1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về nhà, cứ buôn đến đoạn hay thì hết tiền Chán cả người.
    Chẳng lẽ lại mua thêm cái thẻ thứ 3, Hương ơi, có gì mail kể tiếp vụ tình củm của Ngân nhé ! Đang gay cấn hihihihihihi
  2. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Noel càng đến gần lại càng thấy chán, vì Noel đến là Tết sắp đến , vậy là 2 Tết không hoa đào, không bánh mứt, không cả tiền mừng tuổi rồi (oài, lớn mà còn tham ). Thực ra thì bên này cũng có bánh chưng,cũng giò, cũng nem ...đấy, aber làm gì có không khí, hồi ở nhà cũng vậy, đi chơi Tết, hưởng khí trời là chính chứ ăn thì đáng bao nhiêu.
    Biết khi nào nhỉ, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay lâu hơn nữa... Thôi, ngủ giấc cho đỡ fải nghĩ ngợi nào , khò khò
  3. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Bạn thực sự quên mình rồi ah?
  4. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của mấy nàng:
    mặt trái của " kiss" :-"
    1. Hôn lên đầu: Đầu anh chưa gội huh ?
    2. Hôn lên trán: Trán anh dzẹp hông có thông minh
    3. Hôn lên tai: Con trai mà xỏ lỗ tai
    4. Hôn lên môi: anh chưa đánh răng hả
    5. Hôn lên cổ: Anh chưa tắm sao ?
    6. Hôn lên má: Chòi anh mún sài kem sức mụn hông ?
    7. Hôn lên mũi: Đi chống mũi đi anh
    8. Hôn lên vai: Cho mượn áo chùi mũi cái nha
    9. Nghịch tóc: Anh xài gel nhìu wá àh
    10. Nắm tay: Anh ơi đi shopping nha
    11. Thổi vào tay: Tay anh dzơ bụi hong àh
    12. Ôm ngang hông: Anh diet đi nha
    13. Nhìn đắm đúi: Càng nhìn càng thấy anh xấu ra
    14. Cười tủm tỉm: Xí ... dzẫn em đi ăn mà hết tiền
    15. Xiết chặt tay: Nhớ trả nợ em nha
    16. cười lớn sảng khoái: Cảm ơn anh trả bill dzùm em nha
    17. Tặng anh chiếc nhẫn cỏ: Anh fải tặng lại em diamond áh z
    18. Ôm chặt: Anh ơi có người wánh em kià
    19. Thở mạnh: Hú hồn mình đá bỏ được anh ta rồi
  5. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc k ngủ được đây
    Thanh niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:
    1. Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả
    2. Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi chùa, hay đi sắm đồ
    3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)
    4. Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)
    5. Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình)
    6. Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác
    8. Vợ dậy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)
    9. Vợ dậy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ
    10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dậy con học, ...)
    11. Vợ dậy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)
    12. Vợ dậy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết mà cứ phải sống
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhưng ma? vui ... vi? mi?nh đaf cố gắng hoa?n tất mọi việc đúng như tri?nh tự cu?a nó
    Cố lên, nga?y mai cufng thế nhé ! Sắp Weihnachtszeit rô?i đấy , đaf lâu rô?i cũng kô biết ca?m giác genieYen mein Leben nó như thế nào
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thể nào ngủ được, câu nói của em làm mình cứ nghĩ mãi, thương em nhiều đến thế, mỗi con người, dường như luôn fải trải qua rất nhiều điều, để trải nghiệm cuộc sống chăng?
    Mình cảm giác trái tim mình ngập tràn niềm hạnh phúc, tình thương yêu. Ánh mắt của em trìu mến, nhìn mình rất lâu, rồi cười, nhìn anh trai cũng rất lâu rồi cười, em tập đánh vần, đọc tên anh , chị, và em còn tập gọi tên của anh Thắng và Thảo nữa. 1 ngày sẽ rất gần... mình sẽ ngủ ngon khi nghĩ tới điều này
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đẹp quá, chỗ nào cũng đẹp, thích thật hihihihihiihi ( Schwarzwald). Danke Mechthild, Mannfred!!!!
  10. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Remember when I swore, That love was never ending...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này