1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa được đặt lên "bàn cân" và mình lại chìm nghỉm rồi. Chua xót, nhưng nếu đó là điều người muốn, là điều tốt nhất thì đành chấp nhận. Lời cầu xin đầu năm có lẽ đã thành hiện thực rồi đó người ạ.
  2. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sang tuần sẽ đi em à. Không có gì đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bao giờ cho đến " bao giờ " ????!!!
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược thời gian từng giây ...cho đến khi nghe ba tiếng tít tít tít báo 12h đúng và pháo hoa được bắn lên, em đã ước rất nhiều. Không biết là mình có tham quá không . Nhưng dù sao...vẵn cứ mong ước...
    Bình thường thì phải mất 12 tiếng đồng hồ. Hôm qua chỉ cần có 9 tiếng thôi, chạy như ăn cướp mà cũng chẳng được ăn uống gì cả làm đói muốn chết luôn . Mới đầu năm mà có nhiều chuyện không suôn sẻ gì cả . Đành phải cố gắng vậy. Tết nhất cũng không chúc chị một lời nào..Mà có lẽ chẳng cần nói gì, chị nhỉ?
  5. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa gửi tin nhắn cho em ko biết có nhận được không nữa. chị t hì thỉnh thoảng lại nhận được 1 đống tin nhắn của 1 người cùng nội dung. Mình thì chẳng phí phạm thế
    5 năm có phải là 1 thời gian dài không người nhỉ? Chỉ sợ lòng người chẳng thể an. Dù sao đây cũng là cơ hội cho tất cả, tuỳ theo số phận, cố gắng hết sức rồi người ạ.
  6. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tiền . tiền và tiền ... đầu tháng tiền, cuối tháng tiền, giữa tháng cũng tiền ... quên, giữa tháng thi, cuối tháng cũng thi ... quanh đi quẩn lại chỉ có tiền và thi ... con người tham, ăn tham, uống tham, làm cũng tham ... chỉ có học là chưa tham gì cả ... tình tiền tài ... năm nay chắc chỉ có 2T chứ ko đủ 3T, nhưng cái cảm thấy chắc chắn nhắt tự nhiên cảm thấy lung lay ... năm tuổi, thầy bảo là làm ăn nên ... lên đồng bảo là tài lên ... bố mẹ thì bảo " ko được yêu " hehe ... thôi, lo tiền tài đã hehe ........ so what ??? đau, mệt, nhức ... mở mắt ra, say no, ko ngủ .. làm bài tiếp
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    má ơi.....mất ngủ.......chắc đi khám bác sĩ mất thui....
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nghe hết bài hát này đến bài hát khác mà chẳng muốn về nhà, chẳng lẽ cứ ngồi mãi ở thư viện à? Thôi về vậy.
    Lại nhớ Ngân viết mail: Tớ tưởng tháng 4 này ấy về thì có thể chứng kiến đc phút giây tốt nghiệp of tớ- 1 fút giây huy hoàng
    Giá như mình có thể phân thân....
  9. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hết thất bại này đén thât bại kia,mệt mỏi và chán nản vô cùng.Tất cả cơ hội của em dều liên kết chặt chẽ với nhau,bởi vay khi một việc hỏng,tất cả mọi chuyện khâc cũng hỏng theo....chán nản vô cùng,bây giờ em dã mất hết tất cả rồi,mát hết,chẳng còn gì cả.....chua bao giò em lâm vào hoàn cảnh như vậy,chua bao giờ em cam thấy mình thiếu may mắn và yếu đuối như thê này cả....không còn niêm tin,em bước vào một cuộc sống mới,một cuộc sống không có anh bên cạnh...
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, đôi lúc xảy ra nhiều chuyện mà cảm thấy rất tồi tệ, làm chán nản, mệt mỏi...nhưng hãy mạnh mẽ và tự tin lên, bất cứ chuyện gì...rồi cũng sẽ qua, nhanh hay chậm là phụ thuộc vào chính mình, hãy bước đi tiếp, hãy hiên ngang 1 chút , mọi chuyện thì đằng nào cũng thế mà.
    Chẳng biết được nữa, đôi lúc tớ cũng thấy bế tắc, có nhiều chuyện tưởng chừng mình nghĩ mình thật đen đủi, ko có hướng đi tiếp...nhưng rồi, mọi chuyện cũng qua thôi.
    Hôm nay vui vì đã thi xong 1 môn (mặc dù ko gut lắm), vui vì mua được 1 cái chăn và cái vỏ chăn rất đẹp (thế mà e T nghe ra cái khăn ), vui vì lâu lắm rồi mới gặp anh trai trên mạng mặc dù ko được gặp anh, mình thấy thế là đủ và vui rồi, ngày hôm nay nhiều niềm vui!!!
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 09/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này