1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June_12A3

    June_12A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To Q.
    Hôm nay biết là Q. buồn lắm, phải kô nè? Q. ơi, muốn nói với Q. lâu rồi nhưng kô có dịp nào hết trơn. Những gì mà mình nhận được bây h là đều có nguyên do hết đó. Dạo này Q. thờ ơ với mọi người xung quanh quá, Q. vốn đã "ở trong vỏ ốc" bao lâu nay rồi, h lại "chui" vào sâu hơn vậy? Q. biết thừa rồi là kô có hoàng tử công chúa nào rỗi hơi đâu mà vào "đó" kéo Q. ra. Chỉ có Q. là phải mở lòng mình ra thôi. Mọi người ai cũng muốn Q. hoà đồng hơn nữa, ai cũng quy'' Q., nhưng thấy Q. "phòng thủ" ghê quá, chẳng ai dám tiếp cận hết. Nói Q. đừng buồn, G. kô thích Q. đâu, cả T. nữa, họ chỉ là ảo ảnh thôi. Q. đừng bị những cảm xúc đó đánh lừa, rồi thì lại chính Q. đau khổ thôi...
    "Nếu ước mơ của Con đủ lớn, thì mọi cản trở # sẽ chỉ là Vặt Vãnh thôi!" <<< Sơ G.L đã nói như vậy với mình hôm nọ, G còn nhớ kô? Chỉ có trở ngại duy nhất là bản thân Q. thôi. Rồi Q. sẽ đc đi, tin chắc là như thế! Vậy Q. nhé! Mong Q. luôn vui! Dẹp bọn mày râu sang 1 bên ha!
  2. June_12A3

    June_12A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To Q.
    Hôm nay biết là Q. buồn lắm, phải kô nè? Q. ơi, muốn nói với Q. lâu rồi nhưng kô có dịp nào hết trơn. Những gì mà mình nhận được bây h là đều có nguyên do hết đó. Dạo này Q. thờ ơ với mọi người xung quanh quá, Q. vốn đã "ở trong vỏ ốc" bao lâu nay rồi, h lại "chui" vào sâu hơn vậy? Q. biết thừa rồi là kô có hoàng tử công chúa nào rỗi hơi đâu mà vào "đó" kéo Q. ra. Chỉ có Q. là phải mở lòng mình ra thôi. Mọi người ai cũng muốn Q. hoà đồng hơn nữa, ai cũng quy'' Q., nhưng thấy Q. "phòng thủ" ghê quá, chẳng ai dám tiếp cận hết. Nói Q. đừng buồn, G. kô thích Q. đâu, cả T. nữa, họ chỉ là ảo ảnh thôi. Q. đừng bị những cảm xúc đó đánh lừa, rồi thì lại chính Q. đau khổ thôi...
    "Nếu ước mơ của Con đủ lớn, thì mọi cản trở # sẽ chỉ là Vặt Vãnh thôi!" <<< Sơ G.L đã nói như vậy với mình hôm nọ, G còn nhớ kô? Chỉ có trở ngại duy nhất là bản thân Q. thôi. Rồi Q. sẽ đc đi, tin chắc là như thế! Vậy Q. nhé! Mong Q. luôn vui! Dẹp bọn mày râu sang 1 bên ha!
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào mới biết là đủ lớn đây
    Có lẽ chỉ khi bước qua rồi mới có thể nhận biết được là ước mơ đó đã đủ lớn rồi hay chưa ?
    Mỗi người có một cách nhìn cuộc sống khác nhau nhỉ !
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào mới biết là đủ lớn đây
    Có lẽ chỉ khi bước qua rồi mới có thể nhận biết được là ước mơ đó đã đủ lớn rồi hay chưa ?
    Mỗi người có một cách nhìn cuộc sống khác nhau nhỉ !
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ồ...thế hoá ra tiếng việt mình cũng phong phú fết nhỉ... ANH ĐỘC QUYỀN CỦA RIÊNG EM và ANH TRAI ĐỘC QUYÈN CỦA RIÊNG EM là một à ơ thế thì lạ nhỉ...thế hoá ra bạn Mít nhà mình nhận mỗi em Mizu làm "em gái" thui àhôm bữa vừa thấy bảo có cô em nào nưã cơ mà...ồ...thế thì độc quyền kiểu này......cũng dễ bán bản quyền quá nhỉ ......
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ồ...thế hoá ra tiếng việt mình cũng phong phú fết nhỉ... ANH ĐỘC QUYỀN CỦA RIÊNG EM và ANH TRAI ĐỘC QUYÈN CỦA RIÊNG EM là một à ơ thế thì lạ nhỉ...thế hoá ra bạn Mít nhà mình nhận mỗi em Mizu làm "em gái" thui àhôm bữa vừa thấy bảo có cô em nào nưã cơ mà...ồ...thế thì độc quyền kiểu này......cũng dễ bán bản quyền quá nhỉ ......
  7. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi sau 1 chuyến tàu "chợ" ngồi gần 4 tiếng.... 2 h sáng rồi mà chẳng buồn ngủ, nhưng toàn thân thì mệt mỏi... mai lại là 1 ngày mới rồi, hic, mai gì, giờ đã là ngày mới rồi chứ đâu...
  8. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi sau 1 chuyến tàu "chợ" ngồi gần 4 tiếng.... 2 h sáng rồi mà chẳng buồn ngủ, nhưng toàn thân thì mệt mỏi... mai lại là 1 ngày mới rồi, hic, mai gì, giờ đã là ngày mới rồi chứ đâu...
  9. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hehe đọc đến bài này tự nhiên thấy "To Q" làm hết hồn , nhìn lại cái Nick biết hổng phải người quen mừng quá trùi, đọc tiếp thoải mái hehe ...
    A! chỉ còn 1 tháng nữa là è cổ ra mà thi rồi, vậy mà giờ này vẫn còn "em ra thăm phố chợ" kiểu này chắc toi sớm quá ... đi 10 ngày lông nhông ... cuối cùng về được đến nhà .. mùng qué ... vui qué ... cảm thấy thích thú hơn dù cái thành phố này vẫn buồn hiu, nhưng ít ra thích lên Bib ngồi hay muốn làm gì cũng được ... còn ở Ber thì có rượu chè đình đám nhưng cứ thấy nó buồn buồn thế "lào lào" ấy ... thôi, ngày mới, mọi thứ tốt lành nhất sẽ đến thôi hì hì ... năm mới may mắn mới ... hihi ... chúc cho những người ta yêu thương luôn hạnh phúc và khỏe mạnh ... chúc cho những người ta đã quen luon vui vẻ và thành công ... chúc cho những người ta chưa được quen cũng vui vẻ và may mắn ...
  10. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hehe đọc đến bài này tự nhiên thấy "To Q" làm hết hồn , nhìn lại cái Nick biết hổng phải người quen mừng quá trùi, đọc tiếp thoải mái hehe ...
    A! chỉ còn 1 tháng nữa là è cổ ra mà thi rồi, vậy mà giờ này vẫn còn "em ra thăm phố chợ" kiểu này chắc toi sớm quá ... đi 10 ngày lông nhông ... cuối cùng về được đến nhà .. mùng qué ... vui qué ... cảm thấy thích thú hơn dù cái thành phố này vẫn buồn hiu, nhưng ít ra thích lên Bib ngồi hay muốn làm gì cũng được ... còn ở Ber thì có rượu chè đình đám nhưng cứ thấy nó buồn buồn thế "lào lào" ấy ... thôi, ngày mới, mọi thứ tốt lành nhất sẽ đến thôi hì hì ... năm mới may mắn mới ... hihi ... chúc cho những người ta yêu thương luôn hạnh phúc và khỏe mạnh ... chúc cho những người ta đã quen luon vui vẻ và thành công ... chúc cho những người ta chưa được quen cũng vui vẻ và may mắn ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này