1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EB93/
  2. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ông già noel đến và cho mình 1 điều ước, hik mình sẽ muốn ước rất nhiều điều, nhưng bây giờ sẽ ước 1 điều thôi...
  3. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ...là ước gì có ông già noel đến và cho mình 1 điều ước...
  4. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Các cháu thân yêu đã phá tan giường của chú. Từ hôm nay, ngủ đất :D
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "hohoho, warst du brav gewessen? dann werde ich auch deine Wuensche erfuellen"
    Được kuestenkicker sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 26/12/2005
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    An Dưỡng
  7. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi 1 mình ở nhà, tình cờ gặp đứa bạn hồi cấp 3 ở VN lên mạng, chat với nó 1 lúc. 2 đứa ngồi nói lại những kỉ niệm ngày tôi còn ở VN. rồi nó nói ko hiểu sao hồi đó tôi lại có thể đậu DH được, tôi phì cười và những kỉ niệm hồi đó lại quay trở về....
    năm học cuối cấp của tôi là 1 năm tồi tệ. mẹ tôi mất cách đó 1 năm và ba tôi đi bước nữa đã khiến tôi suy sụp. từ 1 HS giỏi 11 năm liền, năm nào cũng được bước lên cái bục cao cao của trường để nhận phần thuởng cuối năm học , năm lớp 12 tôi rớt thê thảm. tôi mải mê với các cuộc vui chơi, internet và ....Urlaub. trong đầu tôi ko hề có khái niệm : thi đậu DH. thế nên tôi cũng chẳng cần nộp đơn thi làm gì cho.... mất tg ! thầy cô giục giã tôi cũng ậm ừ cho qua, và lấy lí do đang phải suy nghĩ xem nên chọn trường nào. ( chảnh chẹ !)
    cuối cùng thì hạn nộp ở trường đã hết, ba tôi phải nhờ chị nhân viên ở cửa hàng của ba điền vào đơn giùm, rồi nhờ chị đi tìm tôi để tôi kí vào đơn và đem đi nộp( khi ấy tôi cũng ko nhớ đang đi chơi ở đâu nữa ). kí xong rồi, nộp xong tôi mới tá hỏa khi liếc nhìn vào phần " nguyện vọng " : khoa Đông phương học trường DH KHXH&NV. tôi vốn cũng ko để ý lắm đến nguyện vọng là gì, vì tôi có muốn thi DH đâu, nhưng cái tên ngành học mà tôi sẽ thi vào kia thực sự làm tôi muốn...té xỉu !
    tôi hỏi chị nhân viên kia sao lại chọn cái ngành thuộc loại "hàng độc " này cho tôi , thì chị trả lời rất thận trọng là vì..tên của nó hay quá ! ( pó chưn bà chị luôn !).
    thi TN xong, tôi bắt đầu thiếu bạn để rủ đi chơi, vì tụi nó phải ôn thi DH, hoặc ko thi thì cũng lo đi xin việc làm. tôi ở nhà buồn nhưng cũng vẫn chưa có ý định ôn thi, nhất là khi cái ngành học đã khiến tôi chán ngay từ đầu kia. cho đến 1ngày, tôi nhớ hôm đó là trước ngày tôi đi thi khoảng gần 2 tuần. 1 người bạn của ba tôi qua chơi và tỏ ra thất vọng về tôi, nói rằng tôi sẽ ko thể thi đậu được. tôi nằm trên lầu nghe được và chợt thấy thương ba tôi. tôi ko thể để ba tôi phải xấu hổ. muốn như vậy,tôi phải đậu kì thi này !
    thế là trong những ngày cuối đó, tôi lao đầu vào học. học sau 1 tg dài bỏ dở thật khó vô cùng. nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ hết đó, đi vũ trường,đua xe với thằng em họ để ...xả Stress, nhưng rồi tôi kìm lòng lại và tập những thú thư giãn khác, ko mất nhiều tg và rất chi là...dễ thương như chạy bộ, chơi đùa với con kiki nhà hàng xóm (!!). những mớ kiến thức lộn xộn bắt đầu vào vị trí nhưng vẫn còn chạy lung tung mỗi khi tôi lơ đãng.
    hôm đi thi buổi đầu tiên, tôi đi sớm hẳn 1 tiếng ( ko phải tôi cẩn thận, sợ kẹt xe, mà là vì hôm trước mắt mũi kèm nhèm chỉnh lộn đồng hồ báo thức ), và tôi đi thi bằng....taxi đàng hoàng! lí do : tối hôm trước uống nhiều cafe, sáng hôm sau say cafe , đi thi mà người tôi cứ lâng lâng, tim đập nhanh ( ai ko biết tưởng tôi hồi hộp cho kì thi ). thế nên tôi quyết định đi thi bằng taxi để bảo toàn tính mạng, chứ lạng quạng là ko những thi ko nổi mà còn đụng xe nữa là mệt .
    tôi nhớ kì thi đó trời mưa tầm tã, địa điểm thi ở trường BK ( có khi nào đó là duyên số để 2 người bạn trai của tôi đều học BK ko nhỉ ?) .trường gì mà rộng khủng khiếp, tôi tìm phòng muốn ná thở, đã vậy tôi còn phải mượn tiền thằng ngồi kế bên để đóng tiền (lệ phí thi thì phải?), do ko biết nên tôi chẳng có xu nào trong túi cả.
    kết thúc kì thi, tôi ra HN chơi, chẳng có tí ấn tượng gì về kì thi,ngoại trừ mấy vụ trường thi rộng, phải mượn tiền và ( hình như) đề thi dễ hơn tôi tưởng tượng. khi tôi còn đang vi vu ngoài ấy thì được tin thi đậu rồi. tôi còn nhớ hôm đó tôi đang ăn chân gà nướng với mấy bà chị thì ba tôi gọi điện báo tin. sau khi chúc mừng con gái cụ còn la cho 1 trận vì tội tắt máy làm ba ko liên lạc được ( tối hôm trước đi bar Hồ gươm xanh phải tắt máy là đúng gồi !). điểm thi của tôi có thể đậu được cả ngành báo chí và Anh ngữ.
    đó là 1 tin " chấn động " cho nhiều người, kể cả tôi. vì hầu như ai cũng có 1 niềm tin sắt đá là....tôi sẽ rớt ! cô CN lớp 12 rưng rưng cầm tay tôi ,nói ơn trời đã cứu đứa học trò ngoan của cô khỏi những cám dỗ của CS ( các bạn thông cảm, cô dạy Văn mà !). thật ra cũng chẳng phải nhờ trời phật gì, mà chỉ nhờ 1 chút hiếu thắng làm động lực thôi.
    nhưng tôi cũng ko thể thích ứng và say mê với ngành học của mình, đơn giản vì tôi ko có năng khiếu với ngành DP và môn tiếng Hoa. những chữ nghĩa rối rắm và cách phát âm như nhau cho rất nhiều kí tự làm tôi khổ sở 1 tg dài.
    sau đó thì tôi sang Đức và chấm dứt ngành học của mình. so với tiếng Đức thì tiếng Hoa khó hơn rất nhiều.. và đại đa số người Hoa phát âm tiếng Đức khó khăn hơn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, vì 2 âm vực, cách phát âm của 2 ngôn ngữ ấy hoàn toàn khác nhau.
    nhưng tôi đã có rất nhiều bạn bè ở trường DH. hôm tôi đi du học, tụi nó trích tiền quỹ ra tổ chức tiệc chia tay, tặng tôi những tấm hình tôi chụp chung với lớp được xếp trong 1 khung ảnh lớn do chúng nó tự làm, và 1 bức tranh biếm hoạ về tôi, trong đó tôi được miêu tả như 1 con bé điệu đàng, bốc đồng và vui vẻ. tất cả khiến tôi rất cảm động, những người bạn đến từ những miền quê xa xôi đã dành cho tôi những tình cảm chân thành mộc mạc nhất như chính con người của họ.
    trước khi nhận được Zulassung và đi học ở SK Bonn, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin Zulassung vì ngành học của tôi qúa lạ lẫm với người Đức. những lúc như thế tôi lại cười buồn và nhớ lại quãng tg tôi nộp đơn thi DH và đi thi. có rất nhiều tâm trạng khác nhau : tôi vừa giận chị nhân viên kia chọn hàng " độc" cho tôi, vừa cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội để cố gắng, vừa thấy mình đã vượt qua được những cám dỗ, lại thấy mình vô trách nhiệm với bản thân để bây giờ phải khổ sở với việc xin Zulassung thế này. dù sao đi chăng nữa nó cũng nhắc nhở tôi đừng bao giờ đùa giỡn với TL mình thêm 1 lần nào nữa, vì có thể chỉ 1 lần thôi cũng khiến bạn mãi mãi mang cảm giác ân hận khi nghĩ về nó....
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên về người viết bài ở trên là có avatar hình cung Leo ... Sở dĩ nhận ra là vì mình cũng cùng ở cung đó ... Chỉ thế thôi ...
    Nhưng khi đọc xong bài viết thì thấy ... hình như có một chút gì bản thân mình ở trong đó ...
    Ôn thi đại học ... Chẳng học hành gì, đến khi đỗ rồi cũng tự hỏi là tại sao mình đỗ được, cũng thấy giỏi ... Học khối D, thi ba môn Toán, Văn , Anh ... Đăng ký học cả ba môn vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật ( hai ngày này được đặc cách để xả hơi ) Thế rồi thì đối với mình ngày nào cũng là Chủ Nhật ...
    Môn Văn học 5 buổi, 3 buổi viết, hai buổi nghe giảng ... Cả tuần đi học được 1 buổi, lỡ chẳng may đúng phải hôm viết thì lẻn lẻn xuống cuối lớp rồi đi về ... Hôm khá hơn thì ngủ luôn trong lớp
    Toán thì thôi, bài nào áp dụng công thức, coi như biết rồi ... Đi học được 2 buổi/tuần ... chăm lắm rồi đấy ạh
    Tiếng Anh thì còn tệ hơn , đến cuối kỳ rồi cô giáo mới phát hiện ra là có mình học ở trong lớp ... Suốt cả năm chơi dài , cafe , chat chit , lượn phố, lượn đường , ăn uống ... hai từ sách vở có lẽ là xa xỉ đối với mình ... Đến hôm đi thi, lên HN từ 7, chơi bời thăm thú hết cả cái HN, tối hôm 8 còn off iếc hội GC ... Ai đời ngày hôm sau đi thi ĐH mà tối hôm trước còn đi ăn lẩu đến tận 10 đêm mới vác mặt về nhà trọ ... Cô chủ nhà còn ngạc nhiên, lắc đầu ngao ngán không hiểu có đỗ được hay không
    Nhưng hình như ông trời thường hay biệt đãi những người lương thiện thì phải ... Nói thế thì hình như mình đang tự liệt mình vào danh sách những người lương thiện hay sao ấy nhở ... Thế rồi vẫn đỗ, vẫn khăn gói quả mướp lên HN học như ai
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 01/01/2006
  10. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    1 kì nghỉ tốt ... một năm mới, một bảng kế hoạch mới ... cố gắng lên ... năm mới phải thành công hơn năm cũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này