1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn say, a đọc lại những gì a và e đã chat, và thấy có lỗi thật nhiều. Có lỗi với e trước hết, vì a thấy a đã nói những điều chưa nên nói, và a thấy cũng có lỗi với chính bản thân a, vì đã ko kiểm soát tốt mình.Bi h, khi hoàn toàn tỉnh táo, a tự cảm thấy xấu hổ, và cũng ko biết, hiện giờ e nghĩ về a ntn.Chắc chắn lâu lắm nữa, mình mới có thể nói chuyện vui vẻ vô tư như ban đầu. A chưa thể nhận được tình cảm gì khác từ phía e, nhưng ít ra, a đã cảm thấy mất đi 1 ng bạn.Ko thể đổ lỗi cho bất cứ lý do gì, a chịu trách nhiệm về những gì a nói : a thực sự quý mến e. Cho dù nói ra điều này là khá sớm, nhưng thà để e biết thế, còn hơn là để e hiểu lầm những gì a nói hôm trước là ko tỉnh táo và đùa giỡn e.Cho dù e có đọc hay ko đọc được bài này, thì a vẫn nợ e 1 lời xin lỗi. A thực sự xin lỗi nếu đã làm tổn thương e.
  2. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn say, a đọc lại những gì a và e đã chat, và thấy có lỗi thật nhiều. Có lỗi với e trước hết, vì a thấy a đã nói những điều chưa nên nói, và a thấy cũng có lỗi với chính bản thân a, vì đã ko kiểm soát tốt mình.Bi h, khi hoàn toàn tỉnh táo, a tự cảm thấy xấu hổ, và cũng ko biết, hiện giờ e nghĩ về a ntn.Chắc chắn lâu lắm nữa, mình mới có thể nói chuyện vui vẻ vô tư như ban đầu. A chưa thể nhận được tình cảm gì khác từ phía e, nhưng ít ra, a đã cảm thấy mất đi 1 ng bạn.Ko thể đổ lỗi cho bất cứ lý do gì, a chịu trách nhiệm về những gì a nói : a thực sự quý mến e. Cho dù nói ra điều này là khá sớm, nhưng thà để e biết thế, còn hơn là để e hiểu lầm những gì a nói hôm trước là ko tỉnh táo và đùa giỡn e.Cho dù e có đọc hay ko đọc được bài này, thì a vẫn nợ e 1 lời xin lỗi. A thực sự xin lỗi nếu đã làm tổn thương e.
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ông trời hôm nay giận ai mà sấm chớp ầm ầm, mưa to gió lớn là mình ướt từ đầu đến chân. Nhưng lâu rồi mới lại được đạp xe trời mưa mà lại vô tình sao còn đem theo cái đĩa của Freundeskreis...tự nhiên thấy nhớ nhớ
    A-N-N-A
    Immer wenn es regnet muss ich an dich denken
    wie wir uns begegnet kann mich nicht ablenken
    nass bis auf die Haut so stand sie da
    um uns war es laut und wir kamen uns nah
    Immer wenn es regnet muss ich an dich denken
    wie wir uns begegnet kann mich nicht ablenken
    nass bis auf die Haut so stand sie da
    um uns war es laut und wir kamen uns nah
    A-N-N-A
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ông trời hôm nay giận ai mà sấm chớp ầm ầm, mưa to gió lớn là mình ướt từ đầu đến chân. Nhưng lâu rồi mới lại được đạp xe trời mưa mà lại vô tình sao còn đem theo cái đĩa của Freundeskreis...tự nhiên thấy nhớ nhớ
    A-N-N-A
    Immer wenn es regnet muss ich an dich denken
    wie wir uns begegnet kann mich nicht ablenken
    nass bis auf die Haut so stand sie da
    um uns war es laut und wir kamen uns nah
    Immer wenn es regnet muss ich an dich denken
    wie wir uns begegnet kann mich nicht ablenken
    nass bis auf die Haut so stand sie da
    um uns war es laut und wir kamen uns nah
    A-N-N-A
  5. ngoc_trong_da

    ngoc_trong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè là thế sao???. Khi có chuyện thì họ cần đến mình để trút tâm sự như để xả hết bực bội trong người, nhưng đến khi xong thì biến mất không một dấu vết, rồi sau đó lại xuất hiện, lại tâm sự, rồi lại biến mất....Cảm thấy mình như một cái thùng rác chứa đủ mọi thứ tạp nham của mọi thể loại...Đau....Lúc mình có chuyện thì chẳng ai hiểu, chẳng ai biết, có phải vì mình sống khép kín quá không???,có lẽ không... Họ cũng đâu cố gắng để hiểu mình như mình đã hiểu họ, đi bên lề cuộc đời họ..Đau nữa
    Nhiều lúc tự nhủ với bản thân là hãy sống thật với mình, yêu ra yêu, ghét ra ghét....Nhưng lại không làm được, nếu làm được thì đã không phải là mình...Những lúc thế này tự nhiên thấy cô đơn chới với kinh khủng, vẫn là cảm giác cô đơn thường trực nhưng mỗi hôm sao lại khác nhau đến thế....Nếu một ngày cô đơn không còn nữa, mình làm bạn với ai???
  6. ngoc_trong_da

    ngoc_trong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè là thế sao???. Khi có chuyện thì họ cần đến mình để trút tâm sự như để xả hết bực bội trong người, nhưng đến khi xong thì biến mất không một dấu vết, rồi sau đó lại xuất hiện, lại tâm sự, rồi lại biến mất....Cảm thấy mình như một cái thùng rác chứa đủ mọi thứ tạp nham của mọi thể loại...Đau....Lúc mình có chuyện thì chẳng ai hiểu, chẳng ai biết, có phải vì mình sống khép kín quá không???,có lẽ không... Họ cũng đâu cố gắng để hiểu mình như mình đã hiểu họ, đi bên lề cuộc đời họ..Đau nữa
    Nhiều lúc tự nhủ với bản thân là hãy sống thật với mình, yêu ra yêu, ghét ra ghét....Nhưng lại không làm được, nếu làm được thì đã không phải là mình...Những lúc thế này tự nhiên thấy cô đơn chới với kinh khủng, vẫn là cảm giác cô đơn thường trực nhưng mỗi hôm sao lại khác nhau đến thế....Nếu một ngày cô đơn không còn nữa, mình làm bạn với ai???
  7. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết!
  8. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết!
  9. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng.......Bingo!!!!!
  10. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng.......Bingo!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này