1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn địch thấp thoáng xa xa, quân ta đủ đạn há về tay không, oánh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đồn địch thấp thoáng xa xa, quân ta đủ đạn há về tay không, oánh

    Topic này em lập ra thật sự không có ý định xin các cao thủ cách công đich diệt đồn vì em oánh đồn cũng nhiều rồi ạ. Nghĩ lại ''đánh đồn'' dù thành hay bại đều chẳng đi đến đâu cả. Nếu ''đi đến đâu'' thì giờ này chắc em đã lấy vợ rồi, không lên đây topịc topéo cho nó mệt ạ.
    Trở lại chủ đề chính, em muốn hỏi các bác 2 câu ngắn gọn:

    1) Đánh đồn thành công thì những thứ các cao thủ ở đây răn đe: "nó bỏ thằng khác theo mình hôm nay, thì mai sẽ bỏ mình theo thằng khác" liệu có luôn như vậy không? Em đã lâm vào trường hợp này nên giờ đánh đồn mới cũng hoang mang lắm. Em già rồi, không yêu linh tinh mãi được

    2) Ở đời các bác để ý, gái ngon gái xinh thì hiếm khi nào không có chủ, trừ khi các cháu nó còn đang học mẫu giáo. Quy luật của cuộc đời vẫn phải tranh giành mà có ạ, đừng ném đá vì các bác nếu đi làm vài năm rồi sẽ đồng ý với em. Vậy câu hỏi là: "tranh cướp như thế thì các cáo trong trường hợp bị tranh cướp sẽ nghĩ thế nào ạ?"
  2. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  3. xyz2010

    xyz2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang trong giai đoạn đánh đồn có địch .. nhưng thấy khó ghê. Xin các cao thủ chỉ giáo cho mấy đường cơ bản
    Chắc phải kiên trì mới thành công được ... nhưng yêu rồi biết sao được ..hic
    Được xyz2010 sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 06/02/2010
  4. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang đánh đồn địch đây ta lập nhóm giao lưu đê
    Về câu hỏi 1 của chủ topic, mình chia thành 2 trường hợp:
    +Trường hợp 1: em gái kia tham vàng bỏ ngãi. Ví dụ như: bỏ anh bồ gắn bó thuở hàn vi chạy theo cụ già râu tóc bạc phơ lắm tiền nhiều của ... đại loại thế. Trong trường hợp này thì em nó vẫn gắn bó với bác đến khi nào bác còn đủ sức đáp ứng nhu cầu của gái.
    +Trường hợp 2: thằng bồ cũ của em gái quá gà. Vd như nghiện, ghen quá mức, ko có tinh thần cầu tiến, lăng nhăng .... Lúc này thì thoải mái công đồn mà ko sợ gì
    Câu hỏi thứ 2, em là gái nên cũng ko rõ lắm, vẫn theo 2 trường hợp trên:
    Trường hợp 1: gái thích quá còn gì
    Trường hợp 2: tùy thuộc vào mức độ tình cảm, nếu bthuờng thì gái sẽ đâm lưỡng lự. ko biết theo kèo nào (đang trong tình trạng của em), còn nếu gái quá yêu thằng kia thì gái nó xem bác như con ruồi vo ve
  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch có sự thú vị riêng của nó nhưng nhiều lúc cũng mệt mỏi, tớ đánh không quá xoắn, vẫn xoen xoét là bạn bè bt. Rình rập chờ cơ hội lúc bồ nó sơ hở để chốt. Bạn cũng phải dò la xem tình hình địch nó thế nào, hiện giờ cáo nhà tớ mới yêu thằng ôn đấy 2 tháng nên chúng nó còn lãng mạn lắm nhảy vào lúc này thì không ổn, tớ vẫn phục kích hic hic
    @ineqbaby: được đấy, lập hội để trau rồi kinh nghiệm. Tớ vừa đi shop gặp cáo đi với lũ bạn, cáo nhìn thấy mình chào theo kiểu sợ sệt, chắc hội đấy có bạn của thằng ôn đấy, tức sôi máu nhưng vẫn cười nói vui vẻ, trong bụng thì "nu pa ga đi" "nu pa ga đi". Tớ nghĩ công thành cũng chỉ là một phần, cũng như đầu tư vậy, không nên để trứng vào một giỏ. Nên tranh thủ kiếm cáo/gà khác, lập tuyển dự bị. Ở đời có ai muốn thất bại đâu nhưng giả sử địch nó manh quá hay đối tượng của ta lên cơn điên tình thì vẫn cần plan B
  6. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Tớ chắc cũng là đánh đồn có địch , zai ngon như thế chắc là có gái rùi nên tớ lót dép ngồi học kinh nghiệm các chú :D
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Câu lăn tăn một không phải luôn luôn đúng , vì với thời gian , cái đầu và cơ thể gái nó sẽ thay đổi , tức là sự suy nghĩ và nhan sắc nó biến thái đi . Khi đó gái không còn cơ hội nhiều để lẳng .Và không phải thằng trai nào cũng như nhau .
    Câu thứ hai thì nhường cho phái mái .
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em tính định mở 1 topic về tình huống anh em nhà ta đánh đồn khi đã có địch thủ kiên cố ! Chuyện của em ngay lúc này đây cũng rơi vào tình huống đánh đồn có địch rất mạnh, em cũng mất thời gian suy nghĩ, rằng : đồn nào mà chả có địch, nếu không có địch, thì là đồn vô giá trị, cũng giống như kiểu sa mạc khô cằn kô làm ăn gì được trên đấy !
    Tình từ lúc vào cái cốc này đến giờ, em đánh 7 đồn, hạ được 5, trong đó có 6 đồn có địch, 1 đồn kô người do đối tượng Lacoste và là đồn đầu tiên em chọn oánh vì ai chả bắt đầu từ các bài học vỡ lòng khi muốn làm nên một cái gì đó gọi là thành công !
    Cái này bỏ qua vì không liên quan đến chủ đề.
    Riêng cái đồn hiện giờ là đồn khó, mức độ thành công cũng làm em bất ngờ ! Là đồn Tây, khó khăn kô chỉ là địch mạh mà còn vấn đề rào cản ngôn ngữ , chén xong thì cũng qua bao đêm mất ngủ .Tất nhiên là phải xác định tư tưởng gặm đắng nuốt cay ! có thể bị úp sọt bất cứ lúc nào, hoặc bị thù trong giặc ngoài ngay cả khi đã ngồi khư khư trong lô cốt rồi ! cái này còn tuỳ thuộc vào đối tượng mình đã xác định!
    Cái quan trọng nhất, theo em là đối tượng này có xứng đáng để mình ngồi thủ lâu dài không, có khi chiếm được rồi, lại sinh tâm lí chán nản . Ở đời, cái gì có lần đầu , thì lần 2 rất dễ dàng , và lần 3, lần 4....lần N . Chuyện mình bị đánh bật ra khỏi đồn là có thể , dù có thể các bác đinh ninh là xác suất thấp ! Tuy nhiên, cái gì có giá trị, tất phải có người tranh kẻ giành , nên em nghĩ phải giành giật thôi, còn hàng kém, hàng giảm giá, hàng ế, thì em nghĩ chúng ta không cần bàn . Thà oánh nhầm hơn bỏ sót !!!!!oánh tất cả các đồn
    Chuyện một số bác đã xác định đi làm xa, hay bận công việc, xác định lấy gái xấu hoặc bình thường, tránh phiền phức về sau, theo em, đó là thể hiện của sự chấp nhận tiêu chuẩn thấp, dù rất tiện cho bản thân , nhưng tâm lí lúc nào cũng thua kém người khác , đứng núi này trông núi nọ , một sự thiếu phấn đấu, và tự ti, sợ không giữ được của cải cùng với thừa nhận khả năng thấp kém của mình .
    Tất nhiên, câu hỏi 2, là khi con gái bị tranh cướp , sẽ có tâm lí một là thận trọng, đắn đo so sánh 2 chàng ! Hai là sẽ tỏ ra thích thú, ....giá trị của mình được nâng cao, ai chả thích cơ chứ...có khi, chính chủ nhân (bạn trai )lại tự hào (mặc dù có chút tâm lí cảnh giác )
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bị tranh cướp thì sẽ cảm thấy rất khó chịu với bạn đang tranh cướp, nếu mình đã nói thẳng cho hắn nghe rồi mà hắn vẫn tiếp tục theo mình. Còn trường hợp bạn tranh cướp lại là bạn bè với trai nhà mình thì ngoài chuyện khó chịu ra còn có cảm giác khinh hắn nữa.
  10. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến chủ quan của tớ, nếu có gì mọi người góp ý thêm: con gái thường hay cả nể và mủi lòng. Gái nhà tớ nói thẳng là có bạn trai rồi, nhưng thi thoảng tớ vẫn đến chơi, rủ cà fê và đi ăn tối vẫn đi. Hôm trước bảo tớ đừng tặng hoa nữa, tớ ra tiệm mua một lẵng đẹp nhất nói là hoa lần trước em không nhận, anh về chăm sóc tù 1 bông nó sinh sôi nảy nở thành 9 bông, giờ có một lẵng to đùng, em lại nhe răng cười và nhận.
    Một kinh nghiệm là đánh đồn có địch thì đừng đánh công khai vì con gái rất sợ mang tiếng. Đợi lúc nào em nó một mình hoặc gọi điện hen gặp thường có hiệu quả hơn. Tâm lý ai cũng thế ăn vụng bao giò cũng ngon hơn ăn công khai, gái nó cũng thế thôi, nó ăn vụng một lần mà ngon, sẽ ăn tiêp thôi

Chia sẻ trang này