1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em về rồi Biết bao giờ ba anh em mình mới được gặp lại . Chưa gì đã nhớ mọi người lắm
  2. Berlinka37

    Berlinka37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    quote-Berlinka37 viết lúc 00:35 ngày 19/09/2005-]
    kô được đi bầu cử vì hổng phải người Đức, hổng biết hôm qua có chị em Viêtnam nào tham gia bầu cử trên kênh Pro7 theo Stephan Raab ko nữa, dù sao cũng thấy hắn hơi uebertreiben, nhưng được cái buồn cười. Giá mà mình cũng được đi vote thì cảm giác là người ko quê hương sẽ ko có như zầy, hic hic, là người Việt mà hổng biết tí chút gì về mấy ông Politiker vietnamiens cả, ở Đức thì hổng đến lân. BUỒN, nhưng sướng vì Merkel ko thắng, hehe. ah, cho tui làm member mới zới nha.
    Được berlinka37 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 19/09/2005
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa là bay, về hơn một tháng, cứ nghĩ là nhiều, sẽ có nhiều thời gian, nhưng thật ra quá ngắn ngủi, sáng mở mắt ra chạy, tới khuya về nhà, nói chuyện với gia đình rồi lăn ra ngủ, hôm nào may mắn thì về nhà ăn cơm trưa hay tối với gia đình được là cảm thấy vui lắm rồi ... mới có thử lao vào "chiến trường" mà đã như vậy, không biết đến khi học xong về thật sự sẽ như thế nào nữa ... chủ nhật, được nghỉ buổi sáng, nghe được 1 giai điệu nhạc VN hay, cảm thấy nhớ nước Đức ( vô duyên ) .. handy lại rung, đến giờ giao hàng
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ là đc viết sau 1 ng có tâm trạng gần y chang.... Cũng chẳng mấy lúc là lại xa HN, mấy hôm nay hoa sữa thơm lừng. Tối nào hai chị em cũng hít lấy hít để rồi đi ngủ, sẽ nhớ Hà Nội đến thế nào đây.
    Đôi lúc thấy thời gian vừa rồi mình tự làm mình căng thẳng, được nấu cho mẹ vài bữa cơm, còn lại thì chỉ tự hỏi sao mẹ đi làm mà vẫn nấu đc cơm, mình thì chỉ nằm và nghỉ đc . Tuần này đc nghỉ rồi, sướng, chỉ có việc nằm nghĩ xem mua gì và đi mua, 1 ngày là công sức cả tháng ra đi luôn, sợ lạm phát quá .
    Đôi lúc cảm thấy sợ hãi với những gì sắp phải đối mặt, mặc dù 3 năm những tưởng đã quen lắm rồi. Nhưng sao sợ cái chuyến bay này thế... HN FFM... lại đem con đi thật xa bố mẹ, xa nhím, đưa em đi xa anh, xa Hà Nội, có cảm giác như là xa tất cả .......................
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thường hay để ý nghe Norah Jones , bởi cảm giác thật bình yên và ấm áp qua từng bài hát [:-)].Ừ, có lẽ ...đôi khi...em cần một chút âm nhạc để lòng đỡ xa xôi      ......What am I to you Tell me darling true To me you are the sea Vast as you can be And deep the shade of blue ...
     
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dở hơi, dở hơi chưa từng thấy. Sáng đi làm, chưa mở cửa mọi người đã đợi sẵn ở cửa. Nước Đức buồn cười thật...cuối tháng đến nhà bank lĩnh lương mà nhộn nhịp như kiểu đi hội. Đã thế đôi giày của mình, ôi thôi...hình như sắp gãy absatz rồi thì phải. Hic hic, người đau ê ẩm,chân cũng không kém. Về nhà lại toàn gặp chuyện dở hơi,bất đồng quan điểm. Thấy chán chán...nhớ nhớ và ...cần J. Giờ này bên đó không biết đang làm gì nhỉ. Tối nay bảo đi xem kino mà, kể ra cũng vui. Rồi không biết có lúc nào nhớ đến mình không nhỉ. Còn đúng một tháng nữa là được gặp lại. Mong đến ngày đó quá. Giá như giờ này đang ở nhà nhỉ...nhiều việc để làm lắm..Viết Bewerbung nè. luyện test nè...cãi nhau chí choé nữa. Huhm...lại giá như..bao giờ cho tới cái giá như.Chán chẳng muốn nói, lại mây cái Bewerbung, đau cả đầu. Lúc nào gọi điện về cũng thế này thế nọ, cứ làm như quan tâm hơn người ta không bằng....Điên thật..vừa lại xảy ra chuyện nữa. Bực cả mình..lên đây xả vậy. Muốn gọi điện cho J mà không được. Dở hơi thế không biết, có số điện thoại phòng riêng mà gọi từ Đức sang lại không được. Mình thích được chủ động.
  7. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chị gái, cẩn thận nhá ... đừng đi giầy cao quá, làm việc nhiều thì tối về đau chân lắm mà không tốt cho cột sống đâu
    Size chân bé, đi giầy cao sẽ càng bị dốc hơn những người chân size to đấy ... Mong chị vui vẻ hơn ... trong những suy nghĩ ...
  8. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    "Người tính không bằng trời tính" ... 1 cơn mưa lớn ... dẫn đến chuyến bay bất dĩ ... trễ bao nhiêu việc ... ngồi chờ ở sân bay London cảm thấy hơi nản lòng khi nghĩ tiếp con đường còn lại còn phải đi trên nước Đức ... cảm thấy xấu hổ chính bản thân mình ... chưa làm được tất cả những gì đã hứa với gia đình, nhớ ánh mắt của cha mẹ, của bạn ở phi trường khi chia tay cảm thấy mình sao yếu kém quá. Bản thân còn cố gắng được sao không cố gắng hết sức mình ... cái ta có chưa phải là mục đích mà ta đặt ra ... cần phải cố gắng nhiều nữa ... bao nhiêu thứ đang chờ đợi ta trước mắt ...
  9. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một phần công việc nữa vừa kết thúc, sao lại thấy lo hơn. Rối bời. Biết làm sao đây? Chỉ được chọn một thôi, sao muốn tham lam quá...
    Mưa SG, lại là mưa, lại nhớ chuyện NL-CN, nhớ mbb. Ghét mưa SG .....
    Chuyến bay bị hoãn lại 30''. Bay ngang những tầng mây đen kịt. Lắc lư. Sợ. Sợ sẽ ko đuợc quay lại nữa....
    Nhớ SG quá, từng con đường mbb & mbm đã đi qua, sẽ mãi là kí ức....có thể khác được ko
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ...
    bao nhiêu máu trong người chắc lúc đó dồn hết cả lên mặt, chỉ việc mua vé thôi, mà cái cảm giác ´nghẹt thở´´ lậu vé lúc nãy, làm mình cứ tưởng... mình đang lậu vé tiếp
    Lậu vé lần đầu tiên tại nước Đức với 2 cô em o Köln, đáng nhớ wá nhớ đến cảnh hôm nọ chứng kiến quả fạt 40 eu mà thấy hôm nay mình dũng cảm thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này