1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón đứa con thứ 2, chuẩn bị những gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi het, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đón đứa con thứ 2, chuẩn bị những gì?

    Thời gian tốt nhất để có thêm con là lúc nào?

    Ở đây, vấn đề không chỉ là mang bầu và sinh ra một đứa trẻ. Ngoài vấn dề của bản thân người mẹ như sức khoẻ hay tâm lý, còn phải nghĩ đến việc đứa con mới sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại như thế nào, chẳng hạn về tài chính, việc làm, các quan hệ và đứa trẻ lớn hơn. Vì vậy mời các bạn cho biết kinh nghiệm.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lý do tài chính đương nhiên là quan trọng nhất, vì vậy chỉ có vợ chồng bạn mới quyết định được khi nào thì nên sinh con thứ hai. Lý do thứ hai, theo bạn là rất quan trọng nữa, đó là tâm lý của cha mẹ, cái này cũng đúng nốt, vì nếu bản thân bố mẹ còn cảm thấy mệt mỏi, lo ngại thì chưa phải lúc sinh thêm con. Người ta chỉ sinh con khi mình thực sự muốn có, sau khi vấn đề tài chính được xem xét.
    Ở Việt Nam người ta quan niệm tốt nhất là con đầu được khoảng 5 tuổi rồi mới sinh con thứ hai. Có thể là vì tài chính, sau đó là do cách suy nghĩ, nhiều người cho rằng bé được năm tuổi thì bớt nhõng nhẽo, đủ lớn để cha mẹ có thể có thêm em bé, với lại bé tự túc được một số việc cỏn con như tự xúc ăn, tự mặc quần áo, hay bé ngủ ngoan ban đêm rồi, nếu có thêm em bé sẽ không sợ phải chăm hai em bé một lúc....
    Còn ở nước ngoài, người ta lại rất hay sinh hai, ba con cách nhau một, hai năm tuổi. Tớ thấy thế này lại hay, và nó cũng phù hợp với đời sống bên này, dĩ nhiên nếu điều kiện tài chính cho phép. Trước hết tớ thấy có hai đứa sát tuổi nhau, chúng dễ thân thiện như bạn bè, vì ở bên này thường sống theo kiểu gia đình hạt nhân, neo người, không có ông bà cha mẹ ở cùng, tớ không muốn con đầu của tớ lủi thủi một mình. Thứ nữa, chúng cùng nhỏ cả ( mỗi đứa cách nhau hai tuổi ), việc chăm sóc chúng cũng tiện, tuy nhiên có một số điều có thể xảy ra như một đứa ốm là đưa kia cũng ốm theo. Ngoài ra nhiều đồ dùng cho bé lớn, chưa phải đem bỏ đi như giường tủ, đồ chơi, thậm chí quần áo vì có thể dùng cho đứa thứ hai. ( May qúa thằng bé chưa biết đọc, chứ nó mà đọc những dòng này chắc khóc thút thít mất )
    Còn một vấn đề quan trọng nữa là vì đứa đầu còn nhỏ, khi sắp sinh đứa thứ hai mình phải làm công tác tư tưởng cho nó trước. Trẻ em có tâm lý phức tạp, có những đứa phản đối quyết liệt đấy, vì sợ cha mẹ yêu em hơn. Dù có thể nó còn nhỏ chưa bày tỏ được hết những gì nó nghĩ, nhưng đủ khôn và ngang bướng để làm đau đầu cha mẹ. Ví dụ như nhóc lớn nhà tớ, khi mới có em cu cậu rất thích, yêu em lắm, nhưng được vài tháng thì em bé bắt đầu có biểu hiện tự nhích lại gần bố mẹ, rồi rất nhanh nó biêt đứng ( khoảng 8 tháng rưỡi ), rồi biết đi, và từ khi cu cậu thấy em biết đi, tự động lấy đồ chơi của mình, tự biết lại xà vào lòng mẹ... thì cu cậu nổi cơn ghen, không đánh em, nhưng trêu tức bố mẹ bằng cách đứng giữa phòng ngủ và... tè luôn ra nhà nhiều lần trong khi cu cậu có thể tự biết đi toilet một mình rồi. V v... và vv....
    Tuy vậy không phải lúc nào chúng cũng thế, dù sao chúng cũng yêu quí nhau lắm lắm. Giờ chiều nào thấy anh đi học mẫu giáo về, cu cậu cũng ào ra ôm chặt lấy anh .
    Tớ là tớ muốn có 3 đứa cơ đấy.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 05/10/2004
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Là lúc đứa trước đã lớn, nó không cho mình ẳm bồng nữa thì mình sẽ kiếm đứa kế tiếp ...hì

Chia sẻ trang này