1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    chợt nhìn lại, thấy mình đễ mất quá nhiều...được cũng nhiều nhưng ko đáng để trả giá thế. Đôi lúc thật thất vọng về bản thân mình, mình nhỉ!
    Còn hơn 9 chủ nhật nữa được về bên anh, về với nắng HN của em...tự nhiên hôm nay ngủ dậy thấy mệt mỏi quá...thứ 2 có khác....chán tổng hợp là sao anh nhỉ?
    Winds of changes will bring winds of fortune.
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    chợt nhìn lại, thấy mình đễ mất quá nhiều...được cũng nhiều nhưng ko đáng để trả giá thế. Đôi lúc thật thất vọng về bản thân mình, mình nhỉ!
    Còn hơn 9 chủ nhật nữa được về bên anh, về với nắng HN của em...tự nhiên hôm nay ngủ dậy thấy mệt mỏi quá...thứ 2 có khác....chán tổng hợp là sao anh nhỉ?
    Winds of changes will bring winds of fortune.
  3. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng như ấy !
    Bắt đầu một buổi sáng thứ hai '' chán như con gián '' .
    Thế mà vẫn phải hô khẩu hiệu thật kiên cường : Cố lên mình ơi ! Đến lúc nào mới có thể sống thiếu những lời sáo rỗng ấy ?
    ....
    Làm một cốc trà cho mình tỉnh táo . Cuộc sống vẫn xoay chuyển và chân mình phải luôn bước ... về phía trước , tèng téng teng
  4. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng như ấy !
    Bắt đầu một buổi sáng thứ hai '' chán như con gián '' .
    Thế mà vẫn phải hô khẩu hiệu thật kiên cường : Cố lên mình ơi ! Đến lúc nào mới có thể sống thiếu những lời sáo rỗng ấy ?
    ....
    Làm một cốc trà cho mình tỉnh táo . Cuộc sống vẫn xoay chuyển và chân mình phải luôn bước ... về phía trước , tèng téng teng
  5. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    còn 10 ngày nữa thôi LĐ à.
  6. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    còn 10 ngày nữa thôi LĐ à.
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    14-6-05
    Một ngày đẹp trời !
    Hình như hôm nay gặp ewit ở sân bay đi tiễn người iu về Vn.
    Quả này thì tha hồ mà thoải..................................
  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    14-6-05
    Một ngày đẹp trời !
    Hình như hôm nay gặp ewit ở sân bay đi tiễn người iu về Vn.
    Quả này thì tha hồ mà thoải..................................
  9. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    aye
  10. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    aye
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này