1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Mùa thu của emMùa thu của emLà vàng hoa cúcNhư nghìn con mắtMở nhìn trời êmMùa thu của emLà xanh cốm mớiMùi hương như gợiTừ màu lá senMùa thu của emRước đèn họp bạnHội Rằm tháng TámChị Hằng xuống xemNgôi trường thân quenBạn thầy mong đợiLật trang vở mớiEm vào mùa thu.



  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hơ..buồn ngủ quá. 2h sáng đi ngủ, 7h đã phải dậy sớm đi làm. Dậy sớm quá không biết làm gì, lên net, ngồi net quên mất giờ Bus nó chạy mất rồi, muộn 1tiếng rồi. Thôi kệ...bật TV xem phát
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ôi , bạn hiền ...
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Không nói ra cũng khổ, mà nói ra rồi thì càng khổ hơn Biết thế cái gì cũng giữ ở trong lòng
    Ôi...bài vở nhiều mà toàn fải nghĩ lung tung
    Chán chẳng thèm type tiếp
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng... Chán chẳng muốn hào hứng nữa
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình bị làm sao thế này nhỉ??? Tự nhiên sáng ngủ dậy rồi chẳng muốn làm gì nữa. T àh, chỉnh đốn lại tư tưởng, tác phong làm việc nào. Bây giờ mới là bắt đầu, còn 3 năm...và dài dài nữa. Cả cuộc đời gắn liền với nó sao lại được phép có thái độ này nhỉ. Từ hôm về thấy trống trải và buồn. Biết là 3 tuần nữa lại gặp đấy nhưng rồi lại xa. Chẳng biết rồi kết cục nó sẽ thế nào...kệ rồi đến đâu thì đến. Thôi nào...cười lên cái rồi mặc quần áo đi làm.
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền vì 1 việc ngớ ngẩn
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mình sững sờ khi nghe hai đứa nó chia tay Tình cảm là thế, yêu nhau là thế ... ăn chung, sống chung ... vậy mà ....ai biết đâu
    Người ta chẳng thể biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra . Và tình cảm lại càng khó đoán .
  9. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la buổi học cuối cùng Rồi sẽ phải đối diện với những lo toan Có những ước mơ...có xa vời không nhỉ?
  10. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chỉ như thế thôi cũng đủ mang lại cho mình những giây phút bình yên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này