1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ngáp, còn nốt ngày mai để chơi........đi học thôi.... hết hè rồi
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em gái, hôm nay chị còn đau khổ hơn về đôi giày nè. Đi bộ cả ngày đã muốn gãy giò rồi, đến lúc về đến nhà thì hết tiền handy. Ôi thôi, tiếc 5, tiền taxi thế là quyết tâm đi bộ từ bahnhof về nhà. Hic, sao xa thế không biết, đi đúng một tiếng đồng hồ và cái đôi giày thân yêu của chị giờ nằm sọt rác rồi. Sang tuần lại phải đi mua đôi mới, đang lúc khủng hoảng thế mới chán. hic hic
  3. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 ngày nữa là xa HN, mệt nhoài với những việc phải làm, tất cả cũng đã tạm ổn... Tự nhiên thấy sợ hãi, nỗi sợ mà nc mắt ko xoá nhoà đc, ko dám nghĩ đến vì ko muốn khóc, 1 năm nữa lại đến, với nhiều challenges, nhiều chances, nhiều nhiều nhiều nữa....Mình có cố đc ko nhỉ? Hà Nội sau cơn bão nắng nóng kinh người, sáng dậy cứ nằm ngắm cái trần nhà 1 cách vô thức...thấy nhơ nhớ nếu như sáng ngày mai ngủ dậy ko fải là phòng mình nữa, mà sẽ lại là sự trống rỗng vô hình...hôm nay...4 năm 7 tháng...còn 5 tháng nữa là 5 năm...phải cố tiếp thôi, nhỉ!
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trách cái thân mình...Nghe nhạc làm gì để mắt cứ mở thao láo ra thế này. Hello....tell me how to win your heart...Nhớ một buổi chiều nào cùng ai ngồi bên quán nghe bản nhạc không lời này...thánh thót như tiếng chuông gió.... Càng nghe càng thấy đêm yên lặng quá ...
    Được narin sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 04/10/2005
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    2tuần chả biết làm cái khỉ gì
  6. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lên nhà chị lập tổ tôm đeeeeeeeeeê
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    . Có biết uýnh không đó ??? Tổ tôm thì chưa biết đánh nhưng uýnh chắn thì hì hì hì ....
    b.z.w : có cần mang theo cent không .
    Có gì bố chí 2 chân nữa đê ... hôm nào tới tha thêm rượu nhạu luôn...
  8. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thoáng đê...có mấy chân vác theo hết nhớ trước khi đi nhớ tạt qua sparkasse đổi cent đi đã nhớ có gì chơi đc cả đêm
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Anh vui , tại sao ta lại buồn ? Những cảm giác thật lạ lẫm khiến ta cực kỳ sợ hãi Thôi ngủ đi, mai tỉnh dậy lại là một ngày mới với những vòng quay cũ .
  10. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ, thức dậy giữa đêm khuya, ko tài nào ngủ lại được, do giấc mơ, hay do chưa quen giờ giấc, hay là nhớ VN quá .... tù túng chân tay và trống trải trong người quá, ngày đi học đến mau mau đi, cho việc học bộn bề sẽ làm cho mình ko còn nhiều thời gian đển nhớ, để nghĩ nữa ... và thời gian trôi mau đi, để đến qua 2 mùa thi mình lại có cảm giác đoàn viên, cảm giác thân yêu khi đi giữa lòng Sài Gòn ... chạy thôi, chạy thôi ... chạy bằng hết sức lực của mình thôi ... không có gì chờ mình mãi được đâu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này