1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    an cafechieuthubay : em đi Zug đi học chị à. mất toi gần 2 tiếng đi đi về về. nhà trên Bonn mắc lắm, Wohnheim thì phải chờ lâu mới có. vả lại em cũng thích ở Aachen hơn.....
  2. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    schlechte Laune
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cũng vui mày ạ, nhưng rồi sau đó sẽ ra sao thì không biết nữa. Công nhận là mình cũng khoẻ kinh khủng, hi hi.
    Tối thứ 6 lên xe đi Đà Lạt, tối chủ nhật về. Sáng thứ 2 đến SG, chơi cả ngày ở SG. Sáng thứ 3 lên xe đi miền Tây: Cái Bè - Tiền Giang, Cái Vồn - VĨnh Long, Cần Thơ, hic hic hic ... đúng là miền Tây sông nước, uống cà phê Bến Ninh Kiều, kekeke ... Tối thứ tư về đến SG.
    Ngày thứ 5 đi làm, 7h tối bắt đầu chạy xe máy xuống Vũng Tàu. 5h30 sáng thứ 6 là mò ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, leo lên tượng chúa giang tay. 10h30 chạy về lại SG, 1h chiều đi làm .
    Tối lại đi ăn cá viên, há cảo, trái cây trên hẻm Cao Thắng đó. Sáng nay thì dậy sớm, đi ăn sáng, uống cà phê rồi vào làm. Chiều tiếp tục lên đường, nghĩ lại cũng thấy kinh khủng thật.
    Mày không cần xích chân tao lại đâu Cua đồng ạ, tại vì chẳng có lần thứ hai như thế này nữa. Tao sẽ tự ngoan ngoãn mà ở nhà thôi. Mọi thứ phải trở về như nó vốn phải như vậy.
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị hồi xưa cũng như em đấy ! Đi đi lại lại Vất vả lắm, xong còn tranh thủ đi làm quán Việt nữa nhưng chưa bao giờ thấy bạn ý nghỉ học, chưa bao giờ thấy học hành chểnh mảng. Chị rất khâm phục bạn chị !
    Em cũng cố gắng nhé !
  5. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Có phải Cafê đang nói đến Vy đúng ko?. Hic học cùng bạn ý đúng là tớ xấu hổ ko có lỗ nào mà chui xuống. Con người có ý chí bằng sắt, hihi so kann man sagen. Chẳng biết học STK thế nào chứ vào Uni thì thôi rồi, WS 05/06 là 3.Semester mà chỉ còn 2 môn là xong Grundstudium, ngất. Mà lại còn đi làm mấy chỗ nữa chứ, thế mà vẫn có thời gian học. Tớ cũng đang hi vọng câu các cụ đúc kết sắp đúng" Gần đèn thì rạng"( hi vọng ko phải là"Gần đèn thì cháy" !
    @thanhtam158: Em ơi cố gắng lên nhé, đi xa vất vả thật đấy nhưng mà vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta em sẽ vượt qua được đúng ko nào?. Chị cũng đọc bài của em ở tự sự rồi,chỉ biết dùng từ: Khâm phục. God bless u!
  6. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Đau chân
    @ ???? Hơn tháng rồi k gọi điện nhỉ? Gọi cũng k biết nói chuyện gì
  7. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sap khong o HN nua roi. Sao lan nay minh co ve luong lu the nhi?
  8. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghe bạn trai em nói đến chị Vy nào đó để động viên em đi học. mà tính em thì háo thắng nên...e hèm....
    nói đùa thế thôi chứ ko cần thi đua với ai thì cũng cần phải ráng, vì ko ráng thì sẽ được về thăm ba mẹ luôn ( chứ ko phải chỉ có mấy tháng đâu ) !
    à quên ,có anh chị nào từng học SK ở Bonn có thể cho em biết thời khóa biểu học như thế nào được ko? vì 1 tuần 2 lần vào 2h chiều e phải đến bệnh viện để truyền thuốc nên e muốn biết trước để thu xếp cho khỏi bỡ ngỡ. danke anh chị.
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi !
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    đọc cái title của em Too đang hình dung ra 1 Junge gầy còm, ốm ốm...
    chạy thôi, ko dám trêu em Too đâu!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này