1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn độc và nỗi sợ hãi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SwordFish79, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thức khuya mới biết đêm dài, cuộc đời con người thì cứ lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, nó kiểu như thế này này
    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    Lúc vui vẻ thì ai cũng xúm vào, vui thế, thân thế. Lúc cần thì chả có ma nào, ai cũng bận, rồi khó khăn, vướng mắc. Lúc đấy, xin lỗi bác chắc muốn đập vào mặt mỗi đứa một phát thôi. Vì tự thấy mình sống cũng chả đến nỗi nào việc việc xung quanh mình toàn những kẻ cơ hội khiến mình cũng phải suy nghĩ.
    Thông cảm với bác, tớ cũng gặp trường hợp thế này rồi. Suy sụp dã man, chỉ cầu mong mình sẽ gặp những người tốt hơn trong tương lai.
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn , đơn đôc , sợ hãi nghe vậy chứ chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả . Đi chơi 1 mình cũng được , kiếm cái gì vui mà làm bây giờ cần 1 người đi cùng cũng chẳng khó
  3. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sợ cô đơn, biến thành cái bóng khi mình cô đơn. Em thì bạn thân: có cũng như kho; Người yêu: có cũng như không; gia đình: có cũng như không. Choáng, chả biết mình đang đứng ở đâu nữa.
  4. dtcnewdaily

    dtcnewdaily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình muốn hãm hại chính cả những đứa bạn thân của mình, dĩ nhiên là hại về mặt tinh thần thôi Làm những điều xấu xa mà nó khong biết ấy
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đang đứng ở ... trên mây

Chia sẻ trang này