1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn địch thấp thoáng xa xa, quân ta đủ đạn há về tay không, oánh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Các bác công, em thủ.
    Hóng hớt chiêu phòng địch ngoại xâm.
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ý chung, mấy thằng thấy đồn có địch ko đánh chỉ là dạng vì thấy sức mình tự lượng ko đủ, và bô bố cái miệng "chỉ vì ko muốn phá hoại tc người khác", "ko nên", blah blah... chỉ là chuyện cáo và chùm nho thôi. Ko ăn dc thì tỏ ra quân tử. hài mia :)
    1. Như trên. Bác có sức của mình, em theo thằng khác thì đừng đổ thừa cho gái, nhục lắm, hãy chửi mình tại sao ko đủ sức đánh em đó chết, mà để em đó bỏ.
    2. Cũng như trên. Mà bác có đủ làm cho cáo nghĩ ko cái đã. Nếu ko em nó chỉ coi bác là cái đuôi, mà đuôi này thì chẳng bao giờ chạm dc tới đít.
    p.s: đang xỉn xỉn nói năng hơi ko bình thường
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã nhận lời đi chơi Valentine nhưng có điều lạ là dạo này nhắn tin không trả lời và cũng không nghe điện thoại, chỉ nói chuyện nếu em đến gặp? Các cao thủ nghĩ sao nhỉ
  4. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    A hoá ra là mày
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    tưởng bạn nì kinh nghiệm đầy mình rùi còn lên đây hỏi trường hợp như này là sao ???
    Tớ cảm giác bạn nì đánh đồn để thoả mãn thú sưu tập gái ....
    Còn nữa, bạn FFvn ở trên nói "Ý chung, mấy thằng thấy đồn có địch ko đánh chỉ là dạng vì thấy sức mình tự lượng ko đủ, và bô bố cái miệng "chỉ vì ko muốn phá hoại tc người khác", "ko nên", blah blah... chỉ là chuyện cáo và chùm nho thôi. Ko ăn dc thì tỏ ra quân tử. hài mia :)" : hờ hờ . ko phải ai cũng nghĩ như bác vậy ạh ^_^
  6. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ qua cái thời sưu tập gái lâu rồi, đơn giản là mới chia tay bạn gái nên kiếm cáo mới vậy thôi.
    Câu tớ hỏi có lý do đấy, và hôm nay cáo bảo là em không muốn có lỗi với bạn trai, hôm đấy em không đi được, anh đừng gọi cho em nữa. Thế đấy, nhưng cũng chẳng sao vì tớ vẫn có một em mới để đi chơi Valentine như đã tính ở trên.
    Đánh đồn có địch không biết người khác thế nào nhưng với tớ coi việc có đich hay không cũng như nhau, vì sao, vì tớ muốn những gì tớ thích. Từ bé cái gì mình muốn có đều phải dành giật mà có nên chuyện này là việc bt.
    @ffvn: trong tình cảm, không có người thắng kẻ thua, chỉ có người hạnh phúc và không có được hạnh phúc. Cưa được bn em không quan trọng, cái chính là có được người mình yêu và mình sở hữu được trái tim của người đó. Cứ tin lời anh đi (nếu hơn tuổi mình thì sorry), sau này cậu sẽ hiểu
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chủ top sắp sửa có bài đi chơi với gái vào nhà hàng sang trọng , trả tiền cho gái ko tiếc , bla bla . nhạt vãi chưởng.
    @ffvn: mợ thấy may mà em ko fải gái, chứ ko em lại giống em rophi, cứ thích ngủ với đàn ông có vợ xong rồi mở miệng nói cái câu "Ý chung, mấy thằng thấy đồn có địch ko đánh chỉ là dạng vì thấy sức mình tự lượng ko đủ, và bô bố cái miệng "chỉ vì ko muốn phá hoại tc người khác", "ko nên", blah blah... chỉ là chuyện cáo và chùm nho thôi. Ko ăn dc thì tỏ ra quân tử. hài mia "
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 11/02/2010
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 11/02/2010
  8. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    co len nhe
  9. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    @all ý kiến của mình: mỗi người 1 ý kiến thôi, em ko nói gì nữa :) ừ em còn nhỏ, nhưng em biết khi yêu 1 ai đó thì cũng đủ biết phải cố hết sức. Dĩ nhiên bằng con đường đàng hoàng, giành mà ko cướp, ko phải bỏ thuốc mê, như 1 thằng đàn ông với 1 thằng đàn ông. Còn scarlet198, xin lỗi em hiểu nghĩa địch đây tức là ko phải chồng và vợ, hay người sắp cưới chồng và vợ. Và em tin chủ top lẫn mọi người đang bàn đây là về vấn đề đơn giản có bạn gái , bạn trai. Xin vui lòng hiễu rõ vấn đế trc khi chửi em. Xin hết
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Trai thì ít gái thì nhiều, *** đánh nhau thì còn làm gì nữa
    Mà cạnh tranh là động lực cho phát triển, mk
    Trong tự nhiên hay xã hội đều thế cả, các anh cưa xong phải có ý thức giữ hàng, hoàn thiện mình, mình éo giữ được hàng thì là mình kếm ở 1 khía cạnh nào đó, coi như được 1 bài học, cả bài học trong nhìn nhận đánh giá gái nữa

Chia sẻ trang này