1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ôi ngu quá, format lại ổ cứng mà không copy ảnh ra đĩa CD, ôi mất hết rồi, ảnh gia đình, ảnh hồi đi Ilmenau, ảnh hồi đi italia, rồi cả ảnh về việt nam hè vừa rồi , ảnh chụp ở đây, ôi hu hu hu ngu quá, mấy hôm nay sao mà đen thế trời ơi, ngu quá, hu hu hu mất tiền còn kiếm lại được chứ, mất ảnh thì chịu rồi, có trả 1000, để lấy lại chỗ ảnh đấy mình cũng làm ôi ôi ôi

  2. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ôi ngu quá, format lại ổ cứng mà không copy ảnh ra đĩa CD, ôi mất hết rồi, ảnh gia đình, ảnh hồi đi Ilmenau, ảnh hồi đi italia, rồi cả ảnh về việt nam hè vừa rồi , ảnh chụp ở đây, ôi hu hu hu ngu quá, mấy hôm nay sao mà đen thế trời ơi, ngu quá, hu hu hu mất tiền còn kiếm lại được chứ, mất ảnh thì chịu rồi, có trả 1000, để lấy lại chỗ ảnh đấy mình cũng làm ôi ôi ôi

  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

  5. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chị
    Em đang ở Đồng Nai rồi ...Chốc nữa sẽ đi nhà thờ....Lần đầu tiên chuẩn bị đi nhà thờ đấy...không biết cảm giác sẽ thế nào....Bây giờ chỉ muốn thư giãn đầu óc thôi, không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì cả...Bao nhiêu việc còn dang dở, và biết là không còn thời gian nữa....Mặc dù thế....vẫn bỏ đi xuống đây....Cần có thời gian cho đầu óc thư thái đã....Ngày mốt về mọi chuyện sẽ tốt hơn....
    Đang ốm thế mà cũng đi nên mấy đứa bạn em mắng em dữ quá...Kệ...Biết là làm tụi nó buồn nhưng mà muốn đi đổi gió ...
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chị
    Em đang ở Đồng Nai rồi ...Chốc nữa sẽ đi nhà thờ....Lần đầu tiên chuẩn bị đi nhà thờ đấy...không biết cảm giác sẽ thế nào....Bây giờ chỉ muốn thư giãn đầu óc thôi, không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì cả...Bao nhiêu việc còn dang dở, và biết là không còn thời gian nữa....Mặc dù thế....vẫn bỏ đi xuống đây....Cần có thời gian cho đầu óc thư thái đã....Ngày mốt về mọi chuyện sẽ tốt hơn....
    Đang ốm thế mà cũng đi nên mấy đứa bạn em mắng em dữ quá...Kệ...Biết là làm tụi nó buồn nhưng mà muốn đi đổi gió ...
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nếu không vì hết thuốc nhỏ mũi, cái mũi xoang không chịu được lạnh nên Shin phải quay về thì bây giờ cũng đang loay hoay ở nhà thờ Đá Phát Diệm rồi..........Chán thật .......Đã háo hức muốn đến xem nhà thờ với cả đón Weinachten ở đấy rồi mà không được
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nếu không vì hết thuốc nhỏ mũi, cái mũi xoang không chịu được lạnh nên Shin phải quay về thì bây giờ cũng đang loay hoay ở nhà thờ Đá Phát Diệm rồi..........Chán thật .......Đã háo hức muốn đến xem nhà thờ với cả đón Weinachten ở đấy rồi mà không được
  9. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    1g đêm về đến nhà , mệt mỏi rã rời...........Chẳng còn nhớ tí gì buổi Party vừa dự..........Ồn ào , đông người , nhạc mở ầm ĩ , nhảy nhót loạn xạ........Nhạt nhẽo quá.............Chợt nhớ đến buổi tối ngồi trên đỉnh LangBiang với đám bạn cũ. Trời rét căm căm , bụng thì đói meo vì hai mươi mấy con người chỉ có độc mỗi nồi mì gói ăn . Chẳng có nhạc , chỉ có ánh lửa bập bùng.......mà sao ai cũng thấy ấm ấp lạ kỳ................
    Ghét phải nghe bài hát đó, vì nó nhắc mình luôn phải nhớ đến 1 thứ gì đó .......Không hẳn là xưa cũ , nhưng cũng chẳng phải là mới ..........Không quá xa , nhưng đủ để mình cảm thấy chẳng chạm tay đến được............Không quá buồn để phải khóc , nhưng cũng đủ để day dứt hoài.........Không phải là sự chấm dứt , nhưng liệu có còn bắt đầu lại được nữa hay ko ????......" Khi vắng em hoàng hôn cũng buồn...........Chiều đêm về , vòng tay đón mời...........Phố đêm chỉ làm nhớ thêm , mùi hương dạ lan thiết tha.........Mùi hương nhắc lại kỷ niệm..............."
    .............Mọi thứ có thật ko ? Hay chỉ là ảo ảnh ???............
  10. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    1g đêm về đến nhà , mệt mỏi rã rời...........Chẳng còn nhớ tí gì buổi Party vừa dự..........Ồn ào , đông người , nhạc mở ầm ĩ , nhảy nhót loạn xạ........Nhạt nhẽo quá.............Chợt nhớ đến buổi tối ngồi trên đỉnh LangBiang với đám bạn cũ. Trời rét căm căm , bụng thì đói meo vì hai mươi mấy con người chỉ có độc mỗi nồi mì gói ăn . Chẳng có nhạc , chỉ có ánh lửa bập bùng.......mà sao ai cũng thấy ấm ấp lạ kỳ................
    Ghét phải nghe bài hát đó, vì nó nhắc mình luôn phải nhớ đến 1 thứ gì đó .......Không hẳn là xưa cũ , nhưng cũng chẳng phải là mới ..........Không quá xa , nhưng đủ để mình cảm thấy chẳng chạm tay đến được............Không quá buồn để phải khóc , nhưng cũng đủ để day dứt hoài.........Không phải là sự chấm dứt , nhưng liệu có còn bắt đầu lại được nữa hay ko ????......" Khi vắng em hoàng hôn cũng buồn...........Chiều đêm về , vòng tay đón mời...........Phố đêm chỉ làm nhớ thêm , mùi hương dạ lan thiết tha.........Mùi hương nhắc lại kỷ niệm..............."
    .............Mọi thứ có thật ko ? Hay chỉ là ảo ảnh ???............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này