1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/11/3B9E3A87/
  2. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay soi gương, ca?m giác hi?nh như mặt hơi ... va?ng va?ng thi? pha?i.[​IMG]
  3. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nhìn ngắm các vì sao, nói đó là những chiếc ***g đèn nhỏ lấp lánh, đưa tay ra có thể gỡ xuống.
    Thanh niên nhìn ngắm các vì sao, nói đó là hàng tỉ tinh cầu, một ngày nào đó sẽ được con người chinh phục.
    Người già nhìn ngắm các vì sao, nói đó là kiệt tác của Thượng đế, vũ trụ huyền bí không thể nhìn thấy.
    Trẻ con nhiều ảo tưởng,
    Thanh niên nhiều lý tưởng,
    Người già nhiều hòai cảm
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc về...Hôm qua còn nhìn mọi người áo mỏng mùa thu trên phố, hôm nay ai cũng co ro trong áo len kín cổ. Nhìn đủ mọi kích cỡ, màu sắc thôi đã thấy thích mắt rồi...
    Mặc vội chiếc áo len của chị, quấn vội chiếc khăn len mình tự đan bước ra phố nghe mùa thu vẫn còn đâu đây...đi ngang qua cây hoa sữa ...lại ngước mắt lên nhìn...những cây hoa sữa nở muộn...Một bước chân, hai bước chân...cứ thế bước đi qua những con phố nhỏ, sau những lúc cẳng thẳng, mệt mỏi, chán nản giờ lại thấy lòng bình yên, lại thấy cuộc sống thật bình yên. Rồi ai cũng phải có những bước chân luôn tiến về phía trước như thế này, nhỉ?
    Đã thấy lành lạnh rồi, sửa lại chiếc khăn để tìm thêm hơi ấm....cũng chẳng còn bao lâu nữa là mùa đông đến . Cũng chẳng còn bao lâu nữa, mình cũng rời xa nơi này, nơi có vẻ đẹp của hương hoa sữa và của những chiếc lá vàng rụng rơi...Chưa đi mà đã nhớ, có kì cục lắm không?
    Kiến lửa ước ao 1 lần ra ngoài này cũng phải? Nhưng, như đã nói, chúng ta không thuộc về nơi này...
    Như loài chim di cư...mình cũng sẽ bay về phương nam ấm áp...
  5. nhoccon_gl

    nhoccon_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Đã từ lâu, lâu lắm rồi. tôi cũng chỉ là một người bình thường như lời .... nói. Cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn như nó vẫn đã và đang từng diễn ra.
    Để giờ đây khi mà .... nói với tôi;" ... cũng muốn quan tâm đến anh nhưng những gì anh làm, làm ....không thể quan tâm được. Giờ đây trong ...., anh cũng chỉ là một người bình thường."
    Anh chỉ có thể nói với.... : "hãy hiểu cho anh"
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     Kem đánh răng dính quanh mép . Nhìn vào gương thấy  ai đó thật đáng yêu       ( Báo cáo : Mặt vẫn chưa có hiện tượng chuyển sang màu vàng . Có lẽ vẫn đủ khả năng ăn nhiều carốt    )
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ....xời ơi là zời!
    rất chi là buồn đấy!!!......
    ngủ thôi....buồn quá rồi!!!!!
    ngủ thôi....mắt díp lại rồi!!
    ngủ thôi....đôi mắt của tôi
    ngủ thôi....cho vơi đi cái buồn!
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Spiegelein Spiegelein an der Wand
    wer hat kem đánh răng dính quanh mund!
  10. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngó lên trời cao...mình tìm kiếm gì trên khoảng trời xanh mênh mông kia...hay chỉ để che dấu một điều thầm kín....Chỉ có cánh chim nhỏ đang bay lạc đàn...Cảm giác nào mằn mặn đâu đây...
    Cười lên nào tôi ơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này