1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay có người hỏi thăm mình với lại hôm nay mình hơi ốm
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Sẽ còn một thời gian nữa mới gặp lại anh trai, nhưng mình cũng ko dám mong đến ngày đó nữa, mong thời gian dài dài ra chút...fải chăng mình ích kỷ rồi, chỉ nghĩ cho mình thôi Anh trai biết là mình hãnh diện về anh biết nhường nào, ko fải những điều gì lớn lao, chỉ đơn giản, anh thân thiết và gắn bó với mình như anh trai và em trai ruột của mình, đơn giản như vậy thôi nhưng thực sự là một trong những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình
    Hôm nay, lúc chạy lên tàu, rồi lại chạy xuống, tra lại giờ tàu quay lại, chạy lên, thì tàu đã chạy mất rồi, lúc nào mình cũng làm hỏng 1 cái gì đó nhưng em đi tới nơi rồi, thì yên tâm rồi
    Những lúc vui nhất là 3 anh em gặp nhau, mình nói như cái loa fóng thanh, cười nhiều, nói nhiều, vậy mà tròn 5 tháng, 3 anh em gặp nhau rồi cùng nấu nướng, ăn uống thật vui, mình ko fải lo lắng, ko fải suy nghĩ, cân nhắc đắn đo gì hết, mình thực sự thấy bình yên.
    Mình đã rất vui vì mình bestanden Klausur đầu tiên, có lẽ với mọi người nó bình thường lắm, nhưng mà mình thì chẳng thấy bình thường gì cả, đơn giản, là mình vui
  4. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được haiau23 sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 18/02/2006
  5. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ... sợ ...
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ...run ....
  7. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-caphephonui][/quote]
    Xong rồi, bây giờ về ăn mì gói hả? hihi
    Được narin sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 18/02/2006
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    I feel it in my fingers
    I feel it in my toes
    The love that''s all around me
    And so the feeling grows

    Hành phùc !
  10. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mệt ... Mắt cứ sụp xuống...Hình như trong thuốc có chất gây buồn ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này