1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón David Beckham: Dân Việt Nam rảnh quá !!!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi vietfirm, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecmin

    ecmin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ làm việc mà hơn 15.000 người rãnh, không làm việc, hơ hơ, đáng lo ngại thật nhỉ. 15.000 người, mỗi người cuốc phát cũng đủ cày nát cả con đường ra rồi
    Bình thường thì cái sân vận động cũng phải vắng 1/2, bách căm nó buồn thì bảo ai kêu mày đến trong giờ làm việc của tao, thế mới thể hiện được cái hay các bác ạ. Ở Mẽo, nói ra hơi tục, xin lỗi các bác chứ Britney Spears có múa khỏa thân trong giờ làm thì cũng đếch có thằng nào đi coi đâu
    Mà cũng đúng thôi các bác ạ, bách cam phải đi làm trong giờ
    làm việc chứ, chiều chiều bà con ta rãnh thì cũng phải để bách căm nghỉ ngơi chứ
    Được ecmin sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 26/06/2003
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em cũng được đi đón David Beckham thì hay biết mấy, tiếc thật đấy. Hình như con số 15 ngàn người hơi ít thì phải, em nghĩ là phải hơn nhiều cơ đấy. Mà hình như có mấy người không có vé đi xem, hay đang ở nước ngoài không được nhìn thấy Beck ở ngoài nên hơi bị mất ổn định tinh thần hay sao mà la oai oái thế nhẩy...
    luongvec
  3. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    giờ thì em hiểu bác chủ topic muốn gì rồi. bác ấy sợ Beckham "làm việc" trong giờ hành chánh, thu hút đông người của chúng ta quá nên muốn anh ấy dời lại, có thể là thứ 7 hay CN cũng được.
    nhưng xin lỗi nhé, Beckham làm thế đấy có sao không huh.
    sao lại có thể suy nghĩ như thế nhỉ.
    anyway, cám ơn bác cho em một trận cười bổ ích, hiểu thêm chút về sự rảnh rỗi.
    to Vietfirm: có một cuốn sách tên "System thinking", bác đọc qua cho vui.
    thân ái
    I LOVE JAZZ and FRANK
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, việc đón David là chuyện bình thường, thậm chí tôi rất vui khi D qua VN, vì như thế có thể khẳng đình VN không còn xa lạ với những người như thế, tôi hoàn toàn không phải fan D, tôi mê Arsenal & Dennis Bergkamp cơ, nhưng tôi vẫn vui khi thấy D qua VN. Vấn đề lại nằm ở cách tiếp đón anh ta cua Vn chúng ta. Nói thật, khi xem HTV chiếu lại buổi đón D, tôi thất vọng hết sức! Có lẽ sau buổi giao lưu ấy, anh ta chẳng muốn quay lại Vn đâu! Để tôi kể nhé: Cho D chạy vòng vòng quanh sân, chắp tay chào theo kiểu Ấn Độ, thô nhất là phần cho các ca sĩ, cầu thủ Vn giao lưu với D: không ai nói với ai câu nào, lủ khủ đi theo sự hướng dẫn của MC, bảo đi đâu thì đi đấy, rồi giở trò đá phạt này nọ, nói thật, bọn trẻ con xóm tôi chơi còn vui hơn! Nói chung là hết sức nhặng xị! Lỗi là ở BTC, không phải của D, hy vọng sau này có mời ai đến thì làm chương trình cho đàng hoàng 1 tí. Nhất là không nên để tay Thanh Bạch dẫn chương trình!
  5. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì rảnh rổi, mình xin nói tiếp
    Mình rất vui khi có những người ũng hộ cũng như phản đối cá nhân mình trong chủ đề này.
    Với những bạn sống theo kiểu hâm mộ, thần tượng hóa cá nhân mình không có gì để nói vì mỗi người có một quan điểm sống khác nhau.
    Với những bạn ủng hộ, tôi cảm thấy vui vì có những người đồng cảm cùng suy nghĩ :-).
    Về việc đón tiếp Beckham, cô người làm lao công chổ cty tui nói như vầy: "Trời ơi, nhiều người họ rảnh và làm chuyện dở hơi lắm"
    Anyway, sự nóng giận làm chủ đề bị lạc giống như bị lạc đề làm văn.
  6. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    về nói cô lao công ấy: đây là 1 việc làm có 2 mục đích là giao lưu + từ thiện (thu được hơn 300 triệu cho Quỹ Vì ngày mai phát triển của báo Tuổi Trẻ), thế thôi. hiểu theo cách nào cũng được, còn bạn thích nghĩ như cô lao công ấy cũng chẳng sao.
    thanks for your joke, a tragic joke

    I LOVE JAZZ and FRANK
  7. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chú nào hâm mộ thì chú ấy đi, chú nào chẳng hâm chẳng mộ hoặc chú ấy ở cái xó nào chẳng có mà đi được thì mới nhắng vài câu gỡ ghèn vậy thui, tớ mà thích thì tớ cũng bỏ học mà đi, như đợt Bill Clinton ấy, thức tới nửa đêm vui phết, mà cũng chả thấy gì, xe chạy thì nhanh, kính xe lại tối mò mò, chỉ thấy lão ngồi mờ mờ ảo ảo ở trong chẳng biết làm giống gì
    Chán [​IMG]
    [​IMG]
    dzô đây chơi nah pà kon!
  8. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì bác đang nói cả bác đấy , bác đang làm ở một công ty mà bác rảnh để post bài vớ vẩn trong giờ làm việc thế ??? Bảo là bác post bài thì kiếm ra tiền cho quỹ trẻ em thì còn nói được , chứ đây bác post thì bác có kiếm ra được 1 xu nào cho trẻ em ko ???
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chả quan trọng đón tiếp ai như thế nào. Thế sau khi đón tiếp Beckham, Việt Nam có lợi lộc gì không. Lúc Bill Clinton sang Việt Nam, tôi thấy mừng vì biết quan hệ Việt Nam-Mỹ đang có chiều hướng tốt nhưng tôi cũng không mừng đến mức chạy ra ngó mặt ổng.
    Sau khi đón Beckham, Việt Nam có lợi gì không? Cái này mới đáng nói.
  10. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đón Beckham mà có tiền làm liền, tội gì không làm. Bán được 15000 vé mà có lời sau khi trừ đi mọi chi phí, tôi làm được là tôi làm liền, cần gì biết 15000 người đó có rảnh hay không rảnh, quan trọng là mình có tiền. Tiền, tiền và tiền, chân lý và quyền lực tuyệt đối.

Chia sẻ trang này