1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn độc và nỗi sợ hãi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SwordFish79, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đơn độc và nỗi sợ hãi.

    Lúc mải mê công việc,ta dường như không cần bạn bè.Tất cả đều là bạn hàng,đối tác.
    Chỉ đến khi thất bại,ta mới chợt nhận ra quanh mình chẳng có ai.
    Sự đơn độc khiến ta sợ hãi.
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nghe thì có vẻ bác đã biết bạn bè quan trọng đến mức nào rồi đấy.
  3. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu mình
    Mình sẽ phát điên lên mất
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Bác nói đúng quá. Vào thời điểm tốt đẹp, mọi thứ ổn định thì em cũng cho là mình có khá nhiều bạn (dù em phải công nhận là em chả có bạn thân ), và có nhiều lần, em định bày trò để xem mình được giúp đỡ trong hoạn nạn thế nào...
    Tiếc là em đã không thử... Để rồi...
    2. Bác nói sai rồi. Đây chỉ là vấn đề bạn bè thôi. Nhưng còn nhiều người trước ta chưa nhận ra, hoặc có những người luôn âm thầm bên ta mà.. Chắc bác cũng hiểu
    3. Ừ, sợ rồi thì cũng phải quen. Thời gian đầu chưa quen thôi. Sau thì phải chấp nhận nó. Nhưng dù sao nó cũng là 1 bài học và thử thách xứng đáng mà, phải không bác...
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ kiếm 1 người bạn thân như hồi thanh mai trúc mã hơi bị khó. Hãy nói chuyện với những người cùng suy nghĩ, cùng chính kiến sẽ dễ hoà nhập và hiểu nhau hơn.
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Em thì đông bạn lắm, nhưng bạn thân thì e cũng có(nó trầm tính lắm khác hẳn sự sôi nổi của e và bọn bạn e), đó là những người tuy lâu lắm ko gặp nhau nhưng chỉ cần e nhắn tin là e đang rất cần nó bên e lúc này thì lập tức nó sẽ ở bên e nhanh nhất.
    Đấy là lý do vì sao ko ai nhìn thấy chúa nhưng họ vẫn rất tin yêu vào chúa
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    EM bây giờ á, toàn bạn forum , bạn ảo. Bạn bè :Ko, bạn thân : Ko, Bạn trai: KO
    Thế mà em vẫn hớn hở và niềm nở
    Cố lên các bác!!!
  8. vitconvitcon

    vitconvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ừa, đôi khi những người bạn ảo lại dễ thương và mang lại cho mình những niềm vui bất ngờ đấy,,,,,,
    bạn thật là lạc quan và yêu đời ( ôi trời, mình nghĩ mãi không ra 2 từ này đấy, chắc mình thiếu mất 2 từ này nên quên mất nó luôn, hihihi)
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng chỉ là ảo mà thôi
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vẻ may mắn hơn bạn một chút, có cả bạn thật lẫn bạn ảo. Nhưng điều quan trọng có lẽ không phải là thật hay ảo, mà là cái cảm giác họ sẽ luôn ở bên ta, chia sẻ và đồng cảm, được vui khi họ vui, buồn những nỗi buồn của họ. Tôi đã từng có cảm giác mất đi một thằng bạn thân nhất trên đời, lúc đó tôi rất buồn nhưng may mắn là nó không sảy ra. Thế mới biết có một người bạn thân thật khó, mà mất đi một tình bạn cũng không dễ . Muốn có một người bạn chân thành, trước tiên hãy chân thành với họ

Chia sẻ trang này