1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn địch thấp thoáng xa xa, quân ta đủ đạn há về tay không, oánh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Đồng ý với bác - giành mà không cướp. Còn khi mà sắp cưới là chuyện khác - lúc đó là em bỏ hẳn.
    Đằng này nếu đồn có địch mà địch đang ở xa thì đứng đó tung hê:" Không phá đám..." - hì hì tự dí súng vô miệng rồi bóp cò cho nó lành.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đánh đồn có địch bt, ko so Rophi cướp chồng đc. Chắc toàn gặp giai sẵn sàng đánh nên thấy vầy ( :.
    Tuy nhiên, ấy là khi đánh vì yêu.
    Chứ với profile chủ top, giống langxang nói, đánh chắc thoả hiếu thắng bản thân, có thể cũng có t/c, dưng chả đến mức yêu đâu.
    Người thế, muôn đời ko biết mình thích gì, cũng như muôn đời ko có sự tự tin thật sự ( :.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 12/02/2010
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gwen lên mod bắt đầu có tật ngồi phán linh tinh, giống kiểu ông thầy bói xem voi, tớ nói thê thôi, bạn tự hiểu

    Có một điều bạn nói đúng là ''chả đến mức yêu'', tớ công nhận. Thế tớ hỏi bạn một câu, bạn hãy hỏi các zai trong cốc là có bn người tán gái mà mình yêu THẬT SỰ. Tình cảm vốn là khái niệm rất khó định nghĩa, nó đến cũng không ai biết trước được. Tớ quen người mới thật sự cũng chỉ mong có một chữ "Tình" mà thôi, còn có tìm được không thì phải trông vào duyên số
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 12/02/2010
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có rồi thì tránh, nhắn tin bảo em nó có yêu cũng cố giữ cái màn trinh phòng trường hợp chia tay :D
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo quan điểm "đánh đồn có địch" tại topic này http://ttvnol.com/forum/tvty/1119071/trang-5.ttvn
  6. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Chào các bác,
    Số em có duyên với mai mối hay sao mà toàn mấy đứa bạn nó nhờ tư vấn (mặc dù bản thân cũng chưa xong)
    Số là trai (đang ở trong Nam) có quen qua mạng FB một cô gái (đang ở HN) và đồn cũng đã có địch.
    Tình hình địch ?" đang ở xa đồn, ở SG cùng với trai. Địch chỉ mới có đồn hơn hai tháng và địch chỉ có ghé thăm đồn được 2 lần do căn cứ của địch ở trong SG.
    Tình hình đồn ?" đang có trục trặc với địch.
    Trai có biểu hiện thích cô gái này rồi vì qua nhắn tin và chat cùng với việc trao đổi về kỹ năng Photoshop.
    Trai mới tỏ ý là muốn cưa với em.
    Em thì mù tịt tình huống này vì trai và địch đều cách xa đồn cả ngàn cây số đường chim bay.
    Em muốn nhờ các bác tư vấn cho trai vài cách nha.

Chia sẻ trang này