1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu mang trên vai những cành phượng đỏ
    Những con đường và những cơn mưa
    Vòm trời trong xanh - mắt em còn bỏ ngõ
    Cứ trống hoài một khoảng không anh
    Tháng sáu xa vời, tháng sáu mỏng manh
    Chợt nhớ, chợt quên điều mình chưa nói
    Xin đừng trách chuyến tàu đi vội
    Trái tim buồn se thắt từ lâu.
    Tháng sáu vo tròn ném xuống hồ sâu
    Ném vào lòng ta những viên sỏi nhỏ
    Con thuyền lá khô không nơi nương tựa
    Em đừng lầm với mảnh trăng non.
    Tháng sáu chạnh lòng những vết môi hôn
    Em thôi qua cầu gió thôi bay áo
    Nhói xót lòng mình một thời thơ dại
    Trót để tình yêu thành ảo niệm trong đời
    Tháng sáu trầm tư, tháng sáu chơi vơi
    Cành phượng cháy lòng vòm xanh hút mắt
    Dẫu thương nhớ em làm sao khóc được
    Giọt nước mắt này cũng của ngày xưa
    Tháng sáu trời nắng, tháng sáu trời mưa
    Em giữ riêng em một khoảng trời màu tím
    Anh có trở về bước chân xin tìm đến
    Có một khoảng trời tháng sáu của riêng em.

    Điệp khúc tháng sáu
    Lam Các
  2. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu mang trên vai những cành phượng đỏ
    Những con đường và những cơn mưa
    Vòm trời trong xanh - mắt em còn bỏ ngõ
    Cứ trống hoài một khoảng không anh
    Tháng sáu xa vời, tháng sáu mỏng manh
    Chợt nhớ, chợt quên điều mình chưa nói
    Xin đừng trách chuyến tàu đi vội
    Trái tim buồn se thắt từ lâu.
    Tháng sáu vo tròn ném xuống hồ sâu
    Ném vào lòng ta những viên sỏi nhỏ
    Con thuyền lá khô không nơi nương tựa
    Em đừng lầm với mảnh trăng non.
    Tháng sáu chạnh lòng những vết môi hôn
    Em thôi qua cầu gió thôi bay áo
    Nhói xót lòng mình một thời thơ dại
    Trót để tình yêu thành ảo niệm trong đời
    Tháng sáu trầm tư, tháng sáu chơi vơi
    Cành phượng cháy lòng vòm xanh hút mắt
    Dẫu thương nhớ em làm sao khóc được
    Giọt nước mắt này cũng của ngày xưa
    Tháng sáu trời nắng, tháng sáu trời mưa
    Em giữ riêng em một khoảng trời màu tím
    Anh có trở về bước chân xin tìm đến
    Có một khoảng trời tháng sáu của riêng em.

    Điệp khúc tháng sáu
    Lam Các
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    8h sáng ...
    Quằng chai rượu nhẹ vào túi . Phi 1phát ra Sban Langberge Alle.
    8h 30...
    Rút điện thoại ấn số Ewit-Trang. Reng ....reng .... reng
    Allo trang àh... trang ... bụp (cúp máy).
    8h35....
    Viết 1cái SMS: Nội dung - Tui đang ở ... qua đón nha ...
    Máy đổ chuông beng ...beng... beng ...
    Allo aloo ... An ở trên hay ở dưới ... Thôi ở dưới đi
    Đợi đến 8h 50
    Hallo chào...T chào.... an tên H à ?
    T: Trời lạnh thế....
    H: (Nhìn trăn chối và nghĩ thầm). Đúng là con GÁI đang tuổi Xuân có khác, mặc mỗi cái áo mỏng
    T; Chúng ta đi bộ về nhà nhé ...t... quên vé roài.
    H:............
    9h10
    Đến nhà ... Ôi thôi vắng chủ nhà Gà mọc đôi tôm...
    9h30... Hi na tran đến ...
    ...............................................................
    Đi ngủ thôi mệt thế Bác nào có mẹt thì tường thuật tiếp nha ( em là em đói lắm roài --- Từ sáng đến chiều được 3 miếng thỉt )
    Àh quên !
    Rút ra được 1 kinh nghiệm là có tiệc tùng ăn uống thì không lên mời ewit
    Còn cô Hi na tran thì hè về Vn có cho gửi ít đồ không nhể
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    8h sáng ...
    Quằng chai rượu nhẹ vào túi . Phi 1phát ra Sban Langberge Alle.
    8h 30...
    Rút điện thoại ấn số Ewit-Trang. Reng ....reng .... reng
    Allo trang àh... trang ... bụp (cúp máy).
    8h35....
    Viết 1cái SMS: Nội dung - Tui đang ở ... qua đón nha ...
    Máy đổ chuông beng ...beng... beng ...
    Allo aloo ... An ở trên hay ở dưới ... Thôi ở dưới đi
    Đợi đến 8h 50
    Hallo chào...T chào.... an tên H à ?
    T: Trời lạnh thế....
    H: (Nhìn trăn chối và nghĩ thầm). Đúng là con GÁI đang tuổi Xuân có khác, mặc mỗi cái áo mỏng
    T; Chúng ta đi bộ về nhà nhé ...t... quên vé roài.
    H:............
    9h10
    Đến nhà ... Ôi thôi vắng chủ nhà Gà mọc đôi tôm...
    9h30... Hi na tran đến ...
    ...............................................................
    Đi ngủ thôi mệt thế Bác nào có mẹt thì tường thuật tiếp nha ( em là em đói lắm roài --- Từ sáng đến chiều được 3 miếng thỉt )
    Àh quên !
    Rút ra được 1 kinh nghiệm là có tiệc tùng ăn uống thì không lên mời ewit
    Còn cô Hi na tran thì hè về Vn có cho gửi ít đồ không nhể
  5. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=5314

  6. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=5314

  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    gửi gì gửi nhanh....8h sáng mai đi roài ...hehhehe MÀ sao hôm đấy bỏ về sớm thế tớ về đếm thấy thiêu thiếu
  8. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    gửi gì gửi nhanh....8h sáng mai đi roài ...hehhehe MÀ sao hôm đấy bỏ về sớm thế tớ về đếm thấy thiêu thiếu
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này