng anh em tập trung. Em cần 7 anh em bê quả (1 người bưng khay lễ và 6 người bưng quả), 7 anh em này mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt giúp em. Và em cần thêm càng nhiều càng tốt anh em nhà mình đi chung đoàn để đoàn nhà trai thật đông đúc ạ.
    - 7h30 anh em xuất phát, đúng 8h30 có mặt tại khách sạn nhà trai ở để nhận quả và đón chú rể + Ba chú rể.
    - 8h40 tiếp tục hành quân vào nhà gái để làm đám hỏi.
    - 9h, tổ chức lễ ăn hỏi tại Nhà Gái.
    - 10h đón khách ăn tiệc.
    - 11h: khai tiệc.
    Lịch trình ngày rước dâu 09/03:
    - Sáng 4h00, nhà trai (Chú rể, Ba chú rể và anh em) xuất phát từ khách sạn vào nhà gái.
    - 4h20 nhận quả, làm lễ (lúc này nhà gái phục vụ ăn sáng nhẹ cho anh em khi người lớn làm lễ)
    - 5h xuất phát đưa dâu về sân bay Tân Sơn Nhất.
    - 6h30 đến sân bay Tân Sơn Nhất để check in.
    -7h30 máy bay bay.
    Tớ trang điểm sẳn và mặc đồ cô dâu lên máy bay luôn, ra tới Hà Nội, về nhà làm lễ xong thì vào chỗ đãi tiệc ngay nên tớ không trang điểm lại (chỉ dặm lại phấn nếu thấy cần thiết), coi như một khoản tiết kiệm

    Tớ làm hai ngày kề nhau vì không muốn kéo dài thời gian cưới, rất mệt, thà mệt 1 lần rồi hai vợ chồng để dành thời gian đi tuần trăng mật xả hơi
    Chúc các bạn sắp xếp được thời gian theo đúng ý mính

Chia sẻ trang này