1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hoãn thi 1 môn. Hứng chí rủ nhau nhậu nhẹt, ca hát. Có tiếng cười, tiếng hát , tiếng thở dài khe khẽ.......
    Nghĩ ra 1 thứ cho em, nhưng còn đang nghiên cứu, không biết em mà dùng nó thì như thế nào
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng cả ngày hôm nay langweilig, nhưng bây giờ lại thấy vui rồi, may thật!!! cảm giác cũng hơi hồi hộp, cứ như là mình được về nhà ấy
    chúc em những ngày về nhà thật nhiều Glück!!!!!!!!!!!!!!! và như đã hẹn, ăn hộ chị mấy món kia nhé
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ...
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cứ bước ra khỏi chỗ làm là chạy lăng quăng khắp các đường ....Stress quá . Người bây giờ đen như cột nhà cháy rồi ...híc. Hôm ấy chị có hát bài Tình Ca không? Giọng Ô pê dô của hai bà chị ...thiệt chẳng bao giờ quên
  5. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hic,tỉnh giấc ngủ,tâm trang sao mà nôn nao khó tả quá.Những giấc mơ ngắn ngủn làm em nhớ anh biết bao.giờ đây,ngay cả trong giấc mơ cũng có hình bóng của anh nữa....đến bao giờ hình ảnh của anh mới phai mờ đây?biết bao giờ tâm trạng của em mới được thanh thản hơn đây?sao em khônng quên được ,giá như và cứ giá như mãi,.....anh đã làm tổn thương em rồi đấy,anh có biềt chăng?.....
  6. thanhchen

    thanhchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc bọc trong một tà áo hẹp
    giấc mơ con đè nát cuộc đời con
  7. thanhchen

    thanhchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    có ai ngờ không cũng chẳng bằng không !
  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

  9. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    eo ơi đến trang 97 rồi mà vẫn chưa cảm nhận được gì chắc là đo* mất rồi
  10. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mếu dữ vậy. ốm nằm bẹp 2 ngày nay rùi còn chưa mếu đến thê này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này