1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh too có 4 mắt từ bao giờ thế. cố lên anh, còn một năm nữa là anh thoát cái sự học đó rồi mà, cố làm cái abi sehr gut vào thì sau này khỏi cần suy nghĩ.
    Hic, mấy bữa nay đi làm lại thấy nhớ nhớ trường. Ac, mình thật buồn cười quá đi, ai cũng bảo có công việc tốt như thế, nhàn hạ như thế mà con kêu than......Đi làm, suốt ngày quanh quẩn am Schalter, cả ngày cười cười nói nói. Cái nghề nó là thế, 5h chiều, chán chẳng muốn làm, gặp ông khách hàng, vẫn cứ phải chào hỏi. Nhưng thôi....phải cố lên chứ...rồi cả tương lai sau này sẽ là như thế mà. quyết định rồi là không đuợc hối tiếc. Cầu trời cầu phật cho cái bewerbung không bị xếp bên dưới. ....Còn chuyện kia......buồn.......chẳng hiểu rồi đến thế nào. còn 1 tuần nữa thôi nhỉ........có đôi lúc mình nói bóng nói gió.......chẳng hiểu ..có hiểu không nữa. Ừ thôi, thì còn tuần nữa, cố vui vẻ lên, sau này tính sau. 1 năm, có vẻ là lâu....là một sự thử thách..nhưng nếu người ta nimmt es locker thì cũng không lâu đến như thế. Ừ, thì mình cứ cố gắng nimmt es locker xem sao. Liệu mình có làm được không nhỉ?? 1 năm sẽ có những điều gì xảy ra?? Chẳng ai biết được.. thôi hãy để mọi thứ đến như nó sẽ phải đến....Hạnh phúc........buồn........tâm trạng của mình giờ là lẫn lộn.....
  2. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, hôm nay sinh nhật tớ mà Mr Giời lại mưa to thế nhỉ... Khóc tớ to thế làm tớ ngượng chết đi được ... Mẹ tớ bảo 19 năm sẽ quay lại một vòng, nghĩa là 19 năm trước tớ sinh ngày dương là 6/8/86, ngày âm là 1/7/86 , thì sau 19 năm, ngày âm sẽ trùng ngày âm, ngày dương sẽ trùng ngày dương .... Thế mà hôm nay tớ xem lịch thì ngày âm lại lệch mất một ngày, 2/7/86 , chả hiểu tại sao, thế mới đau chứ .....
    Nhưng thôi hôm nay ông trời cũng khóc tớ là tớ mừng roài ... khổ thế đấy ...
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    cố lên em ạ!!!!!
    anh...may mắn làm sao năm nay năm chót!...cầu trời khấn phật qua được cái đận này..!
    he he he
    chán thật ! nhưng chả biết làm sao khác hơn!!
    ....còn 1 năm nữa thôi....
    -nhắn shin-meo này : sn kô quên thủ trưởng đấy chứ!!...lúc nãy trnah thủ chúc em vài câu..rùi!..nhưng mà chuồn nhanh quá!
    hehhe..sinh nhật vui vẻ hả...!
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    4h 45p ...
    Giờ đẹp chuổn bị lên đường
  5. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    5h sáng. đang du lịch với "cây đèn dầu" thì "gibt mir dein Herz zurück" réo ầm ỉ, was ist los? ai gọi giờ này thế này. und wo bist du? wo ist mein Handy? acht du sch .... alo, .... man no. bạn thân ơi là bạn thân, lần nào cũng vậy, không bao giờ gọi đúng lúc cả, hôm thì 3h sáng, hôm nay thì 5h sáng, kiểu này te tua với bạn thân rồi. Bên đó giờ này là mấy giờ rồi mà phone thế này? cũng lạ sao cứ mỗi khi bạn buồn thì nhớ đến mình, khi bạn vui thì không biết mấy khi nhớ đến mình nữa. Egal, bạn thân mà, vẫn cảm thấy vui khi bạn gọi dù mắt nhắm mắt mở, vui hơn là nghe bạn sắp làm đám hỏi, thế là mình sắp "thoát nạn" rồi hì hì ... phải chuẩn bị quà mừng cho bạn là vừa rồi. hi vọng bạn nhớ lời, năm sau qua thăm châu Âu, để 2 đứa mua vé tàu Châu Âu, đi 3 tuần cho nát Europa luôn. trời sao mà khó ngủ lại thế này. sáng ra còn khối thứ phải làm mà giờ này ko ngủ, ngày mai chắc ngáp cả ngày mất ... không biết bạn gì đó về nhà chưa, mai có gì phone hỏi thăm đã. thôi, ráng ngủ lại một tí vậy. ngán quá ... man no, handy lại rung, wer????????????
  6. vinix

    vinix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    An Narin:
    wie gehtÂs dir denn?
    Wenn ich mich nicht irre, bist du zurzeit mit deinem Studium fertig.Oder? Wo wohnst du im Moment? Wo du studiert hast, oder Hauptstadt, wo du gern wohnst ? Natuerlich wohnst du in Heimat nicht, dass bin ich sicher. Was willst du nachdem Studium machen?
    Es waere nett, wenn ich etwas ueber dich hoeren kann.
    (von damals an mag ich immer deine Schreibens, die schoen und sinnvoll)
  7. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Sướng!
  8. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi, bài hát này có phải trong phim '' Prince''s First Love '' không nhỉ ? Nghe quen quá mà không nhớ được ở đâu
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trời , đẹp cả cảnh , sao hôm nay cái giề cũng đẹp ...
    Chỉ mỗi tội người bạn học cùng trường sao mà CÁ SẤU thế .
    Té thôi không có người ra đuổi uýnh
  10. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ....Ơ! mìn chả biết còi ạ! ...cái tựa đề viết bằng chữ Hàn quốc ...nên mìn cũng kô rõ nữa...!
    ...nhân đây tặng tất cả các bạn yêu quí.....một bài ca....xuất phát từ tầm lòng,và sự nhiệt tình cháy bỏng..!
    Được tOo sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 09/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này