1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    11.6.05
    Một ngày đẹp trời ! (Mây đen thì ùn ùn gió thì ào ào mưa rớt thì tí tách).
    Mới bảnh mắt dậy 12h đã được bác cả nhà ta Kuku mời vào chit room. Ngí ngoái được 1 lúc thì nghe được 1tin Buồn ... Chị tui đi chống lày.
    Chị. biết không emKhi nghe cái tin đó em bùn, bùn lắm, chị Buồn đến... Không thể nào tả được. Và buồn đến giờ này đây khi ngồi viết lại đôi dòng Cảm Thấy ( Buồn cho mình vì từ bây giờ không còn ai để đong đưa---> Buồn cho cả thằng nào phải phải xả thân chịu trận ).
    Mà còn nứa. Chị. Cứ bảo em là Hạ Giá của. Chị.
    Rồi lại còn bác Kuku nhà mình nữa lên mạng thì toàn đi coi cái vòng 3 của người ta. Roài lại quảng cáo www.chothuephong.com
    Chỉ khổ mỗi bác N13 thì : Úi giời ơi sao cả 3chân của con đau thế này. Từ nay chắc phải bỏ nghiệp đá bóng ---> chuển sang nghiệp bóng dâm ( Bác về nhứ mang thuốc đau bụng nha không lại khổ vì ăn thịt Cầy em Shin mời đó)
    spass
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    11.6.05
    Một ngày đẹp trời ! (Mây đen thì ùn ùn gió thì ào ào mưa rớt thì tí tách).
    Mới bảnh mắt dậy 12h đã được bác cả nhà ta Kuku mời vào chit room. Ngí ngoái được 1 lúc thì nghe được 1tin Buồn ... Chị tui đi chống lày.
    Chị. biết không emKhi nghe cái tin đó em bùn, bùn lắm, chị Buồn đến... Không thể nào tả được. Và buồn đến giờ này đây khi ngồi viết lại đôi dòng Cảm Thấy ( Buồn cho mình vì từ bây giờ không còn ai để đong đưa---> Buồn cho cả thằng nào phải phải xả thân chịu trận ).
    Mà còn nứa. Chị. Cứ bảo em là Hạ Giá của. Chị.
    Rồi lại còn bác Kuku nhà mình nữa lên mạng thì toàn đi coi cái vòng 3 của người ta. Roài lại quảng cáo www.chothuephong.com
    Chỉ khổ mỗi bác N13 thì : Úi giời ơi sao cả 3chân của con đau thế này. Từ nay chắc phải bỏ nghiệp đá bóng ---> chuển sang nghiệp bóng dâm ( Bác về nhứ mang thuốc đau bụng nha không lại khổ vì ăn thịt Cầy em Shin mời đó)
    spass
  3. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nói đùa chứ cái thằng này , chị hôm qua còn chưa xử lý mày về mấy vụ nhạy cảm thì thôi , chưa gì mày đã lên đây bô bô như ống khói của xe cá ươn ba-bét-nhè ngày xưa bác chị đi rồi
    Lạy các hồn nhá , lần sau thì đừng có mà rủ Shin vào room ... đang ngồi wifi mà các hồn cứ hết Yến Vi với chả Hà Kiều Anh , lại còn ... ( 3 chấm ) thôi không nói tiếp nữa
    Hiệp em, đang chị tự dưng lại phang câu em Shin vào thì tội này đang cẩu đầu chảm lắm em ạh. Cố gắng giữ lấy tuổi đời thanh xuân tươi đẹp phía sau nhá
    @bạn hiền Hina : avatar mới rất cool , so cute
  4. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nói đùa chứ cái thằng này , chị hôm qua còn chưa xử lý mày về mấy vụ nhạy cảm thì thôi , chưa gì mày đã lên đây bô bô như ống khói của xe cá ươn ba-bét-nhè ngày xưa bác chị đi rồi
    Lạy các hồn nhá , lần sau thì đừng có mà rủ Shin vào room ... đang ngồi wifi mà các hồn cứ hết Yến Vi với chả Hà Kiều Anh , lại còn ... ( 3 chấm ) thôi không nói tiếp nữa
    Hiệp em, đang chị tự dưng lại phang câu em Shin vào thì tội này đang cẩu đầu chảm lắm em ạh. Cố gắng giữ lấy tuổi đời thanh xuân tươi đẹp phía sau nhá
    @bạn hiền Hina : avatar mới rất cool , so cute
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @ "chưa đu? tuô?i vị tha?nh niên": đi chết đi
  6. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @ "chưa đu? tuô?i vị tha?nh niên": đi chết đi
  7. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như con thoi C nhỉ? Con đường nào đi mãi thì cũng sẽ đến đích, câu nói này có đúng không? ....
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh....
  8. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như con thoi C nhỉ? Con đường nào đi mãi thì cũng sẽ đến đích, câu nói này có đúng không? ....
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh....
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
    Gió xô đến, lời tỏ tình bay mất
    Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
    Em đừng vô tình đi lướt qua nhanh
    Anh lại họa dáng một người vào tranh
    Những hình vẽ không cầu kì, đường nét
    Cũng chẳng hoàn hảo tới mức không tì vết
    Chỉ để riêng mình nhận được ra em.
    Anh chép thơ vào giọt nước long lanh
    Với những sắc màu chênh chao yếu ớt
    Những lời thơ mênh mông ngút ngát
    Em có hiểu rằng anh viết tặng em?
    Anh thổi hồn mình vào đám mây xanh
    Để được trôi bồng bềnh theo em, thanh thản
    Dầu mặt trời có chói chan vô hạn
    Thì mây anh vẫn xanh thắm trên đầu
    Anh chẳng có lời nào để nói với em đâu
    Bởi tình yêu, đôi khi cần im lặng Em hãy một lần nhìn vào vô tận
    Để thấy tim anh sâu thẳm đến vô cùng.

  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
    Gió xô đến, lời tỏ tình bay mất
    Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
    Em đừng vô tình đi lướt qua nhanh
    Anh lại họa dáng một người vào tranh
    Những hình vẽ không cầu kì, đường nét
    Cũng chẳng hoàn hảo tới mức không tì vết
    Chỉ để riêng mình nhận được ra em.
    Anh chép thơ vào giọt nước long lanh
    Với những sắc màu chênh chao yếu ớt
    Những lời thơ mênh mông ngút ngát
    Em có hiểu rằng anh viết tặng em?
    Anh thổi hồn mình vào đám mây xanh
    Để được trôi bồng bềnh theo em, thanh thản
    Dầu mặt trời có chói chan vô hạn
    Thì mây anh vẫn xanh thắm trên đầu
    Anh chẳng có lời nào để nói với em đâu
    Bởi tình yêu, đôi khi cần im lặng Em hãy một lần nhìn vào vô tận
    Để thấy tim anh sâu thẳm đến vô cùng.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này