1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     Giáng Sinh chẳng có cảm giác gì đặc biệt...ngoài sợ. Sợ co rúm người vì coi phim hình sự, hồi hộp đến nghẹt thở. Cứ tưởng đêm nay sẽ đi ngủ sớm, thế mà trằn trọc mãi chẳng nhắm mắt. Lại vì ...sợ. Eo ơi, đầu óc giàu trí tưởng tượng được dịp phát huy...một mình trong cái WG năm người , cũng  có thể  một mình trong cả KTX này... chuyện gì cũng có thể xảy ra lắm chứ......
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     Giáng Sinh chẳng có cảm giác gì đặc biệt...ngoài sợ. Sợ co rúm người vì coi phim hình sự, hồi hộp đến nghẹt thở. Cứ tưởng đêm nay sẽ đi ngủ sớm, thế mà trằn trọc mãi chẳng nhắm mắt. Lại vì ...sợ. Eo ơi, đầu óc giàu trí tưởng tượng được dịp phát huy...một mình trong cái WG năm người , cũng  có thể  một mình trong cả KTX này... chuyện gì cũng có thể xảy ra lắm chứ......
  3. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Noel, không có ý nghĩa gì lắm nhất là lúc này. Nhưng dù sao mọi năm vẫn háo hức chúc mừng mọi người, những người o xa, những đứa trẻ. Năm nay chẳng nhớ đến ai cả. Vào bệnh viện thăm bạn rồi về đi ngủ, thấy chẳng sao cả. Nhắn tin cho em không được, hoá ra đang tung tăng ở dưới đó rồi. CHỉ nhắn mỗi câu thôi: Đi đến nơi về đến chốn! .
    Sửa một chút không em đọc lại nghĩ linh tinh. KHông biết đã về đến nơi chưa. Có quà không. Vừa đi xem phim về, đưọc ăn no nữa. Có nhiều thứ để vui chơi nữa
    Được truaha1905 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 25/12/2004
  4. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Noel, không có ý nghĩa gì lắm nhất là lúc này. Nhưng dù sao mọi năm vẫn háo hức chúc mừng mọi người, những người o xa, những đứa trẻ. Năm nay chẳng nhớ đến ai cả. Vào bệnh viện thăm bạn rồi về đi ngủ, thấy chẳng sao cả. Nhắn tin cho em không được, hoá ra đang tung tăng ở dưới đó rồi. CHỉ nhắn mỗi câu thôi: Đi đến nơi về đến chốn! .
    Sửa một chút không em đọc lại nghĩ linh tinh. KHông biết đã về đến nơi chưa. Có quà không. Vừa đi xem phim về, đưọc ăn no nữa. Có nhiều thứ để vui chơi nữa
    Được truaha1905 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 25/12/2004
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    24/12 !
    Tối, ngồi trông hàng ....... Ngoài đường , người nối người, đi lại tấp nập, nói cười, trêu nhau thật vui vẻ......... Trời tối Noel khá lạnh....... ngồi co ro một mình trên cái ghế , áo khoác mỏng .........
    9h30, dọn hàng , đóng cửa...... 10h
    - Con đi chơi với đứa bạn một chút bố mẹ nhé ?
    - Ừh, nhớ về sớm nhé con..... Con gái đi đêm một mình ... không tốt đâu , 11h30 thôi nhá ....
    -Dạ

    Lang thang cùng đứa bạn qua nhà thờ..... Năm nay có hát live, những bài Thánh ca ngoài trời..... không theo Đạo, chỉ vào xem vì tò mò ........ Được một lúc lại đi về ....... Trên đường, chỗ Nhà Hát Lớn thành phố và tượng nữ tướng Lê Chân, la liệt những hàng quán ...... hạt dẻ, hạt dưa, những đồ để nhấm nháp ...... Bắp rang bơ, mực nướng, nước mía, sủi dzìn , cả bánh đa......hoa hết cả mắt.......nhưng hình như Giáng Sinh năm nay, chẳng còn tấp nập như mọi năm.......Càng lớn, con người ta càng đi vào chiều sâu thì phải......Có đôi chút hụt hẫng vây quanh......Vụt qua ....
    -Mày ơi tao đói !!!
    -Ăn phở nhá ?
    -Ừah

    Hai đứa con gái rẽ vào quán phở ngay ngã tư Mê Linh, đoạn giao với Nguyễn Đức Cảnh, nhìn sang tượng bà Lê Chân ăn ngon lành ........
    - Cafe nhá ?
    -Ok, có quán mới FCI mở ngay chỗ Nguyễn Đức Cảnh thôi, lên ngồi vậy !

    Không khí quán cũng ấm cúng , một đứa Cafe , một đứa sinh tố xoài ..... Noel, quán có cái bánh Gato 3 tầng, cắt ra mời khách và nhân viên ăn chung cho vui ..... cũng hay hay nhỉ
    Đang nhấm nháp miếng bánh, chị nhân viên niềm nở đi vào ....
    -Em là H phải không ?
    -Dạ vâng ạh, có chuyện gì hả chị ? ( ngơ ngác )
    -Có một bạn nam nhờ chị đưa tặng em món quà này !
    -Thế bạn ấy đâu rồi hả chị ?
    -Bạn ấy ngồi uống nước dưới tầng 1 nhưng về rồi !

    Bóc quà...... một họp chocolate 6 viên...... đứa bạn trấn mất một viên..........
    Về cửa hàng lấy xe, gặp cô chú , mỗi người một viên nữa, ba viên còn sống sót .....
    12h10 ( hơi muộn nhỉ, lại không giữ lời rồi, cũng chẳng thấy Handy đổ chuông, chắc bố mẹ cũng không giận )
    Phi xe về đến cửa, bé con hàng xóm vừa đi chơi với bạn về
    - Chị H, quà Noel của em đâu ?
    -Nhóc con, sao về đúng lúc thế.......đây, một viên thôi nhá ....
    -Hì hì

    12h30
    Vào nhà, bố mẹ cũng vừa từ nhà bà ngoại về ( thảo nào không thấy gọi vào Handy giục mình về......Đúng thật là..... Cái gì cũng có nguyên do của nó .... )
    - Cái gì thế hả con ?
    -Dạ, chocolate, bố mẹ ăn không ?
    -Đâu, xem có ngon không nào !

    Hai viên cuối cùng, cũng chẳng là của mình..... Thấy tội lỗi tí xíu, hì hì ......
    Lên giường đi ngủ.........Qua một Giáng Sinh !
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    24/12 !
    Tối, ngồi trông hàng ....... Ngoài đường , người nối người, đi lại tấp nập, nói cười, trêu nhau thật vui vẻ......... Trời tối Noel khá lạnh....... ngồi co ro một mình trên cái ghế , áo khoác mỏng .........
    9h30, dọn hàng , đóng cửa...... 10h
    - Con đi chơi với đứa bạn một chút bố mẹ nhé ?
    - Ừh, nhớ về sớm nhé con..... Con gái đi đêm một mình ... không tốt đâu , 11h30 thôi nhá ....
    -Dạ

    Lang thang cùng đứa bạn qua nhà thờ..... Năm nay có hát live, những bài Thánh ca ngoài trời..... không theo Đạo, chỉ vào xem vì tò mò ........ Được một lúc lại đi về ....... Trên đường, chỗ Nhà Hát Lớn thành phố và tượng nữ tướng Lê Chân, la liệt những hàng quán ...... hạt dẻ, hạt dưa, những đồ để nhấm nháp ...... Bắp rang bơ, mực nướng, nước mía, sủi dzìn , cả bánh đa......hoa hết cả mắt.......nhưng hình như Giáng Sinh năm nay, chẳng còn tấp nập như mọi năm.......Càng lớn, con người ta càng đi vào chiều sâu thì phải......Có đôi chút hụt hẫng vây quanh......Vụt qua ....
    -Mày ơi tao đói !!!
    -Ăn phở nhá ?
    -Ừah

    Hai đứa con gái rẽ vào quán phở ngay ngã tư Mê Linh, đoạn giao với Nguyễn Đức Cảnh, nhìn sang tượng bà Lê Chân ăn ngon lành ........
    - Cafe nhá ?
    -Ok, có quán mới FCI mở ngay chỗ Nguyễn Đức Cảnh thôi, lên ngồi vậy !

    Không khí quán cũng ấm cúng , một đứa Cafe , một đứa sinh tố xoài ..... Noel, quán có cái bánh Gato 3 tầng, cắt ra mời khách và nhân viên ăn chung cho vui ..... cũng hay hay nhỉ
    Đang nhấm nháp miếng bánh, chị nhân viên niềm nở đi vào ....
    -Em là H phải không ?
    -Dạ vâng ạh, có chuyện gì hả chị ? ( ngơ ngác )
    -Có một bạn nam nhờ chị đưa tặng em món quà này !
    -Thế bạn ấy đâu rồi hả chị ?
    -Bạn ấy ngồi uống nước dưới tầng 1 nhưng về rồi !

    Bóc quà...... một họp chocolate 6 viên...... đứa bạn trấn mất một viên..........
    Về cửa hàng lấy xe, gặp cô chú , mỗi người một viên nữa, ba viên còn sống sót .....
    12h10 ( hơi muộn nhỉ, lại không giữ lời rồi, cũng chẳng thấy Handy đổ chuông, chắc bố mẹ cũng không giận )
    Phi xe về đến cửa, bé con hàng xóm vừa đi chơi với bạn về
    - Chị H, quà Noel của em đâu ?
    -Nhóc con, sao về đúng lúc thế.......đây, một viên thôi nhá ....
    -Hì hì

    12h30
    Vào nhà, bố mẹ cũng vừa từ nhà bà ngoại về ( thảo nào không thấy gọi vào Handy giục mình về......Đúng thật là..... Cái gì cũng có nguyên do của nó .... )
    - Cái gì thế hả con ?
    -Dạ, chocolate, bố mẹ ăn không ?
    -Đâu, xem có ngon không nào !

    Hai viên cuối cùng, cũng chẳng là của mình..... Thấy tội lỗi tí xíu, hì hì ......
    Lên giường đi ngủ.........Qua một Giáng Sinh !
  7. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Noel, hmm, mình vốn thích Phật giáo, nhưng cũng đú theo nhân gian đi chơi Noel, cuối cùng cả tối ngồi chơi tầu ngầu,lãi được it tiền , thế là xong, amen, Giáng sinh ấm áp.
  8. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Noel, hmm, mình vốn thích Phật giáo, nhưng cũng đú theo nhân gian đi chơi Noel, cuối cùng cả tối ngồi chơi tầu ngầu,lãi được it tiền , thế là xong, amen, Giáng sinh ấm áp.
  9. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có về đâu chị ơi, vẫn còn đang lang thang ở đây. Không viết nhiều cho chị ở đây đâu, mất công lại có người bảo em lên đấy quảng có nữa............
    Người gì đâu mà vô duyên thế không biết....Đúng là ông già...
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có về đâu chị ơi, vẫn còn đang lang thang ở đây. Không viết nhiều cho chị ở đây đâu, mất công lại có người bảo em lên đấy quảng có nữa............
    Người gì đâu mà vô duyên thế không biết....Đúng là ông già...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này