1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đơn điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuteeke, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuteeke

    cuteeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đơn điệu

    gần đây hay lên mạng nhưng cũng chẳng biết làm gì cả?? có những lúc muốn tâm sự với một ai đấy, nhưng khi gặp lại chẳng biết nói gì đây...buồn cười thật!!!!! Thỉnh thoảng cũng viết Nhật kí, nhưng rồi đọc lại thấy mình như bị làm sao đó...khó hiểu thật.
    Ngồi mãi ngồi mãi cũng thấy chán..tự dưng thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa..nghỉ hè là thế chăng???? hay do mình quá khép kín với mọi người xung quanh...Cả ngày online mà chẳng thấy chán...chán gì cơ chứ...đó là trò giải trí duy nhất rồi còn gì. Nếu không có nó thì mình thế nào nhỉ??? lên cầu thang lại xuống cầu thang hay chui trong phòng ôm mèo nghĩ vẩn nghĩ vơ cho qua ngày????? Cuộc sống đôi khi cũng thật thú vị khi bản thân mình biết hưởng thụ nó, nhưng có lẽ mình đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội thì phải.

Chia sẻ trang này