1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 .... có nỗi buồn len nhẹ vào lòng. Vậy là hết 1 năm. Bao giờ TK về? Muốn tập trung vào công việc để không còn phải bận tâm suy nghĩ nhiều.
  2. MongLang

    MongLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    . Những người được ngồi ở giảng đường đại học tạm chia làm 3 loại:
    + Con ông cháu cha, bố làm to mẹ đi buôn nhiều tiền
    + Học hành chăm chỉ, tối ngày cày sâu cuốc bẫm
    + Thiên tài, học một hiểu 1 ngàn. 2,3 tuần học xong hết chương trình ôn thi đại học.
    Theo như bài viết của ban này và bạn thanhtam gì đó thì box này hoặc giả có 2 thiên tài hoặc giả việc thi đại học không "ấy" như người ta nghĩ
  3. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    không biết sẽ thế nào đây?
  4. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hic, trời lạnh quá. Nghĩ đến 2 tiếng tàu, chết mất thôi. Lòm còm đi nào. Già rồi, k theo được bọn trẻ rồi :( 2 năm trước, còn chịu lạnh giỏi thế cơ mà ....
  5. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một ngày mệt mỏi là tin mất việc ... Giới thiệu việc cho người khác thế là ... :D
    Ngày mai trời lại sáng. Hy vọng ....
  6. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về viết mỏi hết tay em ạ, không biết có nên cơm cháo gì không. Thấy oải oải vì cố lắm sao chúng nó vẫn hơn mình. Cóc thèm học nữa, có khi lại khá hơn
  7. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ừa, học làm gì, vô đây đi chơi với em đi. Mai em đi Vũng Tàu nè. hihi. Khổ...cứ thấy hàng quán là sáp vào nên bây giờ ...phá sản . Có tin là vay tiền Chef để đi chơi không? kekeke Trời lại lạnh rùi, đừng nói là vẫn chưa trải đệm nhé . Tuần sau nữa là em về nhà
  8. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa em ạ, chẳng có ai trải hộ. Có khi phai lấy chồng để có người trải đệm thôi, lạnh lắm. Giá bây giờ được đi chơi như em nhỉ
  9. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    có những diều mình cảm thấy mình bất lực với cả chính mình.không biết rồi mọi thứ sẽ di về dâu.
    Tại sao mình cứ phải làm khổ chính mình trong khi mình có thể rứt bỏ dược nó
    Tại sao co những diều mình làm hết bằng tất cả sự hi vọng niềm tin vậy mà......
    Nó dã k còn biết tin vào diều gì nữa,nó dã đặt lòng tin vào ng nó thương,nó yêu,vậy mà ng ta lại nợ làm khổ nó.Bao nhiêu hi vọng tốt dẹp .....k hiểu dã di dâu hết ca rồi.Nó dã ngây thơ mà nghĩ rằng,1 khi nó làm 1việc gì dó bằng tất cả khả năng của nó,thì no sẽ có thề thay dổi dc 1 con người.Nhưng nó ngu quá,tại sao no chỉ nghĩ dến những diều tốt dẹp,tại sao nó có thể mỉm cười mà tin rằng những diều ng ta dang nói với nó là thật,mà k 1 lần suy nghĩ dấy chỉ là giả dối bịa dặt.
    Nó thấy ghét tất cả,sao cuộc sống k dến với nó nhẹ nhàng như nó vẫn muốn,nó chỉ cần cái gì đó giản dị,hạnh phúc thôi mà sao cũng khó quá vậy
    nó dã tùng nghĩ sao k có ai cho nó dủ sức mạnh dể nó có thể quyết định dúng ,bây giờ nó nên làm gì và phải làm gì......
  10. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    mộng mị bóng hồng
    uống tràn vẫn tỉnh
    đêm lạnh một mình
    còn lơ lửng mơ
    chiều nay tình cờ
    gặp em phố nhỏ
    dường như chẳng có
    ta trong chiều đông
    về đo lại buổi
    lửa đỏ lòng mình
    về đong lại tuổi
    một thời điêu linh
    lòng ta dạo ấy
    còn cháy đến giờ
    vẳng lời gió nước
    dốc tình ngây thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này