1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Narin à, vậy bạn có hay mơ là mình đang ở HN ko? để rồi khi tỉnh giấc lại thấy ....thất vọng tràn trề ?
    hồi T ở bệnh viện là hay mơ như thế lắm.à, mà T mơ về SG chứ ko phải HN. mặc dù T là người Bắc nhưng yêu SG hơn vì T ở SG lâu rồi.
    mà thú thật T vẫn ko quen nói "Hallo" khi ra đường, mà chỉ quen nói "Hi ", cho giống hồi ở VN để đỡ nhớ VN ( nói xin chào thì Deutsche ko có hiểu ! )
  2. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    quên nữa. bây giờ bên Đức đang có phong trào đeo những cái vòng bằng cao su cũng dễ thương lắm. thật ra cái vòng thì xấu òm, nhưng trên cái vòng có những chữ như strong, courage, love....mình nghĩ khi buồn về lãnh vực nào thì đeo cái vòng thuộc lãnh vực ấy, chắc sẽ thấy đỡ hơn
    đây chỉ là ý kiến tham khảo thôi....ai thực hiện thấy hiệu quả thì...gib mir ein Geschenk zu danken !
  3. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Khi đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ với mình, người ta thường có cảm giác lo lắng và lạc lõng . Cuộc sống sẽ như thế nào đây? Con người ở đấy có thân thiện như nơi mình đang sống hay không? Và cả khi những nỗi nhớ da diết về người thân, về bạn bè ...luôn quay quắt ở trong lòng, mình sẽ phải làm những gì để không phải khóc... Tất cả những cảm xúc ấy mỗi người ở đây chắc đều đã trải qua hết rồi, phải không? Narin hơn 5 năm nay chỉ quen với cuộc sống ở sài gòn.... nơi có rất nhiều kỉ niệm với mình. Khi biết mình sắp phải rời xa thành phố ấy, mình...không biết đã bao nhiêu lần lang thang một mình ở trên phố, đi qua những con đường hàng ngày mình vẫn đi, nhìn vào những hàng quán nơi mình và bạn bè thường tụ tập ăn uống....cố gắng nhớ cả những thời điểm nào ..những cơn mưa sài gòn chợt đến....rồi đi...Và thế là ...rời xa thành phố với đầy ắp tình cảm trong lòng....Những cảm xúc ấy luôn hiện hữu trong lòng mình, thế nên không còn cảm thấy sài gòn xa xôi nữa. Những đứa bạn thân lúc nào cũng chí choé, gọi điện, nhắn tin, email...tất cả mọi phương tiện có thể liên lạc được trong những ngày đầu tiên mình đặt chân đến hà nội này....thế nên không còn cảm giác cô đơn nữa. Chỉ có suy nghĩ mình phải làm tốt mọi thứ ...thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi và mình sẽ lại quay về. Mà đến Hà nội cũng hay, được gặp hai người chị của mình trong GC này, được lang thang qua những con phố ở hà nội....Mở lòng ra và làm quen được với nhiều bạn mới...Và rồi...lại có thêm nhiều kỉ niệm để sau này mình nhớ đến. .
    Bạn không bao giờ cô đơn đâu, nhìn thử xem ..có rất nhiều người trong GC này luôn chia sẻ với bạn. Họ là những người rất tốt bụng đấy . Bạn đâu phải sẽ ở mãi bên Đức đâu, đúng không?? Hãy làm mọi thứ tốt khi bạn có thể. Vì mình chắc chắn một điều rằng khi bạn quay về Việt nam , bạn sẽ rất nhớ những năm bạn học bên ấy. Những gì chưa làm tốt thì mình sẽ làm tốt hơn vào ngày mai....Naja...Những điều này không cần Narin nói ra chắc bạn cũng thông suốt rồi ha. Đừng có buồn nữa nhé!
    Còn câu hỏi của bạn, Narin...dù có mơ về Hà nội hay mơ về sài gòn thì khi tỉnh giấc vẫn không có một cảm giác thất vọng tràn trề nào cả. Vì khi tỉnh cơn mơ... kỉ niệm vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn đó chứ không phải là một trái tim trống rỗng, không phải là một tâm hồn trống rỗng... hi hi. Mới mở mắt ra đã viết nhiều thế này... sợ mình quá đi mất
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    lát nữa đi nhé, mấy hôm nay chỉ thích đi chơi thôi, cả học và làm đều ko vào nữa rồi
  5. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    dạo này "chị hụt Narin" chắc đang được 2 chị ngoài ấy dắc đi chơi nhiều lắm ha. ráng ở ngoài ấy đi, thằng bạn "bất đắc dĩ" này sẻ ra ngoài ấy đi chơi với Narin, người miền ngoài sống miền trong đi chơi với nhau ở miền ngoài ( hehe ... nhức đầu với câu nói này qué hehe ) ... thi đậu thì phải khao thằng bạn này một chầu nhé.
  6. future83

    future83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ở Houston nghe Châu nói Tâm đang ở diễn đàn này, K định lên thử xem sao.hơi ngạc nhiên vì K biết T ko thích sinh hoạt tập thể . ko ngờ " thấy " T thật.
    vẫn là cái cách ghi thẳng tên mình làm nickname ko cần giấu diếm ,chắc T vẫn như ngày xưa.
    K nhớ T thích màu đỏ, T học thuộc bài rất nhanh nhưng lại rất ghét môn thể dục.
    K nhớ T mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất lạnh lùng.
    mỗi khi nghe bài " Vẫn nhớ " của Tuấn Hưng là K lại nhớ đến T ,đến 1 ty đơn phương của mình.
    ánh mắt dửng dưng của T hồi ấy vẫn làm K cảm thấy nhói đau, cho đến tận bây giờ.....
  7. vinix

    vinix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vào gặp lại bạn ki xưa thấy vui wá.
  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ ...cả ngày cứ quanh quẩn úp mặt vào cái PC
    ,dán 4 con mắt vào.........mắt lồi ra mà vẫn cú dí sát vào!....
    chả hiểu thế sao.......cái vòng luẩn quẩn kô thoát ra được ...bế tắc quá đi mất!!
    kể ra mà nghỉ thêm vài tuần nữa thì hay biết mấy.....!
    ...Oài !tuần sau đi học rồi....
    oẹ oẹ.. sao mà ngán cái sự học đến thế này!
    ....lại phải dậy sớm
    ....lại phải cà tễnh đến truờng
    ....lại phải......lại phải.....lại phải!
    ...chán!
    bực mình......thôi đi ngủ!
  10. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ...nghe cái này buồn ngủ này..!
     
    [​IMG] 
     
    Thỏa hiệp cùng "chung sống",
    hay
    đấu tranh để loại trừ...!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này