1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    An Honig : Chẳng biết lúc em bi quan thì có giống chị không nhỉ ? Chị chợt nhận ra một bài học : chẳng ai giúp đỡ được mình trừ bản thân mình cả . Con người mà, không thể sống mà toại nguyện được ý của tất cả mọi người , kể cả đó là gia đình , bạn bè hay chỉ đơn giản là người mà em yêu thương. . Em có thể làm ai đó vui và làm ai khác buồn, đó là điều tất yếu .
    Chị nghĩ rằng, lúc này đây, em cứ bi quan đi, khi nào em chợt nhận ra'' es reicht schon '' thì em sẽ biết cách tự mình đứng dậy được . Chị tin là thế, cô gái mạnh mẽ à
  2. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chiều ở đây đẹp quá...Cứ muốn ngồi như thế để ngắm chiều buông xuống. Chưa lúc nào lại nghĩ về người ấy nhiều như lúc này...Không biết mình đang làm đúng hay làm sai. Nếu biết được thì cuộc sống này đâu còn gì đáng để suy nghĩ nữa nhỉ? Thôi cứ đứng lên rồi bước tiếp về phía trước. Không phải bao giờ cũng bước đi mãi trên một con đường thẳng tắp..Có những ngã rẽ...Bạn vẫn đi theo tôi dù tôi đang đi vào một ngã rẽ chứ?
  3. nhoccon_gl

    nhoccon_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nếu không vội vã có lẽ em sẽ ngồi như thế - tắm mình trong ánh nắng . Một buổi chiều thu thật đẹp ...
    Biết đến bao giờ ?
    Anh chở em đi cả mùa thu .
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Học một mạch từ 8h 30 đến 1h luôn DB àh. Được nghỉ có 15 phút bây giờ thôi. Chưa ăn uống gì cả. đói qua đi mất. Tối hôm qua có đi gặp bạn của Kiến lửa rồi. hì hì...Mà sáng nay gửi hình rồi đấy, đã xem chưa? chát chít thì vô cái topic chát chít nha. Viết ở đây hình như bị ..lạc đề roài..hehehe. Không phải lo cho tao, đang kiếm nguồn tài trợ để tháng 11 còn...hì hì...
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    buồn...toàn chuyện ko đâu vào đâu, không khí căng thẳng quá, mặc dù, biết nói 1 câu xin lỗi là thôi...nhưng mà ko nói được...vì ko mắc lỗi, 1 câu nói đơn giản như khi chẳng may va tay vào người khác, thế mà, lúc này khó đến thế.
  7. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lên Bonn đi Zug bị hỏng giữa chừng, bị thả ở Stolberg Hbf để chờ 1 cái Zug khác chở lên Bonn. đứng giữa sân ga vừa lo vừa tức vì đi sớm nửa tiếng rốt cuộc thì lại lên trễ cả tiếng đồng hồ. thầy giáo trách thì cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, vì hiểu người Đức mà : ko đưa lý do khách quan ra để bào chữa cho 1 lỗi lầm.
    đi Ubahn mình chưa quen nên toàn bị nhầm, dẫn đến trễ giờ học. hôm qua phải mất cả buổi tìm hiểu cùng sự giúp đỡ của 1 đứa bạn mới cảm thấy tự tin đôi chút .
    thèm ngủ kinh khủng khi phải thức dậy lúc 5h sáng và đi ngủ lúc 24h rưỡi. ko muốn ăn bất cứ thứ gì vào buổi trưa ở Bonn vì ko ăn được đồ Tây ( nhưng cũng phải ráng nuốt 1 ít bánh mì vì ko muốn bị xỉu ). mang đồ ăn VN theo cũng ko được vì tg đâu để nấu ?
    ngỡ ngàng, giận và buồn khi 1 đứa bạn Urkraina nói là nó biết ở VN bây giờ đang có....đấu tranh chính trị giữa miền Bắc ( theo Xô Viết ) và miền Nam ( theo Mỹ ) ,đất nước rất phức tạp.mình chỉ biết nói : " es ist falsch. ich bin böse darauf .von wem hast du über diese Infomationen gehört ?"
    tại sao mình ko hề cảm thấy vui và hứng thú khi vào SK nhỉ ? tại sao vậy ?

  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua là bực mình lắm đấy nhé...Ở đâu lại có người như thế không biết .... Bực mình quá đi mất
  9. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Lũ ruồi bọ
  10. graf

    graf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    lâu rồi ko nghe nhạc.Tình cờ hôm nay len mạng,vớ được mấy bài của Bức Tường,sao hay quá vậy.Giá mà có Nirana ở dây nhỉ.Thât dại khi ko mang theo đĩa nhạc nào sang đây.
    Cuộc sống thật khó khăn làm ta quên đi những thu vui quen thuộc nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này