1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ybrat

    ybrat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì liên hệ giữa mình và thế giới này ngoài người ấy.hôm nay mình nhớ người ấy quá.vào đây dọc bài.nhớ người ấy nhiều thế chứ.người ấy ơi có biết ko?
  2. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua thôi mà hôm nay đã cồn cào trong lòng rồi...
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Có trăm cách bày tỏ tình yêu thương
    Con đã sai lầm khi chọn điều tệ nhất
    Mệt mỏi,cô đơn,khổ đau,bực tức
    Giữ lại riêng mình
    Chẳng chịu sẻ chia

    Sprachlos
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ...........nóng nóng nóng.............
  5. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...
  6. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Ich vermiss dich.... was wird nur aus úns?
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ui, cẩn thận không chẩy hết mỡ rồi sang Đức lại không có gì chống rét
    Đếm từng giờ từng phút ôi, ôi, cảm giác khó tả
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng sắp về Việt Nam à ?Nếu thật thế thì vui nhỉ . Em đang ôn thi mà lại muốn về mới chết chứ
  9. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Không thể hết được!
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đen đủi quá, ngày cuối cùng của tháng rồi mà vẫn...mất xiền Nhưng mình cũng chẳng buồn tẹo nào, vì đang có nhiều việc fải lo.
    Ngày mai cũng là 1 ngày khá quan trọng, mỗi bước đi của mình, từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng ko vững vàng và trong sự phập phồng lo lắng, ko fải do bản thân mình mà do số fận của mình nó thế - ko bao giờ đặt tới 50% niềm tin bởi vì mọi thứ ko nằm trong sự kiểm soát của mình.
    Mong rằng, mọi việc sẽ tốt, sẽ ko gặp trở ngại nữa Tâm trạng của mình lúc này thế nào nhỉ, lo lắng, sợ nữa, nhưng lát nữa về nhà, mình sẽ lại là 1 người trầm tĩnh, tự tin , dù sao thế cũng tốt hơn. Cố gắng lên mình nhé! nếu thất bại thì sao nhi?
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này