1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    3 ngày noch ... Alles ScheiYe
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ờ hôm nay ...nói chung là "chán" một cách cục bộ!
    ...đang thiu thiu ngủ ,vừa chợp một tí thì cái uhr nó reng!
    bố khỉ........6h !
    dậy
    dậy
    dậy........
    cố lắm mắt mới chịu mở nhìn cái con đười ươi đồng hồ...!
    Ờ .. đúng là 6h thật.....!
    !....chó ! lục đục mãi mới thoát được cái chăn ấm áp!
    ..........đánh răng súc mồm xong xuôi....vác cái bị gần 8 kg toàn sách to đùng cách mạng... ! Ôi thôi...pppfff .......xuống cầu thang!
    đếm từng bậc 1 thế này........!!rồi...... thoát..!
    ...khập khiễng lê bước
    ........đến trường !!...........
    .......uôi xong ! lại cung bậc cầu thang.....leo... leo.... leo.. leo leo
    trèo trèo trèo...........!
    vào lớp............! thả phịch một cái xuống ghế..!
    ....RENG RENG !!!!
    ! ...!
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Được 2 nhịp thì lại phải xuống.
    Chán Đ chịu được
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày đi làm, mình viết là sẽ cố gắng làm thật tốt, nỗ lực và chăm chỉ 1 loạt những chỉ tiêu mình tự đề ra
    ...
    Từ ngày mai, mình lại trở về với công việc quen thuộc mình gắn bó 5 năm rồi và bỏ công việc ở đây, mới sang tháng thứ 6.
    Biết thêm nhiều điều, vui thêm 1 chút và cũng hơi buồn 1 chút...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày mai liệu điều gì sẽ đổi thay
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa....Những hạt nước cứ vô tình bắn tung toé cả vào ô cửa kính... cây cổ thụ phía trước đung đưa theo gió...Lại nhớ ngày xưa khi còn bé ..cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy lại tưởng tượng ra một bàn tay đang vẫy chào ....Chiều dần buông....Hà nội hối hả những người là người....Vậy mà lại cảm thấy bình yên quá...Hà nội vào thu rồi L ạh...
  6. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Quá nhanh!
  7. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi......1 tuần.....2 tuần.....3 tuần.....đến tuần thứ 4 rồi, vẫn chưa thấy gì.....hic hic Sao thế nhỉ?
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, tớ lúc nào cũng có cảm giác vui vẻ và yêu đời
    Tớ chợt nhận ra, niềm vui đến thật đơn giản
    Đôi khi...
    ..chỉ là sự quan tâm của ai đó
    ..niềm hạnh phúc của ai đó
    ..sự tin tưởng của ai đó
    ..quyết tâm của ai đó
    ....đã mang đến cho tớ nụ cười
    Đúng, tớ là một người hạnh phúc ( ít nhất là trong khoảng thời gian này )
  9. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng, nhưng thôi, không sao cả...Ai bảo dám tinh tướng với mình ...Đúng là kẻ cắp gặp bà già...Tinh vi... Lâu nay được nhiều người để ý rồi ... tính lên mặt với mình mới sợ chứ ... Ngu ngốc tự đâm đầu vào rọ vì cái mặt baby của mình mà lầm tưởng dễ bắt nạt ... Đợi đấy ... Mèo sẽ quay cho như quay dế mà xem... Không dễ bị khuất phục đâu... hé hé...
    Nhìn cái gì mà nhìn ... lườm cái gì mà lườm ...

  10. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @Shin: tình tình là em đừng có làm em nó sợ nhé. Nó sợ quá chạy mất dép thì lại không có ......dế mà chơi. hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này