1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Không ở Hn mới bíêt thế nào là Hn !
    Đi cho nó biết !
    Lưỡng lự làm gì bạn hìn. Qua đây dạy tui Englisch và cách vẽ mĩ thuật công nghiệp đê
  2. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vui, chẳng buồn, cứ ngồi thế...Chẳng biết làm gì để giết thời gian
  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    nhớ mọi ng ở nhà quá , hu hu , dũng cảm lên nào mình ơi !!! Quay về với quyển sách mau lên !!!
  4. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ơ học KT học cách vẽ kiểu MTCN làm giề hử bạn?
    Ờ hồi bạn zìa quên mất ko cho mượn mấy quyển sách mà foto. Can tội mải chơi cơ. Giờ ráng mà chịu
  5. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mượn sang thì có làm đc gì đâu,học vẽ kiến trúc cơ mà
  6. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ....ảnh hưởng của những tệ nạn xã hội ấy mà chị..!
    chị đứng yên một chỗ em cũng kô dám lùa ấy chứ!.....
    ....lùa đưọc là biết liền
  7. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu!!!
  8. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Tao biết mày là ai, đừng có làm trò, đừng có mà phá đám
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình thấy bất lực như thế này, chưa bao giờ mình thấy bi quan thế này!!!!!! Phải làm gì đây???? Tại sao giờ không ai ở cạnh mình cả??? Tại sao?? Tại sao chứ?? MÌnh phải làm gì???Tại sao không ai hiểu mình cả, liệu mình đã làm gì sai. Mình đang tự hỏi liệu có nên làm cái điều bất hiếu đó không?? MÌnh sợ, mình sợ rồi sẽ mất tất cả. Tại sao không ai nói giờ mình phải làm gì??Tự nhiên lại có ý nghĩ bi quan, liệu làm thế có giải quyết được vấn đề gì không nhỉ???????Ôi, ai cứu tôi, cho tôi một lối thoát để tất cả đều hài lòng.......
  10. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......Có đôi khi ta buồn đi hoang,được là mây phiêu lãng bốn phương trời....là lá la...la la là la ..!
    ......Khi đối mặt với nhũng sự lựa chọn cũng như khi ta đứng trước những con đường dẫn đi nhiều ngả,khi đó ta thường phân vân do dự
    ahnunglos,orientierunglos ... sẽ kô biết đi đâu và sẽ phải chọn con đường nào.........
    thất vọng là thế, mất phương hướng là vậy.........nhưng chỉ cần có chút niềm tin nhen nhói trong lòng thôi.....ta sẽ lại như nạp thêm nghị lực để có thể vực dậy , mà hăng hái bước theo con đưòng mà ta đã chọn.......bằng quyết tâm phải đi đến cùng...
    ........Đúng như thế cuộc sống cần thiết phải có niềm tin Honig ạ......!mất niềm tin là mất tất cả........
    hãy vui vẻ lên đi nhé!!..........vì mọi người ở đây luôn bên cạnh mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này