1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Chị vẫn thắc mắc tại sao nó hay cười , đôi khi cũng chẳng có một lý do nào thích hợp để cho cái miệng nó toe toét .
    Thay cho một lời giải thích - nó-lại-cười
    Cười là để thay thế cho những giọt nước mắt , chị có biết không
  2. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Chị vẫn thắc mắc tại sao nó hay cười , đôi khi cũng chẳng có một lý do nào thích hợp để cho cái miệng nó toe toét .
    Thay cho một lời giải thích - nó-lại-cười
    Cười là để thay thế cho những giọt nước mắt , chị có biết không
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Kể ra có nhiều nick ảo cũng hay và ngộ nghĩnh Chẳng ai biết ai vào với ai ( mặc dù người tinh ý vẫn nhận ra mình ). Lúc buồn thì đem nick này ra kêu gào khổ sở, lúc vui - dở chứng lại tưng tửng với nick kia Ngẫm nghĩ - cũng thấy thế giới ảo muôn màu sắc như cuộc sống thực tại .
    Hôm nay , có người bảo mình thèm cưới vợ ôi, đừng như thế chứ, điều đó chỉ khiến mình thêm bức xúc hơn mà thôi . Sắp 23 .. lại sợ già rồi
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Kể ra có nhiều nick ảo cũng hay và ngộ nghĩnh Chẳng ai biết ai vào với ai ( mặc dù người tinh ý vẫn nhận ra mình ). Lúc buồn thì đem nick này ra kêu gào khổ sở, lúc vui - dở chứng lại tưng tửng với nick kia Ngẫm nghĩ - cũng thấy thế giới ảo muôn màu sắc như cuộc sống thực tại .
    Hôm nay , có người bảo mình thèm cưới vợ ôi, đừng như thế chứ, điều đó chỉ khiến mình thêm bức xúc hơn mà thôi . Sắp 23 .. lại sợ già rồi
  5. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    bạn

    ...
    mình sai rồi
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    bạn

    ...
    mình sai rồi
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ở xa xa vô tình hướng ánh mắt về phía đó Tớ chợt nhận ra ấy-áo-đỏ lẫn vào đám đông . Tớ vẫn cho là kỳ lạ , vì mỗi lần phát hiện ra ấy là những lúc tớ linh cảm ... Ấy như một chú đom đóm nhỏ, chợt hiện ra rồi thoắt biến mất đi , để lại trong tớ một khoảng trống
    Chán quá , ước gì thời gian có thể quay trở lại , để tớ và ấy bắt đầu là bạn tốt
    Giá mà nói được những điều trong lòng tớ ... giá mà hiểu được ấy nghĩ gì
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ở xa xa vô tình hướng ánh mắt về phía đó Tớ chợt nhận ra ấy-áo-đỏ lẫn vào đám đông . Tớ vẫn cho là kỳ lạ , vì mỗi lần phát hiện ra ấy là những lúc tớ linh cảm ... Ấy như một chú đom đóm nhỏ, chợt hiện ra rồi thoắt biến mất đi , để lại trong tớ một khoảng trống
    Chán quá , ước gì thời gian có thể quay trở lại , để tớ và ấy bắt đầu là bạn tốt
    Giá mà nói được những điều trong lòng tớ ... giá mà hiểu được ấy nghĩ gì
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cafe biết ko, cách đây mấy hôm vô tình chị gặp lại người bạn thân cũ, mất liên lạc hơn 7 năm. Bạn ấy nói, "tớ chỉ mong thời gian quay lai và chúng mình là bạn thân như ngày xưa" hihi thấy xúc động lắm, 1 người bạn rất hiền, ít nói đến nỗi bao nhiêu time dành cho chị nói tuốt, chị thì cảm thấy thật ấm áp (mặc dù thời tiết nóng đổ mồ hôi) , và cũng tự mong ước, ước gì mình đơn giản hơn, mình ít đi hơn, ít bước vào bước ngoặt hơn...có những điều thật giản dị, nhưng rất đáng trân trọng...nhưng cuộc sống là như thế, mỗi khi mình đi, và mất mát...mình sẽ nhận được những cái khác...cả nỗi buồn, cả niềm vui...và mình sẽ có những người bạn mới, cả tốt , cả xấu và có thêm những người bạn gắn bó, thân thiết...nhưng vị trí của những người bạn cũ luôn bền vững và đẹp, mặc cho thời gian và khoảng cách như thế nào đi nữa
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khi không có gì để ăn, người ta sẽ chết!
    Tôi đã được dạy như thế khi còn là một đứa bé.
    Khi không còn có gì để ăn, người ta sẽ chết!
    Tôi đã thấy điều đó qua mỗi ngày tôi lớn lên, trong những bữa ăn và những giấc ngủ.
    Khi không có gì để ăn, người ta sẽ chết!
    Tôi thấy điều này qua sách báo, truyền hình và những người sống quanh tôi...
    Đó là một điều thật hiển nhiên, khi không còn có gì để ăn, người ta sẽ chết!
    Vậy mà, khi yêu em, và không còn có gì để ăn, tôi lại không chết, những gì ở trên là sai sao, vì tôi có chết đâu, vẫn thở, vẫn cười, vẫn ngó con mắt láo liên và suy nghẫm liên miên về mọi thứ...
    Có lẽ là mọi điều đều là giả dối!
    À không,
    khoan đã,
    Hình như thằng tôi_yêu_em đang hấp hối...
    Nó sắp chết.
    Có lẽ
    không sai đâu!
    Khi không còn có gì để ăn, người ta sẽ chết!

    ST !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này