1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản chỉ la?? như?fng gi?? Tôi ca??m thấy

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tức quá..............mới sáng sớm ra ngồi ôm cái điện thoại mà không tài nào gọi được về vn Máy điện thoại dở hơi, đường đây dở hơi hay là ..........................mình dở hơi cũng không biết nữa. Quyết tâm phục kích một giờ nữa mà không gọi được là sẽ đầu hàng. Ui trời ơi, sao người ta không làm cái leitung để gọi về vn như gọi trong Đức vậy?????
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tức quá..............mới sáng sớm ra ngồi ôm cái điện thoại mà không tài nào gọi được về vn Máy điện thoại dở hơi, đường đây dở hơi hay là ..........................mình dở hơi cũng không biết nữa. Quyết tâm phục kích một giờ nữa mà không gọi được là sẽ đầu hàng. Ui trời ơi, sao người ta không làm cái leitung để gọi về vn như gọi trong Đức vậy?????
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm thấy bực mình quá, hình như là quá bực mình và có thể là do mình quá bực nên mới như vậy...
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm thấy bực mình quá, hình như là quá bực mình và có thể là do mình quá bực nên mới như vậy...
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày trôi quá buồn tẻ mà em chẳng biết làm gì, có những ngày trôi qua quá nhanh không để em làm hết những gì mình yêu thích...Thời gian là cái gì đó vô giá mà mất rồi em không thể lấy lại được... Cái gì rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, sẽ mãi nằm yên trong góc nhỏ của ngăn kéo đựng đầy kỷ niệm. Từng tờ tiền mừng tuổi 1 trăm 2 trăm mới cứng của lũ bạn học ngày xưa... những tấm thiếp nhân ngày lễ...những bức thư của 1 thời nông nổi...tấm huy chương vàng đầu tiên (chắc cũng là duy nhất) của ai đó...những tấm hình ố vàng theo thời gian...Tất cả đều đã qua rồi. Hết rồi những ngày đội mưa đạp xe trên đường, những ngày chí choé dành nhau từng viên ô mai, từng cái kẹo nhỏ, những quả ổi chín vàng ươm được tuồn qua kẽ hàng rào. Những sáng mùa hè em cũng không còn có thể đi hái trộm hoa tầm xuân để rồi bị gai cào cho xước hết 2 bàn tay... Em vẫn nhớ lắm những ngày xưa... nhưng tất cả đều đã qua rồi...Em không phải là người sống cho ngày hôm qua, chỉ thỉnh thoảng mở ngăn kéo, sắp xếp lại 1 mớ hỗn độn những kỷ niệm xưa, để cho mình nhớ lại...à, ra mình đã có 1 thời như vậy
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày trôi quá buồn tẻ mà em chẳng biết làm gì, có những ngày trôi qua quá nhanh không để em làm hết những gì mình yêu thích...Thời gian là cái gì đó vô giá mà mất rồi em không thể lấy lại được... Cái gì rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, sẽ mãi nằm yên trong góc nhỏ của ngăn kéo đựng đầy kỷ niệm. Từng tờ tiền mừng tuổi 1 trăm 2 trăm mới cứng của lũ bạn học ngày xưa... những tấm thiếp nhân ngày lễ...những bức thư của 1 thời nông nổi...tấm huy chương vàng đầu tiên (chắc cũng là duy nhất) của ai đó...những tấm hình ố vàng theo thời gian...Tất cả đều đã qua rồi. Hết rồi những ngày đội mưa đạp xe trên đường, những ngày chí choé dành nhau từng viên ô mai, từng cái kẹo nhỏ, những quả ổi chín vàng ươm được tuồn qua kẽ hàng rào. Những sáng mùa hè em cũng không còn có thể đi hái trộm hoa tầm xuân để rồi bị gai cào cho xước hết 2 bàn tay... Em vẫn nhớ lắm những ngày xưa... nhưng tất cả đều đã qua rồi...Em không phải là người sống cho ngày hôm qua, chỉ thỉnh thoảng mở ngăn kéo, sắp xếp lại 1 mớ hỗn độn những kỷ niệm xưa, để cho mình nhớ lại...à, ra mình đã có 1 thời như vậy
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người thật lạ, buồn đấy rồi lại thấy rất vui nhưng cũng ngay sau đó lại có thể buồn được ngay. Nếu con người mình cứ quay vòng vòng như thế thì có lẽ một lúc nào đó sẽ kiệt sức mất. Tại sao, tại sao phải thế chứ. Dù sao những điều đó đã là quá khứ rồi, nghĩ làm gì, tiếc làm gì cho thêm mệt. Mình còn nhiều việc cần làm, cần suy nghĩ mà, đâu phải chỉ có việc đó. Nhưng nói thì dễ, làm chẳng dễ chút nào. Tại sao con người mình không cứng rắn để sống theo cái mà mình suy nghĩ chứ?? Tại sao tình cảm lại cứ lái mình đi theo một cách khác chứ. Chán....................thở dài ................thôi hãy cứ để nó thế như nó đã xảy ra. Sẽ chẳng có gì để hi vọng, sẽ chẳng có gì mà tiếc nuối.
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người thật lạ, buồn đấy rồi lại thấy rất vui nhưng cũng ngay sau đó lại có thể buồn được ngay. Nếu con người mình cứ quay vòng vòng như thế thì có lẽ một lúc nào đó sẽ kiệt sức mất. Tại sao, tại sao phải thế chứ. Dù sao những điều đó đã là quá khứ rồi, nghĩ làm gì, tiếc làm gì cho thêm mệt. Mình còn nhiều việc cần làm, cần suy nghĩ mà, đâu phải chỉ có việc đó. Nhưng nói thì dễ, làm chẳng dễ chút nào. Tại sao con người mình không cứng rắn để sống theo cái mà mình suy nghĩ chứ?? Tại sao tình cảm lại cứ lái mình đi theo một cách khác chứ. Chán....................thở dài ................thôi hãy cứ để nó thế như nó đã xảy ra. Sẽ chẳng có gì để hi vọng, sẽ chẳng có gì mà tiếc nuối.
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đây có phải là cái chợ đâu cơ chứ
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đây có phải là cái chợ đâu cơ chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này